TPHCM:

Làm thêm mùa tuyển sinh

(Dân trí) - Ngay sau khi các thí sinh vừa bước vào phòng thi, chừng 7h30 chúng tôi nhận thấy gần 50 thanh niên đứng lố nhố tại khu ký túc xá trường Đại học Nông lâm TPHCM. Ngỡ là các thí sinh có trục trặc gì về thủ tục… Hóa ra, đó là nhóm bạn sinh viên tranh thủ làm thêm.

Bạn Quỳnh Giang cho biết: “Tụi em đi phát tờ rơi, cứ chờ thí sinh thi xong thì tụi em phát. Một bữa như vậy được 30 ngàn đồng, hai bữa cũng được 60”. 

 

Cũng theo Giang thì đội đã được thành lập cách đây cả tuần, có một bạn sinh viên làm “cai đầu dài” nhận thầu của các trung tâm luyện thi Đại học. Sau đó, “cai” này sẽ tuyển các bạn sinh viên trong lớp hay các lớp khác để đi phát tờ rơi ngay trong các ngày thi Đại học.

 

Đúng 8h, một chiếc ôtô 4 chỗ đỗ xịch tại cổng ký túc xá chuyển xuống hơn 10 thùng giấy đựng tờ rơi. Ước chừng mỗi thùng chứa 5.000 tờ rơi. Như vậy, độ chừng 50.000 tờ rơi sẽ đựơc nhóm này phát ra cho các thí sinh ngay trong buổi thi đầu tiên này. 

 

Sau khi nhận được các thùng tờ rơi, cai đầu dài xướng tên các tổ trưởng lên nhận phần của tổ mình và tất cả xuất phát về các địa điểm thi quy định. Tất cả đã được lên kế hoạch và thực hiện một cách bài bản.

 

Nhưng buồn thay! Thí sinh chưa thi mà đã có người… mong rớt để họ có thể dạy luyện thi trong năm học mới này.

 

 

Làm thêm mùa tuyển sinh  - 1

Phụ huynh chờ thí sinh đây chăng? Không! Đó là các bạn sinh viên tiếp thị chuẩn bị xuất phát về các địa điểm thi để phát tờ rơi.

 

Tùng Nguyên - Hiếu Hiền