Miss Teen "thanh nhạc" tri ân thầy cô

(Dân trí) - Ba cô bạn đang theo học thanh nhạc cùng gửi lời tri ân tới các thầy cô giáo đã chắp cánh cho những ước mơ của mình.

Cao Thanh Thảo My (Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam)
 
Miss Teen "thanh nhạc" tri ân thầy cô - 1

Cô Thúy Lan dạy nhạc ở Đài tiếng nói Việt Nam là cô giáo mà em gắn bó suốt 12 năm rồi. Em theo học cô từ khi em 4 tuổi. Kỳ nghỉ hè em thường vào nhà cô, nấu cơm ăn cơm ở nhà cô luôn. Cô là một giáo viên rất có tâm huyết với học trò. Cô theo đạo Phật nên cô cũng dạy cho chúng em rất nhiều những điều có ý nghĩa trong cuộc sống.

Khi em dự thi Miss Teen, cô cũng động viên, cổ vũ em. Cô cũng khuyên em rằng: “Con nên có cảm nhạc, con hát còn hơi cứng”. Con gái cô, giảng viên Lan Hương cũng là người đã góp ý cho tiết mục Jar of hearts của em.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em xin gửi lời chúc sức khỏe tới gia đình cô. Em rất hạnh phúc và tự hào vì được là học trò của cô.

Phan Kim Cương (Học viện âm nhạc Quốc Gia Việt Nam)
 
Miss Teen "thanh nhạc" tri ân thầy cô - 2

Em rất may mắn được học thanh nhạc cô giáo Ngọc Định, cô rất tận tâm với học trò. Em cũng rất may mắn khi trở về sau hai tuần lễ Chung kết Miss Teen em đã được các thầy cô, bạn bè giúp đỡ nhiệt tình mong giúp em đuổi kịp chương trình.

Một người thầy mà em cũng rất kính trọng đó là thầy Hòa Bình dạy em ký xướng âm. Thầy rất nghiêm khắc và phương pháp dạy của thầy giúp chúng em rất vững chắc về mặt kiến thức.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 em xin kính chúc các thầy cô sức khỏe dồi dào và có thật nhiều thế hệ học trò thành đạt.

Phạm Ý Nhi (Nhạc viện HCM)
 
Miss Teen "thanh nhạc" tri ân thầy cô - 3

Người thầy mà em rất kính trọng đó là thầy Cao Duy. Thầy rất giản dị và tâm huyết với công tác giảng dạy. Bản tính em nhút nhát, thầy luôn động viên em khi lên sân khấu phải tự tin. Bởi nếu có giọng hát tốt đến mấy mà không có sự tự tin thì cũng không thể thành công được. Thầy cũng nhắc nhở chúng em cách giữ giọng cho mình như không nên uống nước đá, tránh ăn cay, ăn ớt trước khi lên sân khấu.

Ước mơ của em là trở thành một cô giáo dạy nhạc. Em sẽ cố gắng học tập tốt và noi gương thầy để có thể tự tin đứng trên bục giảng.

Phương Nhung
Ảnh: Huy Thành, Hồ Quang