Nghẹn ngào bức thư người bạn thân 20 năm gửi Toàn Shinoda

(Dân trí) - Những dòng chữ chân thực, không nắn nót nhưng chất chứa tình cảm của người bạn dành cho Toàn Shinoda

Sự ra đi của Toàn Shinoda đã để lại niềm tiếc thương vô hạn với đông đảo cộng đồng mạng. Trong lúc này, những người yêu mến anh đều hướng tới lễ viếng Toàn Shinoda sẽ được cử hành vào hồi 9h sáng nay tại Nhà tang lễ bệnh viện 19-8, Hà Nội (thay vì sáng 26/6 như một số thông tin ban đầu).

Trong nỗi buồn đau vô hạn, Ngô Ngọc Tú - người bạn thân 20 năm của Toàn Shinoda đã viết nên bức thư đầy xúc động.

Toàn Shinoda và Ngô Ngọc Tú

Toàn Shinoda và Ngô Ngọc Tú

Nội dung bức thư như sau:
 
"TOÀN!

20 năm biết đến cái mặt mày, chắc chưa bao giờ tao phải gọi tên mày nhiều như hôm nay. Mới ngồi uống bia bốc phét cách đây chục hôm thì bây giờ thằng uống, thằng ngửi.

Thời gian trôi nhanh thật, nhiều kỷ niệm quá, cứ ùa về khi tao cầm tờ giấy báo tử, và vỡ oà khi không nhìn thấy cái mặt của mày, thay vào đó chỉ là tờ giấy ghi tên tuổi thằng Trần Vũ Toàn dán ngoài cabin phòng lạnh.

Toàn! Nằm trong đấy có lạnh như mỗi lần say phải nằm co ro ngoài salon nhà tao không? Chịu khó nằm vài hôm rồi anh em đưa mày đi nhé. Mà đấy, mày lái xe cưới cho tao, cho thằng Oo Thikfalim O và hứa nốt cho thằng Duy Long và thằng Hoàng Tuấn Anh mà sao bây giờ lại bất động thế này. Mà thôi, ít nhất tao với thằng Trung cũng trả nợ được mày lần này, còn mày sẽ nợ thằng Long và Tuấn Anh cả đời. Chủ nhật 4 anh em tao sẽ lái thật cẩn thận, không phải sau vô lăng mà trên vai đưa mày đi nghỉ dưỡng thật dài, yên tâm không lo bị xóc đâu .

Cũng khó nói trước được điều gì nhỉ, tao không ngờ cái lễ duy nhất anh em phải chuẩn bị cho mày lại là "Đám ma" Toàn à.

Còn nữa, đến bây giờ tao vẫn thấy mày khôn lắm, từ giờ về sau mày không còn phải đóng tiền nhậu mà vẫn có cốc riêng để uống. Có bận công tác hay làm cái gì thì thỉnh thoảng về ngồi uống với anh em nhé, yên tâm sẽ không ép uống, mà uống được thì ngửi để say cùng.

Buồn quá, chắc đến đây tao không viết nữa, vì phải viết "tin buồn" cho mày (...) Những ước mơ hoài bão còn lại của tao và mày, tao sẽ cố nhé, không hứa trước đâu đấy.

P/s: Chỉ về thăm anh em lúc uống thôi nhé, đừng về lúc khác, mày biết tao sợ ma mà :)".

M.C