Người đẹp Phan Thị Lý đồng cảm với sỹ tử trước giờ G

(Dân trí) - Lo lắng, hồi hộp hay tự tin, sẵn sàng bước vào cuộc thi là những cung bậc cảm xúc rất khác nhau của các sĩ tử trước giờ G.

Thời điểm các thí sinh bước vào môn Toán, môn thi đầu tiên của kì thi Đại học đợt 1 chỉ còn tính bằng giờ.

 

Đợt thi này, nhiều gia đình có kinh tế khá sẵn sàng rút hầu bao thuê nhà nghỉ cho con. Tuy giá thuê hơi nhỉnh một chút nhưng bù lại các sĩ tử có không gian yên tĩnh, thoải mái và đảm bảo được sức khỏe khi đi thi.

 

Đây được coi là giải pháp với những nhà kinh tế khá. Vì thực tế là những ngày gần đây nhiều nhà trọ tự ý tăng giá, có những nơi thu đến 1.500.000/3 ngày một phòng mà cơ sở vật chất lại thua xa nhà nghỉ.

 

Bạn Lưu Đức Lộc, học sinh trường THPT Ninh Giang, Hải Dương dự thi vào trường ĐH Mỏ địa chất. Được bố đưa đi nên Lộc cảm thấy tinh thần rất thoải mái, phấn chấn. Hai bố con thuê nhà nghỉ ở gần trường Tiểu học Xuân La, địa điểm thi của Lộc với giá 500.000đ/ngày.

 

Với vị trí phù hợp với điểm thi nên việc đi lại của hai bố con rất thuận tiện, không phải canh cánh lo nỗi lo tắc đường. Anh chàng cũng khá tự tin về sức khỏe của mình.

 
Người đẹp Phan Thị Lý đồng cảm với sỹ tử trước giờ G - 1
Hồng Phương rà lại một lượt các dạng bài trước giờ G.
 

Cũng với lựa chọn tương tự, gia đình cô Nguyễn Thị Hương Thu (Phú Thọ) cũng thuê phòng ngay gần trường ĐH Thương Mại cho cậu con trai Kiều Hồng Phương đi thi.

 

Với mức giá thuê 700.000đ/ngày, phòng khá đầy đủ tiện nghi với hai giường đôi, điều hòa, Tivi,… không gian thoáng đãng, mát mẻ. Cô đã chuẩn bị đầy đủ hoa quả, thuốc thang và những vật dụng cần thiết để đảm bảo sức khỏe cho con. Biết con trai thích ăn dứa nên cô cũng không quên tìm mua.

 

Dự thi vào khoa Luật Thương Mại - ĐH TM, Phương cho biết em cảm thấy tinh thần tự tin và bình tĩnh. Tuy vậy, anh chàng vẫn mang xuống một vali đựng kín sách để ôn thi nước rút. Khi PV tới thăm, anh chàng kính cận vẫn đang dành thời gian rà soát lại một lượt các dạng bài cho yên tâm.

 
Người đẹp Phan Thị Lý đồng cảm với sỹ tử trước giờ G - 2

...và chiếc cốc in hình sỹ tử chấp bút nghiên mà bố mua tặng.
 

Mới xuống Hà Nội từ chiều ngày 2/7 nhưng Phương đã được người thân dẫn đi nhà thờ Thái Hà để tham dự lễ cầu nguyện cho các sĩ tử trước ngày thi. Gia đình theo Đạo nên khi cầu nguyện Phương cảm thấy an tâm hơn.

 

Cậu bạn cũng không quên mang theo chiếc cốc in hình sĩ tử chấp bút nghiên mà bố mua tặng từ nhà như một cách nhắc nhở mình thật cố gắng làm tốt bài thi.

 

Không khí thi cử đang nóng lên từng giờ khiến cho người đẹp Phan Thị Lý - Top 5 Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 nhớ lại quãng thời gian thi ĐH của mình. Phan Thị Lý đang là SV ĐH Kinh doanh và Công nghệ HN, cô chia sẻ:

 

“Cách đây 2 năm, lần đầu tiên em ra Hà Nội cũng đúng vào thời điểm thi Đại học. Em đi thi một mình, tự tìm phòng và trọ cùng một vài bạn ở quê lên. Kỉ niệm em nhớ nhất là vào ngày đầu tiên đi thi, cả mấy đứa chúng em cùng chung một hội đồng thi nhưng khác phòng.

 
Người đẹp Phan Thị Lý đồng cảm với sỹ tử trước giờ G - 3
Người đẹp Phan Thị Lý cũng có những kỷ niệm thú vị đợt thi ĐH.
 

Khi đi thi không thí sinh nào được phép mang điện thoại di động. Vì vậy bọn em để hết ở nhà, mà lúc về em quên đường. Em rất hoang mang, nhưng đâu ngờ lúc tìm đường không ra thì tự nhiên lại gặp nhau trong tình trạng đứa nào cũng đang hỏi thăm đường. Thế là lại cùng nhau về. Sau đợt thi chúng em trở thành những người bạn tốt của nhau.

 

Kinh nghiệm em muốn chia sẻ với các bạn thi Đại học năm nay là các bạn hãy thật bình tĩnh khi bước vào phòng thi, cứ xem bài thi Đại học như một bài kiểm tra bình thường trên lớp vì tất cả các kiến thức đó các bạn đã nắm được hết rồi. Chỉ cần bình tĩnh là làm bài chất lượng. Chúc các bạn có một kì thi đạt kết quả tốt nhất”.
 
Người đẹp Phan Thị Lý đồng cảm với sỹ tử trước giờ G - 4


Người đẹp Phan Thị Lý đồng cảm với sỹ tử trước giờ G - 5

Và cô không quên chúc các thí sinh bình tĩnh để có kỳ thi thành công.

 

Phương Nhung