“Nhà báo nữ đẹp nhất Trung Quốc”

Khi một nhà báo tác nghiệp thì trách nhiệm của họ ở đâu? Tào Ái Văn, nhà báo nữ 23 tuổi của Truyền hình trung ương Hồ Nam, đã cho thấy cái tâm của người làm báo trẻ.

Đó là vào ngày 10/7. Ái Văn nhận một cú điện thoại báo tin một bé gái rơi xuống sông Hoàng Hà. Cô lao ngay tới hiện trường. Khi tới nơi, một số người đã đưa được bé gái lên và đang xốc ngược em để cấp cứu. Do cha mẹ là bác sĩ, Văn nắm được một số nguyên tắc sơ cứu và đã ngưng họ lại, đồng thời gọi cấp cứu.

 

Một số người xoa bóp tim cho em nhưng không ai thực hiện phương pháp hà hơi tiếp sức. Thấy vậy, cô gạt mọi người ra và hô hấp nhân tạo cho em đến 10 phút sau, khi xe cấp cứu tới. Nhưng người ta đã không thể cứu sống bé gái. Khi nghe xác nhận em đã chết, Văn bật khóc.

 

Câu chuyện của Ái Văn được www.hnby.com.cn kể trên mạng, và nhiều công dân đã bình luận hành động của cô. Theo một độc giả: “Với nhiều nhà báo, bài báo quan trọng hơn những con người lâm nguy. Văn đáng được tôn trọng khi cô chọn cứu người là trên hết”. Tuy nhiên, một số sự kiện tương tự đã nhận được những bình luận khác.

 

Chẳng hạn, trong đợt mưa bão lớn ở đông nam Trung Quốc hồi 9/5/2006, một nhà báo ảnh đã quay video trọn cảnh một người đi xe đạp té ngã khi chiếc xe của anh ta bị lún trong bùn, cảnh anh ta xoay xở khó nhọc để kéo chiếc xe lên.

 

Tuy nhiên, với Văn thì khác. Cô không viết được bài báo của mình nhưng lại được hãng truyền hình khen và thưởng 1.000 tệ, dù cô trở về tay không. “Tôi vẫn cảm thấy tiếc vì đã không cứu được bé gái dù đã cố hết sức. Giờ đây tôi đang theo một lớp dạy sơ cứu để ôn lại các kiến thức về vấn đề này. Tôi sẽ làm tốt hơn nếu lâm vào tình huống tương tự”, Văn nói.

 

Sau khi tấm ảnh chụp cô đứng khóc cạnh thi thể bé gái được đưa lên mạng, công dân mạng đã bình chọn Tào Ái Văn là “nhà báo nữ đẹp nhất Trung Quốc” (ảnh).

 

Theo Trần Đức Thành
Tuổi Trẻ/China Daily