Những chàng cảnh sát tương lai tự hào hiến máu cứu người

(Dân trí) - Một điều đặc biệt hơn tại sự kiện “Chủ nhật Đỏ” đầu cầu Hà Nội là sự xuất hiện tràn ngập màu áo xanh của các bạn sinh viên HV Cảnh sát Nhân dân.

Sáng 12/1 tại sân trường ĐH Thương mại, ngày “Chủ nhật Đỏ” hiến máu cứu người lần thứ VI đã diễn ra trong sự hào hứng của hàng ngàn học sinh, sinh viên Hà Nội. Các bạn sinh viên HV Cảnh sát Nhân dân đã có mặt từ rất sớm để tham gia vào ngày hội đầy ý nghĩa này.

 
Các bạn sinh viên HV Cảnh sát Nhân dân tham gia vào “Ngày chủ nhật đỏ”
Các bạn sinh viên HV Cảnh sát Nhân dân tham gia vào “Ngày chủ nhật đỏ”
 

Bạn Đỗ Xuân Hùng (sinh viên HV Cảnh sát) sau khi hiến máu xong chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình tham gia hiến máu, tâm trạng lúc đầu rất hồi hộp. Nhưng sau khi các bác sĩ lấy máu xong thì lại thấy bình thường.

 

Mình là thanh niên với lại là con trai nên mất chút máu này không có vấn đề gì, trong khi lượng máu đó có thể đem đến sức khỏe cho nhiều người đang gặp khó khăn khác mình thật sự cảm thấy rất vui và tự hào.

 

Mình thấy đây là một chương trình rất thiết thực và ý nghĩa, nó là cơ hội để tất cả mọi người được giúp đỡ nhau”.

 
Các bạn sinh viên HV Cảnh sát Nhân dân tham gia vào “Ngày chủ nhật đỏ”
 

Bên cạnh đó, nhiều bạn sinh viên HV Cảnh sát chưa kịp đăng kí hiến máu lúc đầu, cảm thấy luyến tiếc nên cũng cố gắng chờ đợi để đăng kí tiếp.

 

Bạn Nguyễn Mai Phương (sinh viên HV Cảnh sát) tay vẫn còn run run sau khi vừa hiến máu, bộc bạch: “Đáng lẽ hôm nay mình phải về quê nhưng đã hoãn lại để hiến máu. Dù là nhỏ bé thôi, nhưng mình muốn chia sẻ sự giúp đỡ đến với những người khó khăn hơn mình”. 

 
Các bạn sinh viên Cảnh sát tươi cười chụp ảnh với khách mời
 
Các bạn sinh viên Cảnh sát tươi cười chụp ảnh với khách mời

Các bạn sinh viên Cảnh sát tươi cười chụp ảnh với khách mời

Nguyễn Ngọc - Bùi Liên


Nguyễn Ngọc - Bùi Liên


Nguyễn Ngọc - Bùi Liên


Nguyễn Ngọc - Bùi Liên

 
Nguyễn Ngọc - Bùi Liên

 

Nguyễn Ngọc - Bùi Liên