Nữ sinh đầu tiên đội vòng nguyệt quế Olympia 23: "Bố mẹ nói mình tạm được"

Dĩ An

(Dân trí) - Nguyễn Thị Vân Thủy giành chiến thắng trong trận thi tuần 2 tháng 1 quý III "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 23 với số điểm cách biệt 305.

Hình ảnh Vân Thủy với mái tóc thắt bím hai bên cùng chiếc kẹp hình mèo, đội vòng nguyện quế được chia sẻ nhiều trên các diễn đàn vài ngày qua. Thủy cho biết, kiểu tóc này được bạn cô buộc vội trước khi vào trường quay.

Ngay ở phần thi "Khởi động", Vân Thủy nhanh chóng tạo khoảng cách điểm số với ba người cùng chơi - 80 điểm. Đến phần thi "Tăng tốc", Thủy tiếp tục dẫn đầu với 290 điểm.

Cuối cùng, nữ sinh này giành vòng nguyệt quế với 305 điểm sau khi trải qua phần thi "Về Đích".

Nữ sinh đầu tiên đội vòng nguyệt quế Olympia 23: Bố mẹ nói mình tạm được - 1

Kiểu tóc thắt bím độc đáo của Vân Thủy được một người bạn làm vội trước khi vào trường quay. (Ảnh: NVCC).

Nguyễn Thị Vân Thủy (sinh năm 2006) lớn lên tại Hữu Bằng, Thạch Thất, Hà Nội. Vì thích học chuyên ngữ, Thủy đã rời xa vòng tay cha mẹ để vào thành phố học tại Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội.

Chia sẻ với Dân trí, nữ sinh gốc Hà Nội cho biết: "Mình chỉ vui chứ không quá bất ngờ khi giành chiến thắng. Vì trường khá nhỏ, mọi người đều biết trước thông tin mình đi thi. Sau khi chiến thắng trở về, mình nhận nhiều lời chúc mừng. Mình xem đó như niềm vui để chia với mọi người chứ không phải điều gì quá lớn".

Kiến thức phải được tích lũy qua nhiều năm tháng

Vân Thủy rất vui vì nhận được sự chú ý từ cộng đồng mạng sau khi chiến thắng cuộc thi. "Tạm được" là lời chúc mừng có phần khiêm tốn Thủy nhận được từ cha mẹ. Họ dặn dò con gái cố gắng phát huy, đừng tỏ ra kiêu ngạo và hạn chế lên mạng xã hội nhiều.

"Tính cạnh tranh ở cuộc thi rất cao. Bởi mình biết trước nhiều bạn rất mạnh trong cộng đồng thi năm nay. Mình nhận ra yếu tố may mắn rất quan trọng. Cũng giống trong game (trò chơi), một mình phải chiến thắng các bạn khác", Vân Thủy bày tỏ.

Trước khi thi, cô gái sinh năm 2006 phải chuẩn bị tâm lý và thành thạo các thao tác trên máy tính. Về kiến thức, nữ sinh nói đây không phải yếu tố có được bằng cách ôn luyện "ngày một ngày hai". Kiến thức phải được tích lũy qua nhiều năm tháng.

Nữ sinh đầu tiên đội vòng nguyệt quế Olympia 23: Bố mẹ nói mình tạm được - 2
Nguyễn Thị Vân Thủy giành vòng nguyệt quế với 305 điểm. (Ảnh: NVCC).

Trước khi đến với sân chơi lớn, Vân Thủy đã chiến thắng cuộc thi cấp trường. Sau khi dẫn đầu, Thủy mới tự làm đơn xin ban giám hiệu và tham gia Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 23.

Nữ sinh chia sẻ: "Mình không bị áp lực trong việc học. Mình chỉ thấy lo lắng mỗi lần phải thi cử. Ví dụ, trong những lúc ôn bài liên quan đến Olympia, mình thấy việc học rất vui. Khi tìm hiểu về những thứ chúng ta chưa biết, nó như biện pháp để giải trí".

Khi nói chuyện với các bạn, Vân Thủy có thói quen giải thích những hiện tượng mình thấy được. Đó cũng là thứ Thủy học được từ chương trình Đường lên đỉnh Olympia.

"Tuổi trẻ có hạn nên mình muốn làm điều khác biệt"

Nữ sinh 17 tuổi cảm thấy bản thân may mắn khi được sinh ra trong gia đình có cha mẹ luôn ủng hộ những quyết định của con. Vân Thủy là con cả trong gia đình. Hiện tại, Thủy gần như sống tự lập ở ký túc xá của trường.

Từ khi còn là học sinh cấp một, Thủy đã tham gia đội tuyển Tin học cấp thành phố. Sau đó, cô mở rộng sang nhiều môn khác khi lên cấp trung học.

Cha mẹ Thủy rất quan tâm chuyện học tập của con. Họ thường khuyên Thủy nên giảm tần suất tham gia hoạt động ngoại khóa để tập trung hơn. Hàng ngày, nữ sinh Hà Nội phải cập nhật bài kiểm tra để mẹ yên tâm và cho phép mình tham gia các chương trình khác.

Nữ sinh đầu tiên đội vòng nguyệt quế Olympia 23: Bố mẹ nói mình tạm được - 3
Vân Thủy chụp ảnh cùng nhà thơ Trần Đăng Khoa. (Ảnh: NVCC).

Giống nhiều bạn bè cùng trang lứa, Vân Thủy thừa nhận bản thân cũng là người ham chơi. Tuy nhiên, Thủy cân bằng giữa học và chơi nhờ việc hoàn thành mọi bài tập ngay khi còn ngồi trên lớp.

Thời gian còn lại, nữ sinh lớp 10 sẽ đi ăn uống hay dạo phố với bạn. Với Thủy, đi chơi cũng là một cách để học.

Vân Thủy nói: "Trong đầu mình luôn có những câu hỏi tại sao khi thấy một thứ gì đó trước mắt. Ví dụ, tại sao người ta dùng đèn màu đỏ? Mình sẽ nói chuyện với các bạn về vấn đề đó. Đi chơi như vậy cũng thú vị. Dù học hay chơi, đó là quá trình không ngừng khám phá thế giới. Tuổi trẻ có hạn nên mình muốn làm điều khác biệt".

Vào những ngày cuối tuần, Vân Thủy hầu như luôn bận rộn với những lịch trình cố định. Dù vậy, thay vì thức dậy lúc 6h như ngày trong tuần, Thủy cho phép mình chào ngày mới muộn hơn. Sau đó, Thủy thường tham gia giải tranh biện, làm dự án. Nếu không có lịch, cô ở nhà, rủ bạn hoặc gia đình đi chơi.

Nói về khoản tiền 10 triệu đồng nhận được nhờ chiến thắng cuộc thi, nữ sinh cho biết bản thân chưa có kế hoạch sử dụng đến. Tuy nhiên, em trai học lớp 3 của Thủy đã ngỏ ý muốn xin chị để mua iPad.

"Đây là một câu chuyện vui. Em trai mình đã để dành được khoản tiền trong lợn đất nhưng chưa đủ để mua món đồ yêu thích. Về nhà sau khi giành chiến thắng, mình được em hỏi về số tiền đó", Thủy kể lại.

Hiện tại, Vân Thủy có những kế hoạch riêng cho tương lai. Thủy mong muốn theo đuổi một ngành liên quan đến kinh tế. Tuy nhiên, nữ sinh Hà Nội chưa suy nghĩ đến việc mình sẽ học trong nước hay quốc tế.