Nữ sinh Imiss trình làng sưu tập thời trang “Đất mẹ” sành điệu

(Dân trí) - Lấy cảm hứng từ hoa sen và những màu sắc trong trẻo của cuộc sống, nữ sinh Viện ĐH Mở HN, Ngô Thị Nhung đã đem đến cuộc thi bộ sưu tập áo dài cách điệu mang tên “Đất mẹ” đầy ấn tượng.

Trải qua các vòng sơ loại, vào tối qua (12/11), cuộc thi Hoa khôi SV Hà Nội (Imiss Thăng Long 2012) đã bước vào đêm thi tài năng dành cho top 30 thí sinh tiêu biểu nhất.

 

Với chủ đề “Sắc màu đam mê”, các cô gái xinh đẹp đến từ trường ĐH, Học viện, CĐ trên địa bàn thành phố HN và khu vực lân cận đã đem đến sự trẻ trung, niềm đam mê tình yêu, cuộc sống và cả sở thích của mình trong những tiết mục trình diễn.

 

Điều đáng chú ý, khi hầu hết các thí sinh chọn cho mình các tiết mục hát, múa, nhảy thì chính những phần thi năng khiếu ít ỏi còn lại như vẽ, ảo thuật hay thuyết trình, diễn kịch lại thực sự gây ấn tượng đối với khán giả có mặt trong Nhà văn hóa HS, SV HN.

 
Một thiết kế thời trang trong bộ sưu tập của Ngô Thị Nhung
Một thiết kế thời trang trong bộ sưu tập của Ngô Thị Nhung
 

Bên cạnh Trịnh Khánh Huyền tự tin biến hóa trong tiết mục ảo thuật, Nguyễn Ngọc Anh thu hút người nghe với bài nói “Góc HN đang cần lắm những tấm lòng”, một Đỗ Thị Yến hóa thân trong vở kịch “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn” thì cô gái Ngô Thị Nhung lại tạo nên sự chú ý hoàn toàn khác.

 

Lấy cảm hứng từ quốc hoa - hoa sen và những màu sắc tươi đẹp của cuộc sống, nữ sinh đang học tập tại Viện ĐH Mở HN này đã đem đến cuộc thi bộ sưu tập áo dài cách điệu mang tên “Đất mẹ” đẹp mắt và không kém phần sành điệu.  

 

Ngô Thị Nhung chia sẻ thêm: “Bộ sưu tập áo dài cách điệu của em được lấy cảm hứng từ hoa sen, loại hoa cao quý từ lâu đã đi vào tâm hồn người Việt. Bên cạnh đó là sự pha trộn giữa sắc trắng trong trẻo, sắc tím thủy chung, sắc xanh thể hiện sự ấm áp, tạo cho ta cảm giác gần gũi.

 

Thông qua bộ sưu tập này, em muốn nhắn gửi một thông điệp hãy yêu thương người phụ nữ Việt Nam cũng như trân trọng tà áo dài Việt Nam. Đồng thời, hãy luôn tự tin nói rằng Tôi là người Việt Nam”.

 

Được biết sau đêm thi tài năng, 15 thí sinh xuất sắc nhất sẽ được lựa chọn để bước vào đêm Chung kết xếp hạng dự kiến được tổ chức vào ngày 29/11 tới đây.
 
Một số hình ảnh trong đêm thi tài năng Imiss Thăng Long 2012
 
Ngô Thị Nhung trình diễn sản phẩm thiết kế của mình
Ngô Thị Nhung trình diễn sản phẩm thiết kế của mình

...và thuyết trình về ý tưởng bộ sưu tập.


...và thuyết trình về ý tưởng bộ sưu tập.


...và thuyết trình về ý tưởng bộ sưu tập.

...và thuyết trình về ý tưởng bộ sưu tập.
 
Phần trình bày ca khúc "Chỉ là giấc mơ"
 
...của Hoàng Hải Yến (ĐH Kinh tế quốc dân)
...của Hoàng Hải Yến (ĐH Kinh tế quốc dân)
 
Lê Huệ Linh (ĐH Lao động & xã hội) với My Dream
Lê Huệ Linh (ĐH Lao động & xã hội) với "My Dream"

Bùi Hương Nhung (CĐ Truyền hình) với tiết mục hát Tình mẹ

Bùi Hương Nhung (CĐ Truyền hình) với tiết mục hát "Tình mẹ"

Kịch hình thể Tình yêu búp bê của Nguyễn Hà Phương (ĐH Kinh tế quốc dân)
Kịch hình thể "Tình yêu búp bê" của Trương Hà Phương (ĐH Kinh tế quốc dân)

Nữ ảo thuật gia xinh đẹp Trịnh Khánh Huyền (ĐH Ngoại thương)
Nữ ảo thuật gia xinh đẹp Trịnh Khánh Huyền (ĐH Ngoại thương)

Cao Huyền Trang (ĐH Hà Nội) với vở nhạc kịch Can't take my eyes off you
Cao Huyền Trang (ĐH Hà Nội) với vở nhạc kịch "Can't take my eyes off you"

Vũ Thanh Quỳnh (ĐH Nguyễn Trãi) trình bày về tác phẩm hội họa của mình.

Vũ Thanh Quỳnh (ĐH Nguyễn Trãi) trình bày về tác phẩm hội họa của mình.

 
Vũ Phong