Trung Quốc:

Sinh viên khiếm thính đầu tiên theo học tiến sĩ

Đó là Zheng Xuan, cô gái 26 tuổi, đang học tại Đại học Phúc Đán (Thượng Hải, Trung Quốc). Zheng Xuan học ngành ngôn ngữ học của ngôn ngữ cử chỉ. Cô có thể nói thành thạo tiếng Hoa và tiếng Anh.

Nghiên cứu của cô tập trung vào việc thể hiện những khái niệm trừu tượng thông qua ngôn ngữ cử chỉ. Zheng cho rằng ngôn ngữ cử chỉ có thể đóng vai trò như là một ngôn ngữ hoàn thiện và phục vụ tốt hơn cho người câm điếc. Zheng có mong ước là xây dựng một cây cầu giao tiếp giữa những người khiếm thính và người bình thường.

 

Zheng Xuan (quê ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc) đã bị mất khả năng nghe trong một tai nạn lúc hai tuổi. Gia đình Zheng đã không từ bỏ hy vọng là một ngày nào đó cô sẽ có thể nghe được như lúc đầu. Bố mẹ Zheng mua cho cô những dụng cụ trợ thính đắt tiền nhất còn bà cô đã bỏ việc để chăm sóc cô và dạy cô nói. Sau đó bốn năm, Zheng bắt đầu nói được. Cô không học trường đặc biệt giành cho người điếc mà học cùng với những trẻ em bình thường.

 

Bẵng nỗ lực của mình, Zheng đã chứng tỏ cô là một sinh viên xuất sắc dù cô chỉ biết đọc môi. Zheng vào học trường đại học Vũ Hán năm 1998. Sáu năm sau đó, cô lấy bằng thạc sĩ môn văn học Trung Quốc. Năm ngoái, Zheng quay trở lại trường để học tiếp bằng tiến sĩ.

 

Những thành tích của Zheng không chỉ giới hạn trong việc học hành. Cô còn là trưởng nhóm múa của trường đại học Phục Đán và là thành viên Nhóm Nghệ thuật Người tàn tật Hồ Bắc và thường xuyên biểu diễn cùng nhóm này.

 

Zheng tâm sự: “Tôi không bao giờ nghĩ mình là người tàn tật. Tôi chỉ sống theo một phong cách khác với mọi người thôi”.

 

Trong thời gian rảnh rỗi, Zheng thường làm việc vì lợi ích của người tàn tật. Cô cũng tình nguyện dạy nói cho những trẻ em khiếm thích. Zheng còn hỗ trợ việc thành lập một số trang web dành cho người điếc.

 

Nhờ mạng Internet, Zheng có thể giao tiếp với những người khiếm thính khắp thế giới và chia sẻ kinh nghiệm của mình với những bạn bè cùng cảnh ngộ.

 

Theo Thương Vũ
Tuổi Trẻ/Nhân dân nhật báo