Cần Thơ

Sinh viên rộn ràng đi sắm đồ tết trước khi về quê

(Dân trí) - Vài ngày nữa, hàng ngàn SV đang học tại các trường CĐ, ĐH trên địa bàn thành phố Cần Thơ tạm chia tay nhau về quê ăn Tết. Tranh thủ thời gian còn lại, các bạn rủ nhau xuống phố sắm đồ trước khi năm cũ hết.

Là sinh viên ở Cần Thơ không bạn nào không biết đến đường Mậu Thân (quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ), bởi con đường này chuyên mua bán quần, áo, giày dép, trang sức, quà lưu niệm, … giá thấp cho các bạn trẻ.
 
Nhưng nhộn nhịp hơn hết vẫn là đoạn đường từ ngã 4 Mậu Thân với đường 3/2 kéo dài đến cuối đường Mậu Thân (giao với đường 30/4), trên đoạn đường chưa tới 2 km này có gần 1.000 shop chủ yếu là bán quần áo, giày dép, .... và nhiều mặt hàng khác.
 
Sinh viên rộn ràng đi sắm đồ tết trước khi về quê - 1
Đông nhất vẫn là các điểm bán quần, áo đổ đống như thế này

Đặc biệt, tuyến phố này chỉ bắt đầu hoạt động từ 18 giờ đến 22 giờ đêm. Vào thời gian này có gần 1.000 shop di động bán quần áo, giày, dép, trang sức bạc, nón bảo hiểm, … san sát mọc lên hai bên đường Mậu Thân.
 
Nhìn chung tất cả hàng hóa ở đây giá cả rất "sinh viên", từ 10.000 – 100.000 đồng và cao nhất là 200.000 - 300.000đồng. Chợ xôm tụ nhất là từ 7 giờ tối đến 9 giờ, khách mua chủ yếu là các bạn sinh viên đang theo học tại các trường CĐ, ĐH trên địa bàn Tp. Cần Thơ.
 
Bạn Trúc Anh sinh viên Luật, k37 trường ĐH Cần Thơ vui vẻ cho biết: “Em là sinh viên năm nhất nên chẳng biết gì nhiều, hôm nay được các bạn dẫn đi sắm ít đồ Tết. Quả thật quần áo ở đây nhiều và rẻ thật. 
 
Tụi em chỉ cần bỏ ra 30.000 – 40.000 đồng là có 1 bộ cánh để diện trong mấy ngày xuân rồi. Cũng vì điều đó mà hầu như các bạn sinh viên đều rất tranh thủ đến chợ tìm mua 2,3 bộ quần áo cho mình hoặc mang về tặng người thân trước khi về quê ăn Tết”.
 
Sinh viên rộn ràng đi sắm đồ tết trước khi về quê - 2
Các loại trang sức, nhẫn, nơ, kẹp tóc cũng được các bạn trẻ quan tâm
 
Một nam sinh khác tỏ ra có kinh nghiệm hơn, cho biết: “Mua quần áo ở đây phù hợp với túi tiền của mình, vì các sản phẩm này chủ yếu là “hàng nhái” các sản phẩm thương hiệu trên thị trường.
 
Nếu mình chịu khó lựa một chút thì cũng tìm được những bộ đồ ưng ý, chất lượng cũng không đến xài được. Có khi mình khoác lên người những bộ quần áo mua ở đây, bạn bè cứ tưởng là mình đang xài hạng xịn đây chứ!”
 
Riêng chị Huệ, một chủ cửa hàng cho biết: “Các “thượng đế” đến con đường này mua sắm gần như 100% là học sinh, sinh viên. Các em còn trẻ, các em chỉ quan tâm nhiều đến giá cả, mẫu mã, màu sắc, … chứ ít đòi hỏi nhiều về chất lượng. Do vậy các cửa hàng phải luôn thay đổi sản phẩm, cập nhật liên tục các mẫu mới, giá cả phải chăng thì mới mong các “thượng đế” hài lòng”.
 
Sinh viên rộn ràng đi sắm đồ tết trước khi về quê - 3
Ngoài quần, áo thì giày dép cũng được các bạn sinh viên "chú tâm" rất nhiều
 
Ngoài ra chị Huệ còn cho biết, từ nay đến hết 27 âm lịch được xem là" mùa làm ăn" của các shop ở đây. Thời gian này số lượng khách đến chợ mua hàng tăng gấp 3,4 lần so với ngày thường, bởi vậy từ 2 tháng trước các cửa hàng tranh nhau đi gom “hàng độc” để phục vụ cho khách trong dịp tết.
 
Sinh viên rộn ràng đi sắm đồ tết trước khi về quê - 4
Cả tuần nay trên tuyến đường chợ đêm Mậu Thân và chợ Đêm Ninh Kiều luôn tấp nập cảnh mua bán như thế này

Theo quan sát của PV Dân trí, suốt 1 tuần lễ nay tại tuyến phố chợ đêm Mậu Thân và khu chợ đêm Ninh Kiều đã thật sự nóng lên từng ngày. Hàng đêm, có hàng ngàn lượt người dân đến đây mua sắm (đa số là bạn trẻ - PV), chính điều này càng làm cho không khí Xuân như đến gần hơn với người dân đất Tây Đô.

 Ngô Nguyễn