Thiêng liêng Lễ chào cờ truyền thống

(Dân trí) - Thiêng liêng, trang trọng, tự hào và tràn đầy khí thế, nhiệt huyết của tuổi trẻ, Lễ chào cờ truyền thống được tổ chức tại trường ĐH Kinh tế Quốc dân sáng thứ 2 là hoạt động đi đầu trong phong trào sinh viên, thanh niên Thủ đô.

Đúng 6h30 phút, hướng lên cờ Tổ quốc, hàng trăm sinh viên đồng thanh hát vang bài Quốc ca thiêng liêng và tự hào của dân tộc, tiếp đó là khúc Đoàn ca với khí thế sục sôi của đoàn viên thanh niên.

Những khẩu hiệu như: “Sinh viên KTQD quyết tâm học tốt, rèn luyện tốt, xung kích vì sự phát triển của nhà trưởng, Thủ đô và đất nước”… được sinh viên hô vang, dõng dạc khiến cho sân trường ĐH Kinh tế Quốc dân dậy lên nhiệt huyết và quyết tâm của tuổi trẻ thế hệ Hồ Chí Minh.

Thiêng liêng Lễ chào cờ truyền thống  - 1
Lễ chào cờ truyền thống được bắt đầu lúc 6h30 phút
 
Tham dự buổi lễ chào cờ có Ban giám hiệu nhà trường, Thành Đoàn Hà Nội, BCH Đoàn trường, cán bộ, công nhân viên và đông đảo lực lượng sinh viên trong trường. Nghi thức chào cờ bắt đầu được thực hiện từ tuần đầu tiên của năm học mới 2009-2010 trong khoảng thời gian 30 phút, trước tiết học đầu tiên mỗi sáng thứ 2 hàng tuần.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Hà (Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh tế Quốc dân) cho biết: “Chào cờ là nghi thức truyền thống, là niềm tự hào dân tộc. Vì vậy, tổ chức chào cờ đầu tuần là hoạt động cần thiết nhằm giáo dục ý thức hệ cho đoàn viên sinh viên, góp phần vào công tác giáo dục toàn diện nhận thức, nâng cao bản lĩnh chính trị đối với đoàn viên thanh niên nhà trường…”.

Theo kế hoạch của Đoàn trường, tại mỗi buổi lễ chào cờ, trong 15 phút đầu hệ thống truyền thanh nội bộ sẽ phát nhiều bài hát về Hà Nội nhằm hướng ứng và chào mừng đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, sau đó là nghi thức chào cờ, sinh viên thanh niên toàn trường hát Quốc ca, Đoàn ca và hô các khẩu hiệu.

Để thực hiện tốt nghi thức này, Đảng uỷ, Ban giám hiệu nhà trường đã giao cho Đoàn thanh niên và Hội sinh viên triển khai tới các Liên chi đoàn và các đội sinh viên tình nguyện, các câu lạc bộ, tổ đội nhóm trong trường.

Toàn bộ nghi lễ chào cờ diễn ra trong vòng 30 phút, nhưng trên gương mặt mỗi sinh viên ngời sáng niềm tự hào. Bạn Trần Thị Hồng Oanh (Lớp Quản trị Chất lượng 50, khoa Kinh tế Kinh doanh, trường ĐH Kinh tế Quốc dân) vui mừng: “Em cảm thấy rất tự hào vì được tham dự Lễ chào cờ đầu tuần, được hát Quốc ca, Đoàn ca! Em nghĩ rằng đây là một hoạt động rất thiết thực đối với sinh viên chúng em, giúp chúng em ý thức hơn trong học tập và rèn luyện”.
 
Thiêng liêng Lễ chào cờ truyền thống  - 2
Dưới trời Hà Nội, sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân đồng thanh hát Quốc ca, Đoàn ca 
Trên thực tế, hiện nay chỉ có các trường Tiểu học, THCS, THPT thực hiện nghi thức chào cờ đầu tuần, còn các trường ĐH, CĐ, THCN chiếm số lượng rất đông học sinh, sinh viên lại đa phần không tổ chức nghi thức đó vào mỗi sáng thứ 2...
 
“Chào cờ đầu tuần là hoạt động có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bắt đầu từ năm học 2009 - 2010 chúng tôi sẽ duy trì và nhân rộng nề nếp chào cờ đầu tuần đối với sinh viên và cán bộ, công nhân viên trong trường” - PGS, TS Phan Công Nghĩa (Phó Hiệu trưởng phụ trách công tác Thanh niên, ĐH Kinh tế Quốc dân) khẳng định.

Cũng trong buổi lễ chào cờ sáng nay (10/8), trường ĐH Kinh tế Quốc dân đã hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Hà Nội” do Thành đoàn TP Hà Nội phát động nhằm xây dựng nét đẹp văn hóa ứng xử, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống; Chung tay xây dựng Thủ đô xanh - sạch - đẹp; Tham gia đảm bảo an toàn giao thông, xung kích giữ gìn văn minh đô thị.

 
Thiêng liêng Lễ chào cờ truyền thống  - 3
Cũng trong buổi lễ, phong trào "Tôi yêu Hà Nội" được hưởng ứng

Châu Như Quỳnh