“Thủ lĩnh ốc tiêu” của WhyNot

Có một nhóm tình nguyện mà những thành viên nòng cốt là các học sinh Trường THPT Năng khiếu TPHCM. Bắt đầu từ hai bàn tay trắng, cô “thủ lĩnh ốc tiêu” Đỗ Trang Thanh An cùng bốn người bạn của mình đã làm nên chuyện.

Cô thủ lĩnh ấy giờ đang du học lớp 12 tại Trường Albion College (Anh), song mọi hoạt động của nhóm tình nguyện WhyNot - Tại sao không do An và các bạn cùng chí hướng sáng lập vẫn được An phối hợp với các bạn ở Việt Nam điều hành hoạt động bình thường.

 

Mọi chuyện bắt đầu từ lúc nhóm tình nguyện SEALnet (của các bạn SV Trường ĐH Stanford, Mỹ) sang Việt Nam, An và các bạn cùng tham gia.

 

Cô bé 16 tuổi vẫn được các bạn ví von là “ốc tiêu” nghĩ: “Tại sao các anh chị mới 20 tuổi mà làm được quá nhiều việc, còn mình vẫn chưa biết gì?”. An cùng các bạn lập kế hoạch thành lập WhyNot trong vòng một tuần, hoạt động đầu tiên của nhóm là quyên góp sách báo, vật phẩm. Dần dần, nguồn quĩ của nhóm tăng lên được tiền triệu và WhyNot bắt đầu tổ chức những sự kiện. Đó là những sự kiện dành cho trẻ em nghèo ở các trường đặc biệt, ngày càng thu hút nhiều học sinh của trường tham gia.

 

Đến nay WhyNot đã lập được một website để quảng bá hình ảnh của nhóm. Thông qua website, email An điều khiển hoạt động của nhóm từ chủ trương, công việc đến báo cáo hằng tuần, hằng tháng. Được học bổng sang Anh du học, cô học trò “ốc tiêu” lại tiếp tục làm tình nguyện ở một số nhóm tình nguyện nước ngoài.

 

Ngay sau tai nạn tàu điện ngầm của SV Hoàng Tú ở London, An đi quyên góp các bạn SV và học sinh trong trường. An khoe: “Bạn bè người Việt, Nigeria, Trung Quốc, Iran... đều vui vẻ giúp. Làm như vậy mới thấy ở đâu trên thế giới này, những người trẻ cũng đều có tâm và tấm lòng tình nguyện nếu bạn thật sự muốn chia sẻ”.

 

Hai năm làm “thủ lĩnh” WhyNot và tham gia hoạt động tình nguyện ở Anh, điều An học được nhiều nhất là bản lĩnh, tinh thần làm việc nhóm. “Đi làm tình nguyện khi còn là học trò, ta sẽ lớn nhanh hơn” - An bảo.

 

Theo Mạnh Khôi

Tuổi Trẻ