Ước mơ lớn trong những căn nhà nhỏ…

(Dân trí) - Vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống, 400 học sinh vượt khó học giỏi từ 7 tỉnh miền Đông Nam Bộ và Hà Nội đã có thêm động lực mới để tiếp tục ước mơ đến trường và xa hơn là ngưỡng cửa đại học với chương trình học bổng “Chung một ước mơ”.

Ước mơ lớn trong những căn nhà nhỏ

 

Đối với nhiều thanh niên sinh ra trong điều kiện đầy đủ, chuyện đi học có thể là một nghĩa vụ phải thực hiện mỗi ngày. Nhưng với những học sinh có hoàn cảnh khó khăn này, chuyện đi học còn hơn cả một ước mơ.
 
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, em Kiệt ngồi nghiêng ngả bên một vách tường để học bài
Dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, em Kiệt ngồi nghiêng ngả bên một vách tường để học bài

 

Hiện đang sống cùng ba mẹ và em gái trong căn phòng tối tăm, ẩm thấp chưa đến 10m2, em Trương Lý Kiệt (lớp 10C4, trường THPT Tân Phước Khánh) là một điển hình trong số 400 em học sinh nhận được học bổng “Chung một ước mơ”.

 

Do bị nhiễm chất độc da cam, từ một đứa trẻ bình thường, em dần mất đi sức lực, không thể đi lại hay thậm chí là ngồi. Mẹ em phải đưa đón em đi học mỗi ngày, công việc cũng không còn ổn định như trước. Mọi thứ trông chờ vào thu nhập ít ỏi của ba em từ nghề thợ điện lúc có lúc không. Nhưng không vì thế mà Kiệt bỏ cuộc. Em vẫn đều đặn đến trường, mặc cho những cơn đau cứ âm ỉ.

 

Và thành quả là một góc nhà sáng rực với rất nhiều giấy khen, bằng khen mà Kiệt và em gái đã cố gắng đạt được suốt bao năm qua. Ước mơ của em là trở thành một lập trình viên máy tính giỏi, để sớm tự lo cho bản thân, lo cho gia đình.

 
Tài sản lớn nhất của Linh là hàng loạt các giấy khen, huy chương và học bổng.
Tài sản lớn nhất của Linh là hàng loạt các giấy khen, huy chương và học bổng.
 

Khác với Kiệt, em Trần Ngọc Phương Linh (lớp 10A2, trường THPT Lương Thế Vinh, TP.HCM) lại hoàn toàn khỏe mạnh và vui tươi.

 

Nhìn cô bé đáng yêu lạc quan này, không ai nghĩ đây lại chính là trụ cột của cả gia đình và đang lo thuốc thang cho người mẹ mắc bệnh ung thư rất nặng. Ba mất, mẹ không còn khả năng lao động, từ năm lớp 6, Linh đã phải đi dạy thêm để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho mẹ. Linh nhận thức được rằng, chỉ có con đường học vấn mới có thể thay đổi cuộc đời của em và mang lại niềm vui sống cho mẹ.

 

Vì thế, dù phải đối mặt với bao lo toan trong cuộc sống nhưng năm nào Linh cũng là học sinh xuất sắc và nhận được vô số các giải thưởng lớn khác như Huy chương Cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của Ban thường vụ Thành Đoàn TP.HCM, học bổng “Thắp sáng ước mơ” của trường Lương Thế Vinh,… 

 

Phép màu mang tên “Chung một ước mơ”

 

Ra đời từ năm 2007 với mục đích tiếp sức cho những ước mơ của các em học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn, quỹ học bổng “SCG – Chung một ước mơ” tổ chức đã đồng hành cùng hàng ngàn học sinh, sinh viên đại học trên con đường học vấn. 

 

Tài sản lớn nhất của Linh là hàng loạt các giấy khen, huy chương và học bổng.
Trần Ngọc Phương Linh cùng mẹ tại buổi giao lưu với 350 học sinh đến từ 7 tỉnh thành Đông Nam Bộ được trao học bổng “Chung một ước mơ” lần 8 năm 2014 tại Bà Rịa – Vũng Tàu vừa qua.

 

Suốt 8 năm qua, với “SCG - Chung một ước mơ”, không chỉ các em học sinh tại Việt Nam mà còn có hàng ngàn em học sinh, sinh viên đại học khác từ khắp các nước Đông Nam Á đã được chung sức để hiện thực hóa ước mơ của mình. Với sự quan tâm của cả xã hội, giấc mơ của các em về một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ không còn là điều xa vời.

 
Minh Ngọc