Xúc động clip người mẹ trèo đèo lội suối để nấu bữa cơm cho con

(Dân trí) - Mùa Vu Lan báo hiếu, dân mạng chia sẻ một clip xúc động về tấm lòng người mẹ dành cho con cái, nhiều người đã rơi nước mắt khi xem clip này.



Clip đến từ Trung Quốc đang được dân mạng Việt Nam chia sẻ khá nhiều trong thời gian gần đây. Càng gần ngày Rằm tháng 7 - ngày lễ Vu Lan, clip càng thu hút được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Nội dung clip nói về một người mẹ khi biết tin con mình không được khỏe đã lặn lội từ quê ra thành thị chỉ để nấu cho con gái (đã có gia đình riêng) một bữa ăn dinh dưỡng.
 
Do không biết đường, lại thêm căn bệnh về mắt nên bà đã mất tới 3 ngày mới có thể gặp được con gái và cháu của mình. Bà đi một mình, trèo qua hai ngọn đồi, một con suối, 28km đường núi, đổi xe 3 lần, đi qua 4 tỉnh, đi xe bus hết 36 giờ, lang thang cả ngày ở một thành phố mà bà chẳng biết gì để tìm con gái.
 
Sau này khi người con gái khỏe lại, về thăm bà thì mới biết bà mắc bệnh, không thể nhìn thấy đường.

Hình ảnh xúc động về tình cảm gia đình trong clip


Hình ảnh xúc động về tình cảm gia đình trong clip

Hình ảnh xúc động về tình cảm gia đình trong clip

Thông điệp của clip đưa ra là: "Mọi người mẹ trên đời này đều giống nhau, họ có thể keo kiệt với chính mình, nhưng với con cái họ sẵn sàng trả giá bằng tất cả. Món ngon nhất trên thế gian này chính là món mẹ nấu".

Nhiều người trẻ đã không kìm nổi giọt nước mắt khi xem clip. "Thương người mẹ quá, nhìn bà thật khắc khổ. Mình ước gì là cô con gái để bù đắp và yêu thương bà thật nhiều", bạn Lê Thanh Bình chia sẻ.

"Không thể ngừng khóc được. Người mẹ nào cũng vậy sao, mẹ thật vĩ đại", bạn Tuấn Linh nhận xét.

M.C