TPHCM:

Cháu đánh chết ông ngoại vì bị la mắng

(Dân trí) - Bị ông ngoại la mắng, Tú tức giận bóp cố ông ngoại mình đến chết và phải ra tòa lãnh 12 năm tù.

Ngày 29/7, TAND TPHCM mở phiên xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phan Anh Tú (SN 1997, ngụ quận 8) 12 năm tù về 2 tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo nội dung vụ án, tháng 1/2013, Tú đến nhà ông ngoại là Phan Ngọc Trung (SN 1932) ở phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM để ở và trông nom ông.

Chiều 8/7/2013, Tú đi chơi về gọi cửa nhưng ông Trung không mở. Tú trèo lên hàng rào nhà bên cạnh để leo lên sân thượng nhà ông đi vào nhà. Tú xuống lầu 1 tìm đồ ăn. Khi đang ăn cơm thì bị ông ngoại nhìn thấy và la mắng. Tú phản ứng lại và ném máy tính bảng của mình xuống nền nhà.

Đứa cháu ngỗ ngược tại tòa
Đứa cháu ngỗ ngược tại tòa

Thấy vậy, ông Trung tiếp tục chửi đồng thời đuổi Tú ra khỏi nhà. Tức giận, Tú đánh ông Trung nhưng ông né được và truy hô mọi người ứng cứu. Ông Trung liền bị đứa cháu ôm lấy vật xuống nhà rồi bóp cổ. Khoảng 5 phút sau thấy ông vẫn còn vùng vẫy chống cự, Tú lấy đài cassette đập vào đầu ông hai cái rồi tiếp tục bóp cổ cho đến khi ông nằm bất động.

Thấy ông ngoại đã chết, Tú lau nhà và chùi sạch vết máu rồi lục ví ông lấy 700.000 đồng, nhẫn vàng cùng một số giấy tờ tùy thân. Sau đó, hung thủ tắm rửa rồi kéo thi thể ông ngoại vào chân cầu thang, phủ chăn lên trên.

Chiều cùng ngày, mẹ ruột đến gọi cửa. Sợ bị phát hiện, Tú nói dối là ông ngoại đi vắng, người mẹ liền chạy xe máy chở Tú về nhà. Trên đường đi, Tú nói trong nhà vệ sinh ông ngoại có con heo chết thối và xin đến quán internet chơi.

Linh tính có chuyện chẳng lành, người mẹ cùng một số người khác đến phá cửa nhà ông Trung kiểm tra và phát hiện ông đã chết nên đã báo công an.

Công Quang