DMagazine

Chuyến đi "sinh tử" và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con

(Dân trí) - Là nữ phạm nhân đang chấp hành án phạt tù do gây ra vụ tai nạn giao thông làm chết người, mong ước lớn nhất lúc này của chị Giang (40 tuổi) là cải tạo thật tốt để sớm được đoàn tụ với gia đình.

Chuyến đi sinh tử và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con - 1

Một buổi chiều thu tháng 8, sau cánh cửa trại giam Phú Sơn 4 (trại giam của Bộ Công an nằm trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên), từng tốp nữ phạm nhân đang tất bật may vá, làm vàng mã, trồng chè…

Trong phân trại số 2 của trại giam Phú Sơn 4, có một nữ phạm nhân tên Phạm Thị Giang (40 tuổi, quê Bắc Giang), đang mang trên mình bản án hơn 6 năm tù giam. Đôi tay thoăn thoắt khâu vá, vừa làm chị Giang vừa nói bản thân đang cố gắng cải tạo thật tốt để được sớm quay trở về với gia đình.

Chuyến đi sinh tử và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con - 3

Bước sang tuổi tứ tuần, chị Giang mới thấm thía về những cái giá phải trả đằng sau cánh cổng trại giam. Dù hơn một năm trôi qua, nhưng vụ tai nạn nghiêm trọng do chị gây ra đã cướp đi sinh mạng của một nam thanh niên vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí của phạm nhân này.

Chị Giang kể lại, khoảng 19h ngày 20/8/2022, chị điều khiển ô tô mang BKS 98C-230.xx, đi từ Hà Nội về Bắc Giang. Khi đến cầu Đông Xuyên (Hiệp Hòa, Bắc Giang)  chị điều khiển xe "vượt ẩu" dẫn đến va chạm với xe máy đi ngược chiều, khiến anh L.V.Đ., người điều khiển xe máy tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, chị Giang không có giấy phép lái xe theo quy định.

"Khi bị tòa kết án 6 năm 2 tháng tù giam với tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, tôi đã rất ân hận với hành vi của mình. Thời điểm ấy, tôi không ý thức được hành động chủ quan của bản thân sẽ phải trả cái giá đắt thế này", chị Giang nói.

Chuyến đi sinh tử và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con - 5

Đôi mắt nữ phạm nhân đỏ hoe khi nhắc đến hai người con còn nhỏ của mình đang phải gửi ông bà nội chăm sóc. Chị Giang cho hay, trong nhà chị là lao động chính, chồng chị cũng không có công ăn việc làm ổn định, nên sau khi vào tù, chị rất lo lắng cho hai con.

"Các bé cũng biết tôi phải đi tù. Hàng tháng, gia đình vẫn đưa các cháu lên thăm tôi, nhưng khi gặp mẹ, đứa lớn khóc rất nhiều khiến tôi vô cùng ân hận vì đã gây ra sự việc như vậy khiến các con phải chịu thiệt thòi", chị Giang nói.

Mong muốn lớn nhất của nữ phạm nhân này hiện giờ là các con được khỏe mạnh, bản thân chị cải tạo tốt và sớm được trở về, đoàn tụ với gia đình.

Chuyến đi sinh tử và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con - 7
Chuyến đi sinh tử và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con - 9

Còn phạm nhân Lý Văn Vinh (19 tuổi, quê ở Lạng Sơn) bị tòa kết án 3 năm 6 tháng tù với tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ khi vừa tròn 18 tuổi. Với Vinh, hơn 8 tháng chấp hành án phạt tù tại phân trại 3, trại giam Phú Sơn 4 là chuỗi ngày dài đằng đẵng, ăn năn, hối lỗi về hành vi mình gây ra.

Vinh kể lại, tối 23/10/2022, anh ta đi uống bia cùng bạn bè, sau đó về phòng trọ ngủ. Đến nửa đêm, nghe cuộc gọi từ một người bạn, Vinh điều khiển xe máy với tốc độ cao đi trên tỉnh lộ 295B.

Khi đến khu vực ngã tư thuộc thôn Đạo Ngạn 1 (xã Quang Châu, Việt Yên, Bắc Giang) thì xe của Vinh đâm vào xe máy do anh Đ.C.K. điều khiển. Vụ tai nạn đã khiến 2 người thương vong, bản thân Vinh cũng bị thương phải nhập viện cấp cứu, còn anh K. tử vong.

Thời điểm gây ra tai nạn, cơ quan chức năng xác định, Vinh không có bằng lái xe, trong hơi thở có nồng độ cồn.

Vừa kể lại sự việc, giọng của nam phạm nhân như dần đặc lại, Vinh nói, bản thân rất ân hận khi gây ra vụ tai nạn chết người, song đây là một sự cố đáng tiếc, không ai mong muốn.

Vinh cho biết, khi đối diện với người nhà nạn nhân tại tòa, bản thân anh rất ân hận, nhưng mọi thứ khi đó đã quá muộn màng. Chỉ vì một phút bốc đồng của tuổi trẻ mà đã cướp đi một mạng người.

Với nam thanh niên này, mong muốn lớn nhất hiện giờ là được cải tạo tốt, sớm trở về để phụ giúp cha mẹ già trang trải cuộc sống, để được làm lại cuộc đời một lần nữa khi tuổi đời của anh còn trẻ.

Chuyến đi sinh tử và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con - 11

Cũng sử dụng chất kích thích khi điều khiển xe, phạm nhân Đoàn Đình Quảng (48 tuổi, ở Thái Nguyên) cho rằng, vụ tai nạn và án phạt tù là cái giá bản thân phải trả khi không thể từ bỏ ma túy.

Ông Quảng cho biết, ông đã sử dụng ma túy trong thời gian dài. Thời điểm điều khiển ô tô tải loại 8 tấn gây tai nạn khiến một người tử vong, ông cũng đã sử dụng ma túy.

"Hai năm chấp hành án phạt tù tại trại giam, tôi đã nhận ra được nhiều điều. Còn hai năm chấp hành án nữa, tôi sẽ cố gắng cải tạo thật tốt để về với vợ, các con và làm lại cuộc đời", ông Quảng nói.

Chuyến đi sinh tử và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con - 13

Cũng đang chấp hành án phạt hơn 5 năm tù (tại khu lao động Sông Cầu, phân trại số 3, trại giam Phú Sơn 4), về hành vi điều khiển ô tô gây tai nạn khiến 2 người tử vong, anh Nguyễn Xuân Hưng (quê Thái Nguyên) vẫn chưa hết ám ảnh bởi vụ tai nạn kinh hoàng do mình gây ra cách đây 4 năm.

Nhớ lại sự việc, anh Hưng kể, sáng 27/7/2019, anh lái xe khách giường nằm 45 chỗ, trên xe chở 39 người, đi từ Hà Nội về Quảng Ninh, khi tới quốc lộ 18, phường Yết Kiêu, TP Hạ Long, nam tài xế này đã gây ra vụ tai nạn liên hoàn đâm vào 14 xe máy cùng 3 ô tô, khiến 2 nạn nhân tử vong.

Theo cảnh sát, trong quá trình điều khiển ô tô khách, mặc dù Hưng biết xe bị xì hơi phanh nhưng đã không giảm tốc độ, không dừng xe mà vẫn điều khiển, dẫn tới xe bị mất lái, lao sang phần đường ngược chiều rồi gây tai nạn liên hoàn.

"Tôi bắt đầu cầm lái từ năm 2007, do quá chủ quan không kiểm tra xe kỹ trước khi chở khách nên gây ra vụ tai nạn kinh hoàng ấy. Tới giờ tôi vẫn không thể quên được hình ảnh nạn nhân cầu cứu mình, khi họ bị tôi lái xe đâm trúng. Tôi rất ân hận về những việc mà mình đã làm", nam phạm nhân kể.

Chuyến đi sinh tử và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con - 15

Nam phạm nhân kể, bản thân là trụ cột và là lao động chính trong gia đình. Thời điểm xảy ra tai nạn anh đã có 2 người con nhỏ, hiện giờ các cháu cũng đã lớn và biết việc bố mình đang phải ngồi tù. Anh Hưng cho biết, đây cũng chính là nỗi hổ thẹn lớn nhất mà anh đã khiến các con phải trải qua.

"Trong hơn 4 năm chấp hành án tại trại giam, chưa một lần nào tôi thôi nghĩ về các con của mình. Các cháu còn quá nhỏ khi phải chịu cảnh nhà không cha. Có lẽ đây là hình phạt thích đáng mà tôi phải chịu do những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra", anh Hưng chua xót nói.

Nghĩ về sự việc đã qua, nam phạm nhân chỉ ước giá như bản thân cẩn trọng hơn nữa, không chủ quan mà coi trọng việc kiểm tra độ an toàn của xe trước khi tham gia giao thông, thì có lẽ đã không có ai phải ra đi, bản thân anh cũng không phải vướng vòng lao lý như hiện tại.

Khi nói về những dự định sắp tới, đôi mắt người đàn ông này ánh lên hy vọng khi chỉ còn hơn một năm nữa là anh được trở về tái hòa nhập cộng đồng. Nam phạm nhân cho hay, bản thân đang nỗ lực từng ngày để được sớm đoàn tụ với gia đình.

Chuyến đi sinh tử và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con - 17

Trao đổi với phóng viên Dân trí, Đại tá Lãnh Văn Lượng, Phó giám thị trại giam Phú Sơn 4 cho biết, trại giam có khoảng hơn 5.000 phạm nhân đang chấp hành án. Hàng năm trại giam này tiếp nhận khoảng 2.000 phạm nhân vào cải tạo.

Trong trại giam có 36 phạm nhân (35 nam, 1 nữ) đang chấp hành án do vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ, gồm 12 trường hợp phạm tội khi trong người có nồng độ cồn, 3 người phạm tội khi trong cơ thể có chất ma túy…

Chuyến đi sinh tử và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con - 19

Qua nghiên cứu hồ sơ, trong số 36 phạm nhân vi phạm luật an toàn giao thông, có khoảng 50% sử dụng chất kích thích như rượu bia, chất ma túy… Đa phần khi vào trại đều chấp hành tốt các quy định.

Chuyến đi sinh tử và mong ước sớm trở về của nữ phạm nhân 2 con - 21

"Khi các phạm nhân được đưa tới trại giam, chúng tôi đều tổ chức chương trình giáo dục đầu vào cho họ. Cụ thể, trại giam sẽ cho cán bộ hướng dẫn, giáo dục cho phạm nhân về luật an toàn giao thông. Trước khi họ tái hòa nhập cộng đồng, trại giam cũng mời các cán bộ của Phòng CSGT, Công an tỉnh Thái Nguyên tới để tuyên truyền cho những phạm nhân sắp ra trại", Đại tá Lượng nói.

Thiết kế: Đức Bình

Nội dung: Trần Thanh

Ảnh: Trần Thanh