TPHCM:

Hành trình giải cứu cháu 2 tuổi bị bắt làm con tin của bà ngoại

(Dân trí) - Hơn 2 giờ “thương thuyết” nhằm mục đích không để đối tượng khống chế con tin làm nguy hại đến cháu ngoại mình, bà Ba đã chọn được cơ hội thích hợp, trùm tấm chăn lên đầu gã thanh niên, tước dao rồi hô hoán thông báo công an ập vào bắt giữ.

Bà Ba nhớ lại khoảng thời gian đối mặt với tên hung thủ bắt cháu ngoại làm con tin
Bà Ba nhớ lại khoảng thời gian đối mặt với tên hung thủ bắt cháu ngoại làm con tin

Đêm 24/12, bà Phạm Thị Ba (56 tuổi, ngụ đường số 12, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) vẫn bình tĩnh tường thuật lại câu chuyện đấu trí căng thẳng với Tống Duy Tân (28 tuổi, quê Cần Thơ), đối tượng sau khi đâm trọng thương ông Nguyễn Văn Chệt (47 tuổi, Trưởng ban bảo vệ dân phố) rồi xông vào nhà bà, bắt bé M. (2 tuổi, cháu ngoại bà Ba), kề dao vào cổ làm con tin rồi cố thủ trong nhà.


Bà Ba kể, khoảng 15h chiều, khi đó bà cùng 6 người con cháu khác đang ở trong nhà thì bất ngờ tên Tân tay lăm lăm dao kéo tung cửa xông vào. Lúc này, chị Phạm Thị K. (25 tuổi) đang bế con nhỏ (hơn 1 tháng tuổi) liền bị Tân lao đến giật em bé. Vừa giật lại con, chị K. năn nỉ: “Con em nó còn nhỏ lắm, nó đang bệnh”. Không bắt được con chị K. đối tượng này quay sang vồ lấy bé M. đang đứng bên cạnh, kề dao vào cổ, rồi yêu cầu bà Ba phải khoá hết các cửa, đưa chìa khoá cho hắn.

“Mẹ con K. lợi dụng sự hỗn loạn lẻn ra ngoài, 3 người khác chạy lên tầng 2 trèo qua lan can nhà bên cạnh thoát xuống. Thấy cháu bị hắn kề dao khống chế rất nguy hiểm nên tôi ở lại để bảo vệ và tìm cách thuyết phục người này. Dù bị hắn bắt đi khoá hết các cửa nhưng cửa chính tôi chỉ đóng vào chứ không bấm khoá để chừa đường cho người bên ngoài vào hỗ trợ hoặc tự mình có thể thoát ra” – Bà Ba nhớ lại.

Hiện trường, nơi tên Tân đâm trọng thương Trưởng ban bảo vệ dân phố
Hiện trường, nơi tên Tân đâm trọng thương Trưởng ban bảo vệ dân phố

Chỉ còn 3 người trong căn nhà, Tân liền lôi bé M. vào một góc nhà, con dao vẫn không rời. Thấy vậy, bà Ba nhỏ nhẹ khuyên nhủ: “Con bình tĩnh đi, con cần gì cứ nói cô, cô cho con tiền, cô sẽ giải vây cho con, con yên tâm, con cũng có con nhỏ chứ, con đừng làm hại nó…”. Dù vậy, gã thanh niên vẫn không chịu thả bé M. mà còn siết chặt vòng tay khống chế bé.

Lo sợ sự an nguy của đứa cháu ngoại, bà Ba tiếp tục “thương thuyết” thì tên Tân bắt đầu có dấu hiệu “hạ nhiệt”, hắn ngồi dựa vào tường, gục đầu xuống. “Nhìn thấy người thanh niên như vậy tôi định làm liều lao vào vồ dao nhưng sợ sẽ nguy hiểm cả hai bà cháu nên tiếp tục trò chuyện, tôi cứ nói liên tục nhằm trấn an nó để nó không làm liều” – Bà Ba kể.

Gần một giờ “tâm sự” với Tân, bà Ba cũng tiếp cận được với hắn, lợi dụng những lúc sơ hở, bà Ba cố tình rờ khắp người Tân xem hắn có thủ thêm dao hay súng gì không. Mỗi lần như vậy tên Tân đều hét lên: “Cô làm gì vậy?” thì bà Ba lại chuyển hướng sang chuyện khác. Lúc này, công an địa phương và cảnh sát 113 đã vây kín căn nhà, xe cứu thương, bình xịt cứu hoả cũng được huy động đến hiện trường. Hàng trăm người dân “nín thở” dõi theo từng động tĩnh bên trong căn nhà.

Công an bao vây căn nhà, chờ thời cơ ập vào giải cứu con tin
Công an bao vây căn nhà, chờ thời cơ ập vào giải cứu con tin

Cũng theo lời bà Ba, biết có công an bao vây nên gã thanh niên khống chế bé M. vào trong một phòng ngủ cố thủ, bà Ba cũng bám theo sau. Đến 17h chiều, bé M. khóc đòi đi vệ sinh nhưng tên Tân không đồng ý cho bà Ba đưa đi mà tự hắn đưa bé M. vào nhà vệ sinh rồi tiếp tục trở về căn phòng cố thủ. “Tôi thấy hắn đặt bé M. xuống giường rồi nói “con nằm xuống đây chú hát con nghe rồi con ngủ với chú luôn nghe, còn bé M. thì khóc đòi “ngoại cho con ra với ngoại đi” nhưng hắn không chịu thả mà đặt M. về phía sau lưng, tay vẫn cầm dao ngăn cản tôi lại gần” – Bà Ba cho biết.

Lo lắng cháu, bà Ba cố gắng lại gần Tân nhưng hắn vẫn tỏ ra khá cảnh giác. Bà Ba lại tiếp tục “điệp khúc” cũ: “Con đừng làm hại cháu bé, cô giải vây cho con, con cần gì cứ nói, cô sẽ cho con….”

17h20, tên Tân bắt đầu có dấu hiệu “xiêu lòng”, khi hắn ngồi dựa lưng vào tường lây từ trong túi ra một viên thuốc màu trắng, kêu bà Ba lấy cho chai nước và nói: “Chú uống viên thuốc này là vì con đó nha”. Không biết đó là thuốc gì, sợ là ma tuý hay chất kinh thích nên bà Bà liền hỏi “Thuốc gì vậy con”, Tân đáp “Thuốc bệnh của con”. Uống xong viên thuốc này, Tân ngồi lim dim, tay cầm dao cũng nới lỏng.

Bé M. đã được giải cứu an toàn nhờ sự mưu trí, bình tĩnh của bà ngoại
Bé M. đã được giải cứu an toàn nhờ sự mưu trí, bình tĩnh của bà ngoại

Xác định thời cơ đã đến, bà Ba dùng tấm mềm lao đến trùm lên đầu Tân rồi tước dao rồi hô hoán. Gã thanh niên này cũng như choàng tỉnh, vùng vẫy quật bà xuống, hai người đang vật lộn thì các trinh sát bung cửa xông vào khống chế Tân đưa về trụ sở. Cuộc đấu trí của bà Ba đang mang lại hiệu quả tốt nhất, hai bà cháu không ai bị thương tích. Tuy nhiên, đến 20h tối, bé M. cũng được gia đình đưa đến trung tâm y tế kiểm tra sức khoẻ.

“Tôi công nhận bà Ba bình tĩnh, rơi vào trường hợp đó có lẽ nhiều người không thể bản lĩnh mà xử lý như vậy được. Nếu mình làm căng có thể hung thủ sẽ gây nguy hại cho con tin”  - Tổ trưởng dân phố nơi đây khẳng định.

Hiện Tống Duy Tân đã bị công an quận Thủ Đức tạm giữ hình sự để điều tra.

Trung Kiên