Nghệ An:

Sát hại dì ruột để cướp đôi bông tai

(Dân trí) - Nghiện ma túy, không có tiền, Thi đã nhẫn tâm ra tay sát hại dì để cướp đôi bông tai bằng vàng.

Đối tượng Thi tại cơ quan công an (Ảnh: H.V).
Đối tượng Thi tại cơ quan công an (Ảnh: H.V).
 
Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người, cướp tài sản, tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Văn Thi (SN 1979, trú xóm 5, xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương).

Theo cơ quan điều tra, sáng ngày 5/7/2013, CA huyện Thanh Chương nhận được tin báo của CA xã Ngọc Sơn trên địa bàn người dân phát hiện bà Nguyễn Thị Huy (SN 1956, ở xóm 2B, xã Ngọc Sơn) nằm chết trên giường trong quá trình phân hủy, mùi hôi thối nồng nặc.

Nhận được tin báo, CA huyện Thanh Chương đã cử đội điều tra phối hợp cùng CA tỉnh Nghệ An có mặt tại nhà bà Huy để khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường. Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công an nhận định đây là một vụ án mạng.

Cùng lúc đó, cảnh sát điều tra nhanh chóng thu thập thông tin điều tra theo dấu vết "nóng". Qua sàng lọc đối tượng nghi vấn, ngay trong ngày, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương đã xác định và vận động nghi can Nguyễn Văn Thi ra đầu thú.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Chương, đối tượng Nguyễn Văn Thi khai nhận, thời gian gần đây, giữa hai vợ chồng xảy ra nhiều chuyện cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt. Y lại còn dính vào ma túy. Do quá túng quẫn, Thi tính kế làm liều đi ăn trộm kiếm tiền tiêu xài.
 
Trong đầu y hiện lên có dì mình đang mang bông tai bằng vàng và nghĩ cách chiếm đoạt vì dì ở nhà có một mình (bà Huy chồng mất sớm, có một đứa con đang đi học ở Hà Nội).

Khoảng 21h ngày 2/5, sau khi ăn cơm tối xong, hắn đi bộ gần 2km sang nhà dì chơi. Trước lúc đi, Thi mang theo một thanh gỗ tre dài (làm hung khí). Vào đến thềm nhà, hắn tìm chỗ giấu hung khí và bước vào nhà chào hỏi dì bình thường như những ngày y hay đến.

Tại đây, hắn hàn huyên chuyện "đồng hoang sang đồng rậm". Khoảng 23h, bà Huy buồn ngủ và thiếp đi lúc nào không hay. Khi bà Huy đã vào giấc ngủ say, hắn lẻn ra ngoài cầm thanh gỗ đã giấu trước đó bước lại phía chiếc giường và ra tay phang hai nhát vào vùng chẩm phía sau đầu của người dì đáng thương. “Lĩnh” hai phát đánh như búa bổ, khiến bà Huy không thể cử động, cũng không thể kêu cứu và đã chết ngay sau đó.
 
Đối tượng Thi tại cơ quan công an (Ảnh: H.V).
Số tiền còn lại ít ỏi sau khi bán đôi bông tai bằng vàng mà Thi cướp của dì ăn chơi nhảy múa (Ảnh: H.V).

Sau đó, Thi bình tĩnh lột đôi bông tai bằng vàng mà người dì cất giấu trong túi, rồi lật dì nằm ngửa như đang ngủ, thả màn xuống để tạo hiện trường giả và bình thản ra về làm như không có chuyện gì xảy ra.

Sáng hôm sau, Thi mang đôi bông tai cướp của dì lên một tiệm vàng ở thị trấn Dùng (huyện Thanh Chương) bán được 3.250.000 đồng. Có tiền, Thi lào vào ăn chơi sa đọa, mua ma túy dùng. Đến khi bị công an phát hiện và vận động ra đầu thú trong người hắn chỉ còn gần 900 ngàn đồng.

Hiện vụ việc đã được CA huyện Thanh Chương khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Thi và chờ ngày đưa ra xét xử.

Nguyễn Duy