Đắk Lắk:

Trưởng phòng y tế huyện bị chém gục tại nhà riêng

(Dân trí) - Một thanh niên lạ mặt vào nhà bà Duyên vào buổi tối, hỏi thăm đích danh bà, rồi nhanh chóng rút dao chém liên tiếp vào đầu và mặt khiến bà Duyên ngục xuống tại chỗ.

Chiều 20/10, Thượng tá Lê Văn Sơn – Trưởng Công an huyện Ea H’leo cho biết, đang tích cực truy bắt hung thủ chém trọng thương bà Dương Thị Duyên (SN 1967, trú TDP2, thị trấn Ea Đrăng, huyện Ea H’leo, Đắk Lắk) là Trưởng phòng Y tế huyện.

Trước đó, vào tối 19/10, bà Duyên đang ngồi chơi trước nhà thì có một thanh niên lạ mặt bước vào hỏi: “Chị có phải chị Duyên không?”

Bà Duyên vừa dứt câu trả lời là “vâng, tôi là Duyên đây” thì liền bị đối tượng rút dao trong người ra chém liên tiếp vào vùng đầu và vùng mặt gục xuống tại cửa nhà.

Ngay khi phát hiện sự việc, người nhà đã nhanh chóng đưa bà Duyên đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’leo trong tình trạng nguy kịch, mất máu nhiều.

Bác sĩ Nguyễn Ngọc Anh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Ea H’Leo cho biết: nạn nhân Dương Thị Duyên được đưa vào cấp cứu tại Khoa Ngoại vào lúc 19h15 trong tình trạng trên đỉnh đầu có vết chém dài 10cm, vỡ nứt đỉnh sọ não. 2 răng cửa trước bị đánh gãy và môi trái bị chém gần lìa khỏi mặt, gây thương tích khoảng 12%. Tạm thời bà Duyên đã qua cơn nguy kịch, sau bước đầu điều trị.

Người nhà bà Duyên cho biết thêm: Trước đó bà Duyên cùng đoàn kiểm tra liên ngành của huyện có đi kiểm tra, nhắc nhở, xử phạt một số cơ sở vi phạm về hành nghề y tư nhân trên địa bàn. Có khả năng, bà Duyên bị giang hồ chém để trả thù là có liên quan đến vụ việc này.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ea H’leo tích cực điều tra làm rõ và truy bắt hung thủ gây án.

Trương Nguyễn