Đồng Nai:

Vụ thiếu nữ bị đánh dập môi: Cơ quan điều tra làm việc với “nhân vật chính”

(Dân trí) - Ngày 9/9, Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đã liên hệ với “nhân vật chính” là người bị đánh dập môi và cũng là người đã quay đoạn clip liên quan đến một tổ CSGT làm nhiệm vụ để nắm bắt tài liệu, thông tin vụ việc.

csgt-1441674003730

Hình ảnh được chị H.A. ghi lại khi thắc mới với CSGT và sau đó bị người mặc áo hồng xông đến xô đẩy, đánh dập môi - Ảnh cắt từ clip của chị H.A.

Trao đổi với PV Dân trí chị Đỗ Vũ H.A. cho biết, sáng 9/9, người của Thanh tra Công an tỉnh Đồng Nai đã điện thoại cho chị A. mời lên làm việc xoay quanh vụ chị A. bị một người mặc thường phục đánh dập môi khi đang yêu cầu Trung úy Võ Chí Công (Công tác tại Trạm CSGT ngã ba Thái Lan) giải thích về 500.000 đồng mà ông Công yêu cầu bạn trai của chị A. đưa.

“Khoảng 10h sáng nay, bên Công an tỉnh Đồng Nai có gọi điện liên hệ với em để mời hợp tác, làm rõ vụ việc. Em đã trao đổi với người gọi điện cho em là em còn nhỏ nên em không dám một mình đi gặp bên cơ quan điều tra. Em nói bên phía các anh Công an đợi em liên hệ với ba em để em và ba cùng lên làm việc với công an. Hiện giờ em vẫn cảm thấy rất lo lắng” – Chị A. chia sẻ.

Đến 14h chiều cùng ngày, chị H.A. đã được mời đến UBND phường Tăng Nhơn Phú (quận 9, TP.HCM) để gặp gỡ Công an tỉnh Đồng Nai để trao đổi về sự việc. “Trong buổi gặp gỡ bên phía Công an Đồng Nai đã yêu cầu em cung cấp 1 video clip và 2 file ghi âm về sự việc. Đồng thời cũng yêu cầu em tường thuật lại toàn bộ sự việc ngày hôm đó” – Chị A. nói.

Chị H.A khẳng định: “Sau khi tường thuật và trao đổi tất cả sự việc diễn ra ngày hôm đó. Phía Công an hỏi em có mong muốn gì? Em đã trao đổi rất thẳng thắn là em không mong bồi thường gì cả, em chỉ mong phía Công an điều tra làm rõ sự việc. Đối với người đã đánh em phải công khai xin lỗi em với các cơ quan truyền thông. Đối với đồng chí Công an Võ Chí Công em mong cơ quan điều tra phải sử lý thật kỹ trách nhiệm đối với em khi đã có cách cư xử không đúng với em. Em cũng yêu cầu phải xin lỗi em công khai vì việc này em đã rất mệt mỏi, căng thẳng”.

nannhan1-1441674701914
Chị H.A với phần môi dưới bị dập rướm máu

“Một điều quan trọng nữa em mong cơ quan điều tra làm rõ mỗi quan hệ giữa người đánh em với các đồng chí CSGT ngã 3 Thái Lan. Buổi làm việc diễn ra gần 3 giờ đồng hồ, phía công an cũng trao đổi sẽ điều tra kỹ sự việc và xử lý nghiêm những đối tượng liên quan” – Chị A. chia sẻ.

Chị H.A. cho biết thêm, cũng trong sáng 9/9, Công an tỉnh Đồng Nai cũng đã có buổi làm việc với bạn trai chị ngay tại nơi cư trú ở quận Bình Thạnh (TP.HCM). Lực lượng công an cũng yêu cầu bạn trai chị A. tường trình lại toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra vào ngày 4/9 để ghi vào biên bản.

Trước đó, theo tường trình của chị A., vào chiều ngày 4/9, chị và bạn trai đi xe từ Đồng Nai về TPHCM, khi đến ngã ba Thái Lan thì bị tổ CSGT ra hiệu lệnh dừng và thông báo xử phạt lỗi chạy quá tốc độ. Qua trao đổi với CSGT, bạn trai chị A. xin được không lập biên bản, phía CSGT đề nghị đưa 500.000 đồng. Ngay lúc đó, chị A. đề nghị CSGT nêu rõ số tiền nộp thuộc khoản gì nhưng tổ CSGT không trả lời.

“Trong lúc em và người CSGT đang cự cãi thì có một người đàn ông mặc thường phục tại khu vực CSGT làm nhiệm vụ đã xông vào xô đẩy, đánh em khiến em bị dập môi, chảy máu miệng. Sau đó, sự việc được tổ CSGT can thiệp, em và bạn trai được đưa về trụ sở cảnh sát gần đó làm việc và được CSGT xin lỗi. Người đàn ông đánh em đã bồi thường 2 triệu tiền chữa trị vết thương. Người đánh em dập môi được xác định là Phạm Minh T. (người địa phương)”.

Liên quan đến vụ việc này, Phòng CSGT Đường sắt – Đường bộ (PC67) Công an tỉnh Đồng Nai đã đình chỉ 3 CGST vì liên đới trách nhiệm. 

Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang mở rộng điều tra, làm rõ vụ việc.

Xuân Hinh – Trung Kiên

xahoi-1441339208194