Bộ đôi Lan Trinh và Mây tại Osaka

(Dân trí) - Nằm trong chương trình “Du Lịch Kỳ Thú” tại Nhật Bản, tuần này, Lan Trinh và bạn đồng hành Mây sẽ đến thăm Osaka. Đây cũng là thành phố lớn thứ ba Nhật Bản và nổi tiếng với tòa nhà Umeda Sky, thủy cung Kaiyakan (một trong các thủy cung lớn nhất thế giới) cũng như đội bóng Cerezo Osaka...

Nữ ca sĩ đã đến chụp hình kỷ niệm cùng Lobby – linh vật của đội bóng Cerezo Osaka.Tại đây Lan Trinh và Mây được ngài Tamada Minoru (chủ tịch đội Cerezo Osaka) khen là ‘hai bạn rất đẹp đôi’.

 

Bộ đôi Lan Trinh và Mây tại Osaka - 1

Osaka không chỉ là một thành phố hiện đại mà còn lưu giữ được những danh lam thắng cảnh cổ xưa. Từ lâu, nơi đây đã trở thành điểm du lịch thú vị về cả văn hóa, cảnh đẹp và ẩm thực. Có một câu nói nổi tiếng tại Nhật: "Bạn muốn thấy Kimono thì đến Kyoto, còn muốn ăn thì hãy đến Osaka".

 

Bộ đôi MC thưởng thức các món cua nổi tiếng tại nhà hàng Kani Douraku ở  khu vực Dotonbori
Bộ đôi MC thưởng thức các món cua nổi tiếng tại nhà hàng Kani Douraku ở  khu vực Dotonbori

Tại đây, bạn có thể thưởng thức những món ăn tuyệt vời nhất với cua: tempura, sushi cua (trong đó có loại sush đặc biệt với gạch cua sống Kani Miso Gunkanmaki), sashimi cua Tuyết, cua Alaska. Đây cũng là địa điểm không thể bỏ qua khi đến với Osaka.

Du Lịch Kỳ Thú gồm hai hành trình với bốn MC. Trong khi Mây và Lan Trinh đi Nhật thì Thiên Vương và Cát Tường sẽ ở nhà làm công tác hậu cần. Do đó bộ đôi ‘già’ khá ‘ghen ghét và thèm thuồng’ khi xem những giây phút hưởng thụ của hai ‘đàn em’.

MC Mây thán phục khả năng làm du lịch của Nhật Bản: “Nhật Bản khai thác được nhiều khía cạnh để làm du lịch. Đặc biệt họ khai thác tốt các khu du lịch nhân tạo, rất hạn chế và có ý thức bảo tồn tốt cảnh đẹp tự nhiên. Chợ cá, show xẻ cá ngừ, tòa nhà cao tầng, thủy cung... đa dạng các địa điểm để khách du lịch lựa chọn.”

Miko cùng Mây đã đến tham quan thủy cung Kaiyukan. “Đây là một trong những thủy cung lớn nhất thế giới và thiết kế theo kiểu xoắn ốc, có nhiều tầng. Mỗi lần đi xuống sẽ có những con vật khác nhau. Đặc biệt nhất ở đây là hai con cá mập voi, một đực một cái (đang mang thai). Nếu may mắn, mọi người còn có thể xem cảnh thợ lặn cho cá mập ăn. Những con tép nhỏ được thả vào trong nước và cá mập sẽ hút nước vào miệng, sau đó thải nước thừa qua mang – một cảnh tượng rất đặc biệt, nhất là khi được xem cận cảnh cách một tấm kiếng mà thôi.” – Lan Trinh chia sẻ lại những ấn tượng với Thủy cung Kaiyukan.

Minh Đức