Hoa hậu Hải Dương – Hậu duệ dòng họ Công Tằng Tôn Nữ với trái tim nhân ái cao cả

Là “hậu duệ” của dòng họ Công Tằng Tôn Nữ, mang dòng máu vua chúa, Hoa hậu Việt Nam Áo dài tại Mỹ - Nguyễn Trần Hải Dương luôn lan tỏa yêu thương với trái tim nhân ái cao cả như những gì chị học được từ gia đình mình.


Trước khi lên đường đi thi Mrs Vietnam Áo dài in USA, Hoa hậu Hải Dương cũng đã thực hiện chuyến đi đến Quảng Bình để chia sẻ với bà con vùng bão lũ.

Trước khi lên đường đi thi Mrs Vietnam Áo dài in USA, Hoa hậu Hải Dương cũng đã thực hiện chuyến đi đến Quảng Bình để chia sẻ với bà con vùng bão lũ.

Kết thúc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam Áo dài tại Mỹ, Hải Dương trở về nước và thực hiện ngay lời hứa của mình. Đó là lời hứa với bà con tại vùng núi Khánh Sơn, Khánh Hòa. Trước đây, Hoa hậu Hải Dương hứa sẽ quay trở lại đây để góp phần nào nhỏ bé của mình giúp cho người dân. Giữ đúng lời hứa, mặc cho thời tiết không thuận lợi, Hoa hậu Hải Dương đã mang 200 phần quà gồm gạo và những thực phẩm thiết yếu để gửi tặng cho bà con nghèo. Nhưng điều khiến người ta phải nể phục và trân quý chị chính là chữ “tín” và tấm lòng cao cả. Ngày chị thực hiện chuyến đi lên Khánh Sơn cũng là lúc ông nội chị qua đời, nhưng chị vẫn đi để thực hiện lời hứa và hoàn thành những lời dạy của ông mình. Lúc sinh thời, ông nội Hoa hậu Hải Dương từng là bác sĩ chiến trường niềm Nam, ông dạy cho HH Hải Dương cách yêu thương, chia sẻ với nhân loại và nữ doanh nhân lấy lời dạy ấy khắc cốt ghi tâm mà sống. Được biết, Hoa hậu Hải Dương là con cháu của dòng họ Tôn Thất, Công Tằng Tôn Nữ dòng họ vua chúa.


HH Hải Dương làm từ thiện tại Khánh Sơn. Vô cùng giản dị và gần gũi, cô sẵn sàng nhường chiếc ô của mình để che cho bà con ở đây.

HH Hải Dương làm từ thiện tại Khánh Sơn. Vô cùng giản dị và gần gũi, cô sẵn sàng nhường chiếc ô của mình để che cho bà con ở đây.

Là con một, nhưng từ nhỏ, Hoa hậu Hải Dương được lớn lên trong gia đình có nhiều anh chị em. Bởi, từ lúc còn nhỏ, gia đình chị nhận nuôi ba người con có hoàn cảnh khó khăn và chị cũng là người lo lắng, chăm sóc cho các em như em ruột của mình. Hiện tại, Hoa hậu Hải Dương còn hỗ trợ nuôi 5 trẻ em khuyết tật. Làm từ thiện vốn là một phần công việc và cuộc sống của Tân hoa hậu và khi thành công chị càng ý thức được mình càng phải làm nhiều hơn nữa.

Trước khi lên đường đi thi Mrs Vietnam Áo dài in USA, Hoa hậu Hải Dương cũng đã thực hiện chuyến đi đến Quảng Bình để chia sẻ với bà con vùng bão lũ. Xuất phát từ tấm lòng thiện nguyện cao cả, Hoa hậu Hải Dương luôn mong muốn mang đến cho những người kém may mắn sự sẻ chia, niềm an ủi để xóa bớt phần nào những nặng nhọc, khó khăn mà cuộc sống này mang lại cho họ.


HH Hải Dương làm từ thiện tại Quảng Bình.

HH Hải Dương làm từ thiện tại Quảng Bình.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Hải Dương còn được biết đến với vai trò là người tài trợ cho chương trình “Nâng cao tầm vóc – Tránh bệnh học đường”. Chương trình này nhằm mục đích hỗ trợ giúp đỡ trẻ em đẩy lùi các bệnh học đường như cận thị, béo phì, tự kỷ, cong vẹo cột sống… bằng những biện pháp đơn giản nhất là tập thể dục với xà đơn. Với kiến thức y học có sẵn, cùng với trái tim luôn nhiệt huyết hướng về cộng đồng, Hoa hậu Hải Dương sẵn sàng tài trợ cho chương trình này để ươm mầm những tài năng trẻ cho đất nước.

Hoa hậu Hải Dương – Hậu duệ dòng họ Công Tằng Tôn Nữ với trái tim nhân ái cao cả - 4

Hoa hậu Hải Dương tâm sự: “Tôi đã có được cơ hội mang tiếng cười đến cho những em học sinh tại những vùng quê nghèo khó. Những tiếng cười vui vẻ hạnh phúc của các em học sinh bên thầy cô và bạn bè sau những giờ học thể dục góp phần nâng cao tầm vóc và sức khỏe cho thế hệ tương lai của đất nước. Việc giúp đỡ người khó khăn đã quan trọng, thế nhưng việc giúp đỡ thế hệ trẻ của đất nước càng quan trọng gấp bội. Các em có khỏe, có giỏi thì gia đình mới hạnh phúc và góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh”.

Có lẽ, công việc thiện nguyện đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tân hoa hậu này. Hơn hết, những công việc chị làm, những điều mà chị đang thể hiện đều cho thấy sự chân tình, gần gũi và hết mình.