TPHCM:

Đủ kiểu ôn thi tốt nghiệp trước giờ G

(Dân trí) - Vào chùa, ra công viên, chọn những nơi tĩnh lặng, thoáng mát để tổng kết lại kiến thức trước khi bước vào kì thi tốt nghiệp THPT là những hình ảnh được ghi lại từ các thí sinh tại khu vực TPHCM.

Đủ kiểu ôn thi tốt nghiệp trước giờ “G”
Học bài tại công viên được nhiều học sinh cuối cấp “ưa chuộng”.

Rảo quanh một vòng tại các công viên như 23/9, Tao Đàn (quận 1), Lê Thị Riêng (quận 10) trong những ngày cận kề kỳ thi tốt nghiệp THPT, một hình ảnh rất dễ bắt gặp đó là nhiều nhóm học sinh (HS) lớp 12 tranh thủ những chỗ trống để ôn bài. “Ra công viên không khí thoáng mát học bài dễ thuộc hơn”, đó là chia sẻ của bạn Lý Chính Kiệt - học sinh lớp 12A3 Trường THPT Trần Khai Nguyên (quận 5).

Các gốc cây của công viên cũng được nhiều bạn HS tận dụng làm nơi ôn lại hệ thống lại kiến thức của mình. Trò chuyện cùng chúng tôi bạn Nguyễn Xuân Trinh - HS lớp 12C2 Trường THPT Chu Văn An (quận 1) cho biết: “Em chỉ thích ngồi học một mình, không thích ai học chung cả, vì như vậy  sẻ bị phân tâm, rất khó thuộc”.

Đủ kiểu ôn thi tốt nghiệp trước giờ “G”
 
Đủ kiểu ôn thi tốt nghiệp trước giờ “G”
Đủ hình thức ôn thi từ một mình cho đến học nhóm.

Ngày nào cũng vậy, từ 6h sáng là Nguyễn Thị Hoàng Liên - HS lớp 12 CB2 Trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 10) đã có mặt ở công viên Tao Đàn để ôn bài cùng nhóm bạn của mình và đến khi công viên lên đèn thì em lại trở về nhà, mọi sinh hoạt đều tự túc. Theo Liên, việc học nhóm như vậy nếu có gì không biết có thể hỏi các bạn khác, ngoài ra các bạn có thể chỉ ra những lỗi mình thường mắc phải nhưng bản thân không thể nhận ra.

Bên cạnh đó, việc tập trung cả nhóm để ra công viên học như vậy giúp mình không bị buồn ngủ, nhìn mấy bạn học bài mình có động lực hơn.

Trong những ngày theo chân các bạn HS đến công viên ôn bài, một hình ảnh hết sức thú vị đó là nhiều bạn ăn và ngủ ngay tại công viên, nhiều bạn tranh thủ ăn nhanh một ổ bánh mì rồi lại vùi đầu vào học. Nguyễn Hoàng Mai - HS lớp 12CA7 Trường THPT Nguyễn Khuyến (quận 10) cho biết: “Chỉ còn mấy ngày nữa là tụi em bước vào kỳ thi, nên không có khái niệm về thời gian, tụi em phải tranh thủ ra đây để học càng nhiều càng tốt, tối lại em mới về nhà”.

Đủ kiểu ôn thi tốt nghiệp trước giờ “G”
Nhiều học sinh khác tìm đến chùa để tĩnh tâm ôn luyện.

Không chỉ công viên, các chùa cũng là nơi được nhiều bạn lựa chọn. Bạn Phạm Minh Quân - HS lớp 12T2 Trường THPT Chu Văn An (quận 5) tiết lộ: “Em đến Việt Nam Quốc Tự vì nơi đây yên tĩnh, có không gian rộng, không quá ồn ào nên giúp em dễ thuộc bài hơn học ở nhà, đặc biệt khi đến chùa còn có một yếu tố tâm linh giúp em cảm thấy thanh thản và tự tinh hơn rất nhiều”.

Còn một kiểu ôn bài cũng không kém phần độc đáo của nhóm bạn Trường THPT Quốc Trí (quận 6). Theo bạn Hoàng Minh Phong - HS lớp 12A3 trường này cho biết: “ Đa số tụi em là ở nội trú nên cũng rất lộn xộn, có nhiều bạn nghĩ ra cách là sáng ngủ dậy sớm chạy lên sân thượng để ngồi ôn một mình, còn em thì ban ngày ngủ nhiều hơn một chút để đêm thức học bài, vì khi đó các bạn đã đi ngủ không ai làm phiền”.

Thảo Trần - Thế Phong