Bình Dương:

Một “hiệp sĩ” bị côn đồ truy sát

(Dân trí) - Đang làm việc trong nhà, bất ngờ “hiệp sĩ” Tiên bị một đối tượng lăm lăm mã tấu lao vào chém tới tấp. Khi khống chế được tên côn đồ này, lập tức anh Tiên bị 3 tên khác lao vào tấn công khiến anh bị trọng thương.

Một “hiệp sĩ” bị côn đồ truy sát - 1
Các “hiệp sĩ” luôn phải đối mặt với những mối nguy hiểm từ sự trả thù của các đối tượng tội phạm

Ngày 28/6, cơ quan CSĐT công an thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang gấp rút điều tra, truy tìm băng nhóm giang hồ dùng mã tấu xông vào nhà chém trọng thương anh Nguyễn Tăng Tiên, “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm phường An Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương).

Theo thông tin ban đầu, sáng 27/6 anh Nguyễn Tăng Tiên đang chuẩn bị bánh mì để đi giao cho các điểm bán lẻ thì bất ngờ xuất hiện 4 thanh niên đi trên 2 xe gắn máy đậu ngay trước nhà. Một đối tượng ngồi sau nhảy xuống rút mã tấu lao thẳng vào bên trong nhà tấn công “hiệp sĩ” Tiên.

Bị chém bất ngờ, anh Tiên liền đưa tay lên đỡ, tay còn lại khóa cổ tên côn đồ. Thấy đồng bọn bị bắt, 3 tên đứng ngoài đồng loạt nhảy vào chém anh Tiên để giải cứu tên bị “hiệp sĩ” khống chế. Sau cuộc chém “hội đồng”, anh Tiên bị trọng thương gục ngay tại chỗ, 4 tên côn đồ nhanh chóng lên xe tẩu thoát.

Sau khi một người dân phát hiện, anh Tiên được đưa khẩn cấp vào bệnh viện huyện Dĩ An cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương, mất máu khá nhiều. Trong đó, có nhát chém gây đứt gân tay và rách cơ đùi.

Ngay khi vụ truy sát “hiệp sĩ” xảy ra, cơ quan chức năng đã nhanh chóng nhập cuộc điều tra làm rõ. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng có thể đây là một vụ trả thù có kế hoạch của một nhóm đối tượng bị “hiệp sĩ” Tiên truy bắt trước đó.

Cụ thể, ngày 26/6, nhóm “hiệp sĩ” thuộc Đội phòng chống tội phạm phường An Bình, thị xã Dĩ An (trong đó có anh Tiên) cùng công an phường đã tiến hành kiểm tra đột xuất nhà số 127/4B và số 9/36 trên đường Bình Đường III. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hơn chục biển số xe, giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng minh nhân dân thật giả lẫn lộn cùng đoản phá ổ khóa xe máy.

Một “hiệp sĩ” bị côn đồ truy sát - 2

Một số tang vật cơ quan chức năng thu giữ trong đợt kiểm tra ngày 26/6

6 người trong căn nhà này được đưa về trụ sở công an phường làm việc. Sau khi lập hồ sơ ban đầu, công an phường An Bình đã bàn giao họ cho đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thị xã Dĩ An để xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, đến đêm cùng ngày những đối tượng này đã được thả về.

Theo “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên, nhiều khả năng các đối tượng truy sát anh có liên quan đến băng nhóm nói trên.

Được biết, anh Tiên sống bằng nghề làm bánh mì bỏ mối cho các điểm bán lẻ. Hàng ngày, ngoài thời gian làm việc anh còn tham gia vào đội “hiệp sĩ” của phường An Bình. Trong thời gian ngắn anh cùng đã lập được nhiều thành tích về truy bắt tội phạm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được các cơ quan chức năng mở rộng điều tra làm rõ.

Trung Kiên