1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Cha mẹ làm đổ thuốc diệt cỏ vào miệng con 2,5 tháng tuổi

(Dân trí) - Ngày 28/5,nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cho biết, bệnh viện này đang điều trị cho bệnh nhi 2,5 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc diệt cỏ rất nặng do cha mẹ cãi nhau, làm đổ chai thuốc trừ sâu vào mặt trẻ.

Lúc 21h30’ ngày 27/5 bé N.H.V, ở xã Tân Quới, huyện Bình Tân, Vĩnh Long, được mẹ đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ trong tình trạng nôn ói, quấy khóc. Ngay lập tức bé được bác sĩ súc rửa dạ dày và tiến hành các biện pháp cấp cứu khác.

Em bé tội nghiệp, bị ngấm thuốc diệt cỏ cực độc đang ở phòng cấp cứu đặc biệt

Em bé tội nghiệp, bị ngấm thuốc diệt cỏ cực độc đang ở phòng cấp cứu đặc biệt

Bác sĩ Hà Anh Tuấn, Trưởng hồi sức Tích cực Chống độc Bệnh viện Nhi đồng TP Cần Thơ cho biết: bệnh nhân đang ở trong tình trạng tiên lượng rất nặng, vì bé còn quá nhỏ, lại bị uống phải loại chất cực độc. Hiện bé đang bị suy hô hấp phải hỗ trợ thở máy, chất độc làm tổn thương đa cơ quan như gan, thận…

Tiếp xúc với báo chí, chị Nguyễn Thị Kim Ly, mẹ bé V cho biết, trước đó vợ chồng chị có xảy ra cự cãi vì nợ nần tiền bạc. Đến tối 27/5 anh Nguyễn Văn Bảy, cha của bé V đi  nhậu về say, trên tay cầm chai thuốc sâu, ôm bé V vào phòng khóa cửa trái cửa lại và nói  “để tao chết cùng con tao”.

Chị Ly vội vàng kêu mẹ chồng tới mở cửa, lúc vào được trong phòng thì chai thuốc sâu đã mở nắp. Trong lúc hai vợ chồng giằng co nhau, chai thuốc đổ vào mặt, miệng bé V. Ngay lập tức Chị Ly đưa con đi rửa mặt, nhưng thuốc độc đã vào miệng nên em bé bị nôn ói, chị Ly tức tốc đón xe đưa con đến bệnh viện.

Phạm Tâm