Hà Nội: Người đàn ông tử vong sau nửa ngày vào viện vì sốt

(Dân trí) - Sự việc xảy ra vào ngày 27/2, buổi sáng anh Trịnh Duy H. (41 tuổi, Chúc Sơn, Chương Mỹ) tự mình đến BV đa khoa huyện Chương Mỹ khám vì biểu hiện sốt và được nhập viện điều trị. Chỉ sau vài tiếng nhập viện, bệnh viện bất ngờ gọi cho gia đình thông báo bệnh nhân nguy kịch và tử vong 2 tiếng sau đó.

Gia đình anh H. cho biết, sáng 27/2 anh H. đến viện khám vì đã sốt, uống thuốc 3 ngày không đỡ. Khi đến BV đa khoa huyện Chương Mỹ khám, anh H. được giữ lại điều trị với chẩn đoán sốt vi rút.

Anh H. cũng đã gọi điện về cho vợ thông báo ở lại viện truyền dịch xong sẽ về.

Người nhà bệnh nhân cho biết, sau khoảng 2 tiếng anh H. nhập viện, gia đình bỗng nhận được điện thoại từ BV thông báo tình trạng anh H. nguy kịch, phải chuyển ngay lên tuyến trên là BV Đa khoa Hà Đông cấp cứu. Tuy nhiên, anh H. đã không qua khỏi, đầu giờ chiều cùng ngày đã tử vong.

dakhoachuongmy.jpeg

Việc anh H. tử vong quá đột ngột, chỉ sau nửa ngày nhập viện khiến gia đình vô cùng sốc, đã yêu cầu BV Đa khoa huyện Chương Mỹ làm rõ nguyên nhân tử vong của bệnh nhân.

BS Nguyễn Thị Nga, Phó giám đốc BV đa khoa huyện Chương Mỹ cho biết, anh H. đến viện khám lúc 7h07 với biểu hiện sốt, đã uống thuốc vài ngày không khỏi. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốt vi rút, chuyển vào khoa Truyền nhiễm điều trị lúc 9h30.

Tại đây, anh H. được uống hạ sốt, thuốc ho, truyền dịch... để điều trị.

Bà Nga cho biết, trong khoảng thời gian từ 9h30 đến khoảng 12h, anh H. được truyền được 1/2 chai và uống 1 liều hạ sốt, giảm ho, thuốc bổ.

Sau khi truyền được nửa chai nước, đến khoảng 12h02, bệnh nhân có diễn biến bất thường, rơi vào lơ mơ, khó thở, da tím...được cấp cứu ngay tại chỗ nhưng diễn biến nặng rất nhanh, huyết áp tụt không đo được.

Sau khoảng 30 phút, bệnh nhân được chuyển đến BV đa khoa Hà Đông với chẩn đoán viêm cơ tim cấp và nhồi máu cơ tim. Bác sĩ đã nỗ lực cấp cứu nhưng bệnh nhân đã không thể qua khỏi,  tử vong vào chiều cùng ngày.

Người nhà bệnh nhân cho rằng BV giải thích chưa thỏa đáng, người nhà bệnh nhân cũng không được tiếp cận bệnh án, đơn thuốc.

Họ chỉ được nghe những bệnh nhân điều trị cùng phòng kể lại, sau khi truyền được nửa chai dịch, anh H. thấy người dần ớn lạnh rồi nhanh chóng nguy kịch.

Trước ca tử vong của anh H. BV Đa khoa huyện Chương Mỹ đã lập hội đồng chuyên môn để kiểm tra lại toàn bộ quy trình. Sự việc cũng đã được báo cáo lên Sở Y tế Hà Nội.

Tú Anh