1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Hà Nội:

Một bệnh nhi tử vong sau khi bác sĩ tiêm thuốc giảm đau bụng

(Dân trí) - Sau 1 ngày nằm tại khoa cấp cứu bệnh viên Nhi TƯ, cháu Tô Quốc An (Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) trút hơi thở cuối cùng vào 15h chiều ngày 20/4 sau khi được tiêm giảm đau do lên cơn đau bụng dữ dội. Cái chết bất ngờ của cháu khiến gia đình rất bức xúc.

Thi hài cháu An được đưa về quê an táng.

Thi hài cháu An được đưa về quê an táng.

Cái chết bất thường của cháu Tô Quốc An tại khoa Cấp cứu bệnh viện Nhi TƯ vào chiều 20/4 đã khiến gia đình bệnh nhân bức xúc. Đến 19h tối cùng ngày, có đến 80 người thân của gia đình cháu An có mặt tại bệnh viện Nhi TƯ đề nghị phía bệnh viện trả lời rõ về nguyên nhân dẫn đến việc cháu An bị tử vong.

Theo anh Nguyễn Hữu Thái, cậu ruột của cháu An, sáng ngày 19/4, cháu An có biểu hiện đau bụng nên gia đình đưa cháu vào bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc. Sau khi khám xong, phía bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc nói chuyển cháu xuống Hà Nội.

9h30 cùng ngày, gia đình cháu An đưa cháu vào khám tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội, sau khi chẩn đoán xong các bác sĩ khuyến cáo gia đình nên đưa cháu vào bệnh viện Nhi Trung Ương cấp cứu.

Đến 11h trưa ngày 19/4, khi gia đình đưa cháu An đến bệnh viện Nhi TƯ. Lúc này cháu An đang có biểu hiện đau bụng dữ dội, tuy nhiên đến 15h chiều cùng ngày cháu An mới được nhập viện vào khoa cấp cứu đề điều trị.

Sau đó, khoảng gần 1 giờ đồng hồ, cháu An mới được các bác sĩ cho truyền nước và tiêm giảm đau. Đến sáng 20/4, các bác sĩ đưa cháu An đi xét nghiệm máu, chụp cắt lớp và đưa cháu An trở lại khoa cấp cứu nằm điều trị.

Đến 15h chiều 20/4, cháu An kêu đau bụng quá, chị Huyền, mẹ cháu An đã chạy đi gọi bác sĩ thì được các bác sĩ tiêm thuốc giảm đau cho cháu An. Tuy nhiên, sau khi tiêm thuốc cho cháu An xong, được khoảng 15 phút, cháu An có hiện tượng co giật, tím tái… các bác sĩ vào cấp cứu nhưng mọi nỗ lực cố gắng cứu chữa của các bác sĩ đã không thành và cháu An đã chút hơi thở cuối cùng.

Chứng kiến đứa con trai chút hơi thở cuối cùng một cách đột ngột, chị Nguyễn Thị Thu Huyền, mẹ cháu An cùng bà nội cháu đã ngất lên ngất xuống.

Trước sự việc ra đi đột ngộ của cháu An, cho rằng thái độ của các y bác sĩ tại đây đã không tận tình cứu chữa người bệnh cũng như quá trình thăm khám để cho cháu An nhập viện với thời gian quá lâu... đã khiến gia đình cháu An bức xúc, tập trung đông người tại bệnh viện yêu cầu lãnh đạo bệnh viện Nhi Trung ương phải trả lời rõ về nguyên nhân dẫn đến tử vong của cháu An.

Đến 0h 21/4, khi chúng tôi có mặt tại bệnh viện Nhi Trung ương, một không khí tang thương, đau buồn thể hiện rõ trên khuôn mặt từng người thân của cháu An. Sau đó, phía bệnh viện Nhi Trung ương hứa sẽ trả lời bằng văn bản đến gia đình về nguyên nhân tử vong của cháu An.

Chúng tôi đã liên hệ với Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương - PGS.TS Lê Thanh Hải, ông Hải cho biết, hiện đang bận và sẽ trả lời sau.

Được biết, sáng nay 21/4, thi hài của cháu An đã được gia đình đưa về quê nhà (Vĩnh Phúc) để làm lễ án táng cho cháu.

Dân trí, sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này.

Tuấn Hợp