TPHCM:

Thất nghiệp, trầm cảm, thanh niên uống 80 viên thuốc an thần

Hoàng Lê

(Dân trí) - Gia đình phát hiện trong phòng thanh niên 29 tuổi có 4 hộp Phenobarbital (thuốc an thần) đã uống hết. Anh này không chịu đi bệnh viện cho tới khi có dấu hiệu nguy kịch.

Bác sĩ Liêu Thị Trúc Thanh, khoa Thận - Nội tiết, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) cho biết, sau ngày thành phố trở lại nhịp sống bình thường mới khi Covid-19 được kiểm soát, số bệnh nhân tự tử mà nơi này tiếp nhận, điều trị tăng báo động. Nếu như trước đây, mỗi tháng bệnh viện tiếp nhận từ 1-2 ca tự tử phải vào cấp cứu, thì hiện tại mỗi tuần có từ 3-4 ca.

Gần đây nhất, bệnh viện vừa cứu sống một trường hợp nam bệnh nhân nguy kịch vì uống hàng chục viên thuốc an thần.

Bệnh nhân là nam, tên K. (29 tuổi), được gia đình đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê, không có phản xạ, đồng tử co. Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ ngay lập tức đặt nội khí quản, dùng thuốc vận mạch và cho bệnh nhân thở máy. Vì tình trạng quá nặng, ê-kíp điều trị quyết định sử dụng phương pháp lọc máu cho bệnh nhân dù chi phí rất cao, sau khi được sự chấp thuận từ gia đình.

Thất nghiệp, trầm cảm, thanh niên uống 80 viên thuốc an thần - 1

Nam thanh niên nguy kịch sau khi uống 80 viên thuốc an thần (Ảnh: XB).

Khai thác bệnh sử, ông N. cha bệnh nhân cho biết, K. bắt đầu phát hiện trầm cảm từ khi học cấp 2, đã được điều trị nhiều nơi, thậm chí từng cắt tay tự tử. Gia đình tiết lộ, K. học rất giỏi, nhất là môn tiếng Anh. Dù tốt nghiệp đại học nhưng khi ra trường K. tìm mọi cách vẫn không xin được việc làm, vì nơi nào thấy vết rạch tay cũng lo sợ, nghĩ K. là người nghiện.

Tình trạng thất nghiệp kéo dài đẩy chàng trai vào tâm lý ngày càng bi quan. Khi dịch Covid-19 căng thẳng, K. tự ý bỏ điều trị trầm cảm và thông báo với gia đình đã hết bệnh.

Đến ngày 28/4, gia đình phát hiện trong phòng K. có 4 hộp Phenobarbital (một loại thuốc an thần) đã uống hết, nhưng K. không chịu đi bệnh viện. Đến khi bệnh nhân vật vã và có dấu hiệu nguy kịch, gia đình mới tá hỏa đưa đi cấp cứu.

Thất nghiệp, trầm cảm, thanh niên uống 80 viên thuốc an thần - 2

Bệnh nhân qua cơn nguy kịch sau 3 ngày lọc máu (Ảnh: Hoàng Lê).

Theo bác sĩ Thanh, sau 3 ngày lọc máu hấp phụ, K. được cai máy thở, rút nội khí quản và qua cơn nguy kịch. Hiện tại, tâm lý bệnh nhân đã ổn định và tiếp xúc được. Ngoài điều trị tích cực, phía bệnh viện sẽ mời chuyên gia tâm lý để hỗ trợ điều trị tinh thần cho bệnh nhân.

Thành viên ê-kíp điều trị chia sẻ, bệnh nhân đã uống đến 8g Phenobarbital, trong khi chỉ cần 6g trở lên đã có thể gây tử vong vì nhiễm độc nặng. Điều rất đáng lo ngại là việc bệnh nhân cho biết muốn mua thuốc an thần bao nhiêu cũng có, trong khi đây là loại thuốc nằm trong nhóm được kiểm soát đặc biệt.

Bác sĩ cảnh báo người dân cần tránh việc uống thuốc tự kê đơn vô tội vạ, không có chỉ định, có thể dẫn đến ngộ độc, suy đa cơ quan và thậm chí tử vong.