1. Dòng sự kiện:
  2. Công nhân Vĩnh Phúc ngộ độc tập thể

Thanh Hóa:

Vụ bé 8 tháng tử vong: Bệnh viện huyện hỗ trợ 120 triệu đồng

(Dân trí) - Liên quan đến cái chết tức tưởi của cháu bé Nguyễn Thanh Trúc (thôn Vạn Thành, xã Thăng Long, Nông Cống, Thanh Hóa)., bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống đã đến chia buồn, hỗ trợ gia đình bé Trúc 120 triệu đồng.

Sáng ngày 11/9, anh Nguyễn Văn Tân, bố bé Nguyễn Thanh Trúc cho biết: “Phía bệnh viện huyện Nông Cống gồm ông Lê Nguyên Khanh, Giám đốc cùng đoàn cán bộ bệnh viện huyện Nông Cống đã đến gia đình vào sáng nay để động viên, chia buồn, đồng thời hỗ trợ gia đình số tiền 120 triệu đồng”.

Như Dân trí đã thông tin trước đó, sau 2 ngày nằm điều trị tại Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống với bệnh viêm họng, viêm amidan, tình trạng của bé Nguyễn Thanh Trúc vẫn không có tiến triển. Gia đình đã nhiều lần xin điều dưỡng trực cho bé được chuyển tuyến nhưng không được đồng ý.

Vụ bé 8 tháng tử vong: Bệnh viện huyện hỗ trợ 120 triệu đồng
Cho rằng cái chết tức tưởi của bé Trúc là do Bệnh viện đa khoa huyện Nông Cống không cho chuyển tuyến khiến hàng trăm người nhà bé bao vây bệnh viện

Cho đến 23h ngày 4/9, có những biểu hiện nguy kịch, môi tím tái, các bác sĩ ở đây đã đưa sang phòng cấp cứu để thở ôxy. Lúc này, mẹ không chấp nhận để cháu tiếp tục điều trị ở đây nên đã quyết định đòi chuyển cháu lên tuyến trên. Hơn 2 tiếng sau đó, các bác sĩ mới cho xe chuyển cháu đến Bệnh viện Nhi Thanh Hóa.

1h40 sáng ngày 5/9, bé Trúc mới được đưa ra Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, bé đã tử vong.

Quá bức xúc vì cho rằng Bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống cố giữ cháu bé ở lại nên mới xảy ra cái chết tức tưởi của cháu, sáng ngày 5/9, hàng trăm người nhà gia đình nạn nhân đã bao vây bệnh viện.

Nguyễn Thùy