Carl Icahn “nóng mặt” vì thông tin Yahoo “đóng kịch”

(Dân trí) - Nổi giận khi được biết Yahoo cố tình “phức tạp hoá” quá trình đàm phán sát nhập với Microsoft, nhà tỉ phú Carl Icahn khẳng định ban giám đốc Yahoo phải bị đuổi việc mới mong Microsoft quay lại bàn đàm phán.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với Nhật Báo phố Wall, nhà tài phiệt Carl Icahn cho hay Microsoft sẽ không quay lại thảo luận vấn đề sát nhập chừng nào giám đốc điều hành Jerry Yang và tám thành viên còn lại của ban giám đốc vẫn còn tại vị: “Mặc dù luôn nghi ngờ khả năng của nhiều lãnh đạo và ban giám đốc công ty khác nhau, tôi vẫn phải ngạc nhiên về độ cứng đầu của Jerry Yang và ban giám đốc Yahoo trong trường hợp này.” Icahn đã chi ra tổng cộng 1 tỉ đô la để sở hữu 4,3% cổ phần Yahoo từ đầu năm 2008.

 

Ba tuần trước, ông tuyên bố với báo giới về kế hoạch vận động cổ đông lật đổ ban giám đốc Yahoo, bao gồm cả nhà đồng sáng lập Jerry Yang. Cuộc đối đầu giữa Icahn và Yahoo sẽ còn nóng hơn nữa trước khi diễn ra đại hội cổ đông. Yahoo cho biết hãng sẽ chi khoảng 12 triệu đô tham gia “cuộc chiến”.

 

Đại hội cổ đông hàng năm, nơi Yahoo  “quyết đấu” với Icahn sẽ diễn ra vào 1/8 tới đây. Kể từ khi Microsoft bắt đầu “rùm beng” đòi mua lại Yahoo, hãng đã hoãn đại hội này tới hai lần. Yahoo cũng  khẳng định mình “hoàn toàn sẵn sàng” tham gia đàm phán trên cơ sở lợi ích tốt nhất cho các cổ đông: “Để đạt được điều đó, Yahoo đã tham gia tích cực vào các cuộc thảo luận kéo dài nhiều tháng, cho tới khi Microsoft quyết định ngưng đàm phán. Ngài Icahn hoàn toàn phớt lờ sự thật đó”.

 

Icahn cho biết ông từng hi vọng ban giám đốc Yahoo sẽ lắng nghe lời cổ đông và quay lại bàn đàm phán với Microsoft.  Nhưng sau khi đọc được báo cáo nội bộ của Yahoo vào hôm thứ Hai, ông khẳng định Yang và “bộ sậu” của mình trên thực tế lại ngầm phá hoại ngay trong quá trình đàm phán.

 

Bản báo cáo này là một phần của vụ kiện do một cổ đông khởi xướng. Người này cho rằng ban giám đốc Yahoo đã từ chối một cách vô lý cách lời mời chào của Microsoft từ tận tháng 8/2006. Báo cáo cho biết Yang đề xuất một kế hoạch trợ cấp khá hào phòng cho toàn bộ 13.800 nhân viên Yahoo trong trường hợp họ mất việc hoặc nghỉ việc sau khi Yahoo-Microsoft sát nhập. Kế hoạch này sẽ “ngốn” của Microsoft từ 462 triệu tới 2,1 tỉ đô la nếu hãng mua Yahoo với giá 47,5 tỉ đô (34 đô la/cổ phiếu), và 514 triệu tới 2,4 tỉ nếu mua với giá 50 tỉ (36 đô la/cổ phiếu). Đáng nói hơn nữa, Yang viết  kế hoạch này sau khi giám đốc điều hành Microsoft, Steve Ballmer đã đề xuất gói hỗ trợ trị giá 1,5 tỉ đô. 

 

Icahn bình luận chua chát: “Không phải thắc mắc tại sao Microsoft bỏ cuộc. Yahoo một mặt khăng khăng mình sẵn sàng đàm phán, trong khi mặt khác lại ngấm ngầm phá hoại cuộc thoả thuận”. Ông cho biết sẽ sử dụng thông tin trên thuyết phục cổ đông  Yahoo lật đổ ban giám đốc. Trong khi đó, Yahoo cũng khuyên cổ đông của mình không tham gia ủng hộ danh sách ban giám đốc do Icahn đề cử. Nếu kế hoạch của ông thành công, ít nhất 5 quan chức cấp cao hiện tại của Yahoo sẽ “được” đưa vào danh sách trợ cấp với tổng chi phí 24.7 triệu đô la.

 

Bên cạnh kế hoạch trợ cấp của Yahoo, báo cáo trên còn cho biết Microsoft đã từng đề nghị mua lại Yahoo vào tháng 1/2007. Vụ kiện khẳng định Microsoft  từng đề xuất giá 40 đô la/cổ phiếu. Yahoo khẳng định không biết gì về con số này, trong khi vài nguồn tin khác cho hay con số trên được lấy từ hãng tin AP, và được các hãng khác trích dẫn lại. 

 

Hoàng  Hải

Theo AP