Trao giải Hiệp sĩ công nghệ thông tin 2005

(Dân trí) - Sáng nay (14/8), tại Nhà hát lớn Hà Nội, tạp chí e-CHIP phối hợp với Đài THVN đã tổ chức Lễ Tôn vinh Hiệp sĩ CNTT năm 2005. Trong 15 hiệp sĩ được giải, có 5 hiệp sĩ là người khuyết tật.

15 hiệp sĩ được giải lần này đều là những con người tự nguyện đặt lợi ích cộng đồng lên trên lợi ích cá nhân, có những cống hiến cụ thể, thiết thực trong việc hỗ trợ đồng bào mình tiếp cận, khai thác các lợi ích của CNTT phục vụ sinh hoạt, công việc. Đặc biệt, đối với những hiệp sĩ là người khuyết tật, CNTT đã trở thành người bạn thuỷ chung, gắn bó và tạo cho họ cảm giác mình  là những người có ích cho cuộc sống này.

 

Đây là lần thứ 3, e-CHÍP tiến hành trao tặng danh hiệu Hiệp sĩ CNTT, với 60 hiệp sĩ được tôn vinh. Họ đều đã và đang có những đóng góp rất thiết thực cho cộng đồng. Anh Lê Nguyên Bình (người khuyết tật liệt 2 chân), làm việc tình nguyện cho Diễn đàn Người khuyết tật VN với vai trò nhà quản trị của website www.forum.wso.net, mở cơ sở đoà tạo tin học miễn phí cho người khuyết tật, thành lập và điều hành cửa hàng "Hoà nhập" trong khu đô thị cổ Hội An nhằm giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm thủ công mỹ nghệ của người khuyết tật trên toàn quốc.

 

Anh Nguyễn Công Hùng cũng là một trong những Hiệp sĩ CNTT có tấm gương sáng biết vươn lên trong cuộc sống. Anh Hùng bị bại liệt và gần như mất hoàn toàn khả năng vận động nhưng đã tự học, trở thành chuyên gia giỏi về CNTT và là người truyền bá kiến thức CNTT cho cộng đồng. Hiện anh là Giám đốc sơ sở đào tạo tin học nhân đạo Công Hùng, dạy miễn phí cho người khuyết tật tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, Nghệ An...

 

Và rất nhiều tấm gương khác nữa, những con người đã vượt qua hoàn cảnh không may để trở thành người có ích cho xã hội. Như lời phát biểu tại lễ trao giải của ông Nguyễn Khoa Điềm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban chấp hành TW Đảng, Trưởng ban Tư tưởng Văn hoá TW: "Trong tâm trí của tất cả chúng ta, có lẽ hình ảnh một hiệp sĩ phải là người sức dài vai rộng, cầm thanh gươm lớn lên đường giúp dân cứu nước. Tuy nhiên, Hiệp sĩ CNTT lại là những con người bình thường, thậm chí còn là những người khuyết tật, sức khoẻ yếu nhưng họ đúng là những hiệp sĩ. Bởi vì họ có trái tim lớn, vì cộng đồng, vì xã hội".

 

Nguyễn Hiền