1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bình Định:

3 đứa trẻ mồ côi cha, nguy cơ bỏ học được giúp đỡ gần 110 triệu đồng

Doãn Công

(Dân trí) - Thương cảm hoàn cảnh người mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ nguy cơ bỏ học, bạn đọc Dân trí đã giúp gia đình gần 110 triệu đồng.

Ngày 15/8, phóng viên báo Dân trí tại Bình Định đã trao số tiền 35.052.600 đồng đến chị Nguyễn Thị Thảo (37 tuổi, ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định) trước sự chứng kiến của đại diện chính quyền địa phương.

3 đứa trẻ mồ côi cha, nguy cơ bỏ học được giúp đỡ gần 110 triệu đồng - 1

Phóng viên Dân trí tại Bình Định đã trao số tiền 35.052.600 đồng đến mẹ con chị Thảo (Ảnh: Doãn Công).

Chị Thảo là nhân vật trong bài báo "Bố qua đời sau tai nạn bất ngờ, 3 đứa trẻ nguy cơ bỏ học". Sau khi chồng đột ngột qua đời, chị Thảo chật vật nuôi 3 con thơ dại, trong đó cháu bé nhất 3 tuổi bị suy dinh dưỡng nặng. Chị Thảo còn chăm lo cho mẹ chồng già yếu.

Sau khi hoàn cảnh được đăng tải trên báo, rất nhiều bạn đọc đã san sẻ phần nào khó khăn với gia cảnh của chị Thảo. Đến nay, riêng số tiền bạn đọc giúp đỡ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí là 56.290.111 đồng.

Ngoài ra, chị Thảo cũng nhận được sự hỗ trợ trực tiếp hơn 50 triệu đồng từ bạn đọc báo Dân trí. Tổng cộng số tiền chị Thảo nhận được từ bạn đọc khoảng gần 110 triệu đồng.

Theo chị Thảo, ngay sau khi được bạn đọc giúp đỡ số tiền đợt đầu hơn 35 triệu đồng, chị đã trả khoản nợ hơn 31 triệu gốc và lãi vay Quỹ tín dụng nhân dân. Còn khoản nợ 50 triệu đồng vay Ngân hàng Chính sách xã hội, chị cũng lo trả sớm để đỡ mất tiền lãi suất hàng tháng. Số tiền còn lại, chị dành lo học phí, ăn uống cho các con.

"Giờ tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, xin cho mẹ con tôi được gửi lời cầu chúc đến tất cả bạn đọc, quý báo có thật nhiều sức khỏe, mãi mãi được hạnh phúc, bình an thay lời cảm ơn từ tận đáy lòng", chị Thảo nói trong xúc động.

3 đứa trẻ mồ côi cha, nguy cơ bỏ học được giúp đỡ gần 110 triệu đồng - 2

Hiện chị Thảo nhận hàng nhựa giả mây về nhà gia công nhưng thu nhập bấp bênh, tháng cao nhất chỉ được 2,5 triệu đồng (Ảnh: Doãn Công).

Ông Nguyễn Thành Phú, Phó Chủ tịch UNBD xã Phước Lộc, chia sẻ: "Địa phương rất mừng, phấn khởi khi biết gia đình chị Thảo được bạn đọc giúp đỡ số tiền rất lớn trong lúc gia cảnh khó khăn, ngặt nghèo. Hy vọng với số tiền này phần nào giúp gia đình chị Thảo vượt qua khó khăn ban đầu, chăm lo cho các cháu ăn học đến nơi đến chốn".