1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5020:

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu người mẹ đang còn cơ hội sống

Hương Hồng

(Dân trí) - Hình ảnh người chồng đầm đìa nước mắt, ôm khư khư tấm ảnh 4 đứa con thơ, miệng lầm rầm khẩn cầu trước cửa phòng cách ly "Vợ ơi, vợ phải sống để về với các con…", khiến khó ai cầm được lòng mình.

Người đàn ông tội nghiệp chúng tôi đang nói tới là anh Nguyễn Văn Đông (SN 1987, trú tại xã Yên Bình, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). Khi thấy tôi vừa bước ra từ phòng cách ly đặc biệt, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai, anh vội níu lấy tay tôi hỏi dồn trong tâm trạng lo lắng đến hoảng loạn:

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu người mẹ đang còn cơ hội sống - 1

Bất ngờ ngất xỉu ngay trên bờ ruộng, sau hơn 3 tuần điều trị tích cực tính mạng chị Nga vẫn hết sức nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

"Chị ơi, vợ em thế nào rồi, chị ơi? Ở ngoài này em chỉ nhìn thấy ống, dây với máy móc thôi. Đã gần 1 tháng rồi, mà vợ em vẫn nằm thế kia. Cô ấy mà có mệnh hệ gì, thì 5 bố con em biết phải làm sao bây giờ!...", ông bố 4 con bật khóc.

Trong phòng bệnh, chị Trần Thị Nga (SN 1991, vợ anh Đông) vẫn đang từng giây, từng phút giành giật mạng sống với tử thần… Không biết phải trả lời người chồng này thế nào, tôi chỉ còn biết đứng lặng, quay mặt mà thấy cay xè nơi khóe mắt.

Chờ khi cảm xúc dần lắng xuống, anh Đông bùi ngùi kể: Cũng như bao trai gái thôn quê khác, vợ chồng anh Đông kết hôn khá sớm. Rồi lần lượt 4 đứa con ra đời, đứa lớn lên 9 tuổi, đứa nhỏ nhất mới hơn 1 tuổi. Nhà nghèo, đông con nên loay hoay với chuyện ăn, chuyện mặc của 4 đứa trẻ đã chiếm hết thời gian, sức lực của đôi vợ chồng thuần nông.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu người mẹ đang còn cơ hội sống - 2

Vợ gặp nạn "thập tử nhất sinh", chạy chữa tốn kém, người chồng đã phải vay mượn khắp nơi (Ảnh: Hương Hồng).

 Ruộng đất ít, để lo cho các con anh Đông xin đi làm thuê cho các gánh thợ mộc rong ruổi khắp trong Nam ngoài Bắc với mức thù lao 250 ngàn đồng/ngày. Còn chị Nga, dù sức lực suy giảm rõ rệt sau lần sinh đứa con thứ 4, nhưng ngoài công việc đồng áng, chị vẫn nhận thêm công việc may vá, những mong kiếm thêm thanh đậu, quả trứng để cải thiện bữa ăn cho các con.

Cũng bởi gắng sức quá mức mà tai họa xảy đến với người mẹ 4 con này. " Mấy hôm trước cô ấy kêu mệt, ho nhiều nhưng hôm ấy ngày mùng 3 tháng 10, vợ em vẫn ra đồng làm, rồi ngất xỉu ngay trên bờ ruộng. Vì nhà em quá nghèo, mà vợ em ốm cũng không được nghỉ ngơi, nên mới ra cơ sự này!...", anh Đông dù đã kìm nén, nhưng những tiếng nấc nghẹn vẫn bật lên.

Chị Nga phải chuyển khẩn cấp từ Nam Định lên Hà Nội. Vay nóng hàng xóm được hơn 3 triệu đồng, anh Đông theo xe lên bệnh viện chăm vợ, 4 đứa con nhỏ phải gửi họ hàng chăm sóc. Sau hơn 3 tuần được điều trị tích cực, hiện tính mạng chị Nga vẫn hết sức nguy kịch.

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu người mẹ đang còn cơ hội sống - 3

Những thiết bị y tế tối tân trợ giúp người mẹ 4 con duy trì mạng sống (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu người mẹ đang còn cơ hội sống - 4

Phải cần tới hàng trăm triệu để chữa trị cho vợ, anh Đông bất lực không biết phải xoay xở ra sao? (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Đỗ Văn Hồi, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Bệnh nhân Trần Thị Nga nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, ngừng tuần hoàn do tắc động mạch phổi trên nền rối loạn nhịp tim và cường giáp. Ngay lập tức các bác sĩ phải cho bệnh nhân sử dụng thuốc vận mạch, thở máy, lọc máu, hồi sức tích cực…".

Bác sĩ Hồi cho biết thêm, hiện chị Nga đã tỉnh nhưng vẫn đang rối loạn ý thức, chưa tiếp xúc được. Bệnh nhân bị viêm phổi, sốt cao, tiếp tục phải thở máy, hồi sức tích cực.

"Việc điều trị cho chị Nga sẽ kéo dài và tốn kém, trong khi hoàn cảnh gia đình chị thuần nông, 4 con nhỏ dại rất khó khăn, nên chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để chị có thêm cơ hội được sống, trở về với các con", bác sĩ Hồi ái ngại nói.

Chuông điện thoại trong tay anh Đông đổ dồn… Nghe xong cú điện thoại, gương mặt ông bố 4 con tái nhợt, miệng lắp bắp:

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu người mẹ đang còn cơ hội sống - 5

Ở quê nhà, 4 đứa con thơ ngày đêm mong ngóng mẹ (Ảnh: Hương Hồng).

"Ở quê gọi lên báo, con bé út ngày đêm quấy khóc vì nhớ sữa mẹ. Mọi người cũng chưa vay ở đâu được, nên chưa có tiền gửi lên. Các bác ơi, tiền thuốc của vợ, em cũng đã nợ rồi.

Bác sĩ bảo bệnh của vợ em phải điều trị lâu dài, tốn kém, phải cần tới cả trăm triệu đồng nữa. Em biết tìm đâu ra tiền bây giờ!...", 2 tay giơ quá đầu, đau đớn, bất lực người đàn ông nghèo khó buông mình rơi phịch xuống nền gạch lạnh lẽo.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5020 xin gửi về:

1: Anh Nguyễn Văn Đông (chồng chị Nga)

Địa chỉ: Yên Bình, Ý Yên, Nam Định

ĐT: 0987878369

Hiện chị Nga đang điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5020)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269