1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 5109:

Bác sĩ nội trú 26 tuổi mắc suy thận, khát khao được sống để cống hiến

Hương Hồng

(Dân trí) - Phát hiện căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối khi đang học bác sĩ nội trú chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh, chàng bác sĩ 26 tuổi lo sợ phải sớm từ bỏ giấc mơ.

Bác sĩ nội trú 26 tuổi mắc suy thận, khát khao được sống để cống hiến - 1

Đang học bác sĩ nội trú, chàng bác sĩ trẻ tuổi bất ngờ phát hiện mắc căn bệnh suy thận mãn giai đoạn cuối (Ảnh: Hương Hồng).

Nỗi bất hạnh của chàng bác sĩ trẻ tuổi

Hà Nội những ngày cuối cùng của năm Quý Mão, phóng viên Dân trí tìm đến khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thăm chàng bác sĩ trẻ tuổi Phan Trọng Nguyên (SN 1998, trú tại Thanh Chương, Nghệ An) đang điều trị căn bệnh suy thận mãn.

Bác sĩ nội trú 26 tuổi mắc suy thận, khát khao được sống để cống hiến - 2

Hiện Nguyên đang là thực tập sinh của khoa Chẩn đoán hình ảnh. Ngay sau ca chạy thận nhân tạo, bác sĩ Nguyên vội vã trở về khoa làm việc (Ảnh: Hương Hồng).

Trong khi đó, gia đình Nguyên thuộc diện khó khăn, không thể xoay xở nổi. Chính vì vậy, chúng tôi khẩn cầu sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí cùng các nhà hảo tâm, giúp cho cậu bác sĩ trẻ tuổi này có cơ hội được trở về cuộc sống đời thường, được tiếp tục thực hiện mơ ước, khát vọng cống hiến.

Nguyên nằm thượt trên giường bệnh, chiếc kim truyền vẫn cắm thường trực trên cánh tay khẳng khiu, gương mặt tái xanh. Chàng bác sĩ trẻ tuổi không giấu được ánh mắt mệt mỏi. 

Giọng em buồn bã: "Bác sĩ bảo em vẫn còn nhiều cơ hội để trở về với cuộc sống đời thường, sẽ tiếp tục cống hiến sức mình cho y học nếu được ghép thận. Nhưng số tiền cho ca phẫu thuật quá lớn, nhà em nghèo khó nên ngay cả trong mơ cũng không ai dám nghĩ đến.

Bác sĩ nội trú 26 tuổi mắc suy thận, khát khao được sống để cống hiến - 3

Cách tối ưu để chàng bác sĩ trẻ được trở về cuộc sống đời thường là ghép thận, nhưng số tiền chi phí lên tới 600 triệu đồng, ngay cả trong mơ gia đình Nguyên cũng không dám nghĩ tới (Ảnh: Hương Hồng).

7 năm qua gia đình em đã vay mượn khắp mọi nơi để em được ăn học. Nay mắc phải căn bệnh này, nhiều lúc em muốn buông xuôi phó mặc cho số phận. Nhưng, mỗi khi nghĩ về bố mẹ già, nghĩ về thầy cô đã hết lòng dạy dỗ mình, nay chưa làm được điều gì cho đời, em lại không thể nào…".

 Nói rồi, chàng bác sĩ trẻ tuổi quay mặt giấu đi những giọt nước mắt đau đớn, đang thi nhau lăn dài trên gương mặt hốc hác.

Đưa tay lau nước mắt, Nguyên bùi ngùi tâm sự, bố mẹ Nguyên vốn sức yếu, ngoài canh tác trên mấy sào ruộng, không có bất cứ thu nhập gì thêm. Với mong mỏi thoát khỏi cái nghèo, cái đói của miền quê nghèo vùng lũ, cậu học trò Phan Trọng Nguyên chỉ còn biết cố gắng học tập.

Những nỗ lực của cậu học trò nghèo cũng được đền đáp, năm 2016, Nguyên thi đỗ vào Đại học Y Hà Nội với ngành Y đa khoa.

Với nhiệt huyết của tuổi trẻ, ngoài thời gian trên giảng đường chàng trai trẻ này còn rất tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện của nhà trường và đoàn thanh niên phát động.

Đặc biệt, thời điểm cao điểm dịch Covid-19, Nguyên đã xung phong vào Bình Dương chống dịch. Vị bác sĩ trẻ cũng nhiều lần tình nguyện xin đi vùng cao khám chữa bệnh miễn phí giúp bà con nghèo, tham gia xây dựng công trình hỗ trợ bà con vùng khó khăn.

Bác sĩ nội trú 26 tuổi mắc suy thận, khát khao được sống để cống hiến - 4

Mắc phải căn bệnh quái ác, bác sĩ trẻ lo sợ phải sớm từ bỏ giấc mơ (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

Khát khao sống để được cống hiến nhiều hơn

Khao khát được cống hiến nhiều hơn nữa, năm 2022, sau khi tốt nghiệp Đại học Y Hà Nội, bác sĩ Nguyên đã thi đỗ bác sĩ nội trú chuyên ngành Chẩn đoán hình ảnh khóa 47, Trường Đại học Y Hà Nội.

"Mình trẻ, có sức khỏe, nên khi có cơ hội em tham gia các công việc thiện nguyện ngay. Em mong muốn sau khi học xong sẽ xin về bệnh viện vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn.

Nhưng, không ai ngờ cuối năm 2023, em thấy người mệt mỏi, sụt cân, chân tay tê cứng nên đi khám. Khi bác sĩ cho biết em bị suy thận giai đoạn cuối, em không tin vào tai mình. Em mới 26 tuổi thôi, đã mắc phải căn bệnh oái ăm này…", Nguyên bật khóc nấc đau đớn.

Bác sĩ nội trú 26 tuổi mắc suy thận, khát khao được sống để cống hiến - 5

Mong rằng sẽ có nhiều nhà hảo tâm giúp chàng bác sĩ trẻ tuổi bất hạnh (Ảnh: Hương Hồng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Hoàng Thị Điểm, khoa Thận lọc máu, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết: "Nguyên được chẩn đoán mắc suy thận mãn giai đoạn cuối, phải lọc máu tuần 2 buổi.

Phương án tối ưu hiện tại là ghép thận, nhưng điều chúng tôi trăn trở và lo lắng là kinh phí lớn quá, điều này vượt quá khả năng của gia đình thuần nông như Nguyên.

Qua đây, bệnh viện cũng như các bác sĩ rất mong muốn các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí chung tay giúp Nguyên cơ hội được thực hiện khát khao, ước mơ cống hiến cho cộng đồng...".

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 5109 xin gửi về:

1. Phan Trọng Nguyên

Địa chỉ: Thôn An Hòa, Thanh An, Thanh Chương, Nghệ An

ĐT: 0328621321

Hiện Nguyên đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

2. Báo Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 5109)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269