1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ hai đứa trẻ mồ côi hơn 246 triệu đồng

Nguyễn Thuỳ

(Dân trí) - Trong vòng 4 năm cả con rể và con gái cùng ra đi vì căn bệnh ung thư, ngoài phải gánh chịu nỗi đau đớn, bà Đan còn gánh trên vai hai đứa cháu mồ côi, đứa lớn mới 6 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi…

Sáng ngày 16/9, PV Dân trí cùng chính quyền địa phương đã đến thăm và trao số tiền 246. 332.443đ đến gia đình bà Bùi Thị Đan, (thôn Bái Gạo 2, xã Phú Nhuận, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá). Đây là số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ ba bà cháu trong tuần 4/8: 222.523.443đ; tuần 1/9: 23.809.000đ.

Bà Đan là nhân vật trong bài viết: “Đau nhói lòng cảnh anh em mồ côi khóc lạc giọng: Khi nào thì mẹ về với con?”.

Bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ hai đứa trẻ mồ côi hơn 246 triệu đồng - 1

PV Dân trí cùng chính quyền địa phương trao quà bạn đọc đến ba bà cháu.

4 năm trước, con rể bà Đan mắc bệnh ung thư và qua đời khi cậu con trai mới 2 tuổi, con gái còn đang trong bụng mẹ. Bất hạnh lại thêm một lần ập xuống căn nhà này khi mới 1 tháng trước đây, con gái bà Đan cũng căn bệnh ấy mà vĩnh viễn rời bỏ bà và các con mà ra đi.

Bà Đan dù đã 65 tuổi vẫn phải gồng gánh trên vai hai đứa cháu mồ côi. Cậu bé Hùng năm nay vào lớp 1 còn bé Phương Anh chỉ mới 4 tuổi.

Những ngày đầu mẹ mất, đêm nào hai đứa trẻ cũng khóc đòi mẹ, lòng bà Đan đau thắt lại. Người bà tội nghiệp này không biết phải xoay xở ra sao với những ngày phía trước khi đói nghèo bủa vây và các cháu còn quá nhỏ.

Bạn đọc Dân trí chung tay giúp đỡ hai đứa trẻ mồ côi hơn 246 triệu đồng - 2

Được bạn đọc giúp đỡ, bà Đan không còn nỗi lo các cháu đói khổ, không được học hành nữa.

Sau khi hoàn cảnh của ba bà cháu được đăng tải trên báo Dân trí, đã có rất nhiều các tổ chức, các nhà hảo tâm tìm về tận nơi giúp đỡ gia đình bằng cả vật chất lẫn tinh thần để bà Đan có thêm động lực nuôi các cháu.

Đón nhận trên tay số tiền bạn đọc ủng hộ, bà Đan rưng rưng nước mắt: “Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ các cháu tôi lại được giúp đỡ số tiền lớn như thế này. Giờ tôi có chết cũng nhắm mắt được rồi…”.

Ông Đinh Xuân Hướng, Bí thư Huyện uỷ Như Thanh nói, sau khi đọc được bài viết về hoàn cảnh gia đình bà Đan, địa phương cũng đã kêu gọi các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ các cháu nhỏ gần 70 triệu đồng. Ông Hướng cũng chỉ đạo địa phương khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để các cháu được hưởng chế độ mồ côi.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Mậu Lâm cho biết: “Sau khi bài báo về hoàn cảnh của gia đình bà Đan được đăng tải, rất nhiều nhà hảo tâm tìm về để giúp đỡ bà cháu. Hiện địa phương đã thống kê số tiền gửi trực tiếp về gia đình là hơn 200 triệu đồng. Chúng tôi đã làm sổ tiết kiệm cho các cháu hơn 100 triệu. Số tiền còn lại địa phương để gia đình sửa sang lại mái nhà, xây nhà vệ sinh, lợp tôn trước sân và mua một cái giường cho ba bà cháu”.

“Số tiền hơn 246 triệu đồng bạn đọc báo Dân trí ủng hộ thông qua báo, chúng tôi sẽ nhờ ngân hàng làm sổ tiết kiệm cho các cháu và sẽ có trách nhiệm giám sát số tiền này cùng với gia đình. Thay mặt địa phương, tôi gửi lời cảm ơn quý báo, bạn đọc đã chia sẻ cùng gia đình bà Đan cũng như với địa phương” – ông Bình chia sẻ.