1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ nữ sinh chăn bò thuê viết tiếp ước mơ đại học

Nguyễn Thùy

(Dân trí) - Bố tàn tật, mẹ đau yếu, tuổi thơ của Thuận là những buổi đi chăn bò thuê, nhưng em đã vượt nghịch cảnh để đến trường suốt 12 năm qua. Cô gái may mắn được bạn đọc giúp đỡ viết tiếp ước mơ đại học.

Cô gái may mắn được bạn đọc Báo điện tử Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ số tiền lớn để viết tiếp ước mơ đại học nghẹn ngào bảo: "em sẽ cố gắng học thật tốt, không phụ tấm lòng của mọi người".

Sáng 31/8, phóng viên Dân trí cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Lặc và chính quyền địa phương thay mặt bạn đọc trao số tiền 179.776.400 đồng đến gia đình nữ sinh Phạm Thị Thuận (làng Nhõi, xã Cao Ngọc, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa). 

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ nữ sinh chăn bò thuê viết tiếp ước mơ đại học - 1

Phóng viên Báo Dân trí (thứ 2 từ trái qua phải) cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Lặc, chính quyền địa phương trao tặng số tiền của bạn đọc giúp đỡ cô gái viết tiếp ước mơ giảng đường đại học.

Đây là số tiền bạn đọc ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí trong tuần 1/8: 84.650.400 đồng và tuần 2/8: 95.126.000 đồng.

Bên cạnh đó, cũng thông qua Báo điện tử Dân trí, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Thanh Hóa đã giúp đỡ Thuận một cuốn sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra, bạn đọc còn ủng hộ trực tiếp về tài khoản của cô gái có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này gần 200 triệu đồng. Tổng cộng, cô gái được giúp đỡ hơn 400 triệu đồng.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ nữ sinh chăn bò thuê viết tiếp ước mơ đại học - 2

Bố Thuận bị tàn tật, mẹ đau yếu khiến hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

Thuận là nữ sinh đáng thương trong bài viết: "Cô gái 12 năm chăn bò thuê đến trường bằng sổ hộ nghèo và ước mơ đại học".

Nữ sinh Trường THPT Ngọc Lặc (huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa), bố bị tàn tật, chân tay co quắp, mỗi lần di chuyển là hết sức khó khăn.  Người mẹ thì quanh năm đau ốm quặt quẹo. Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn như vậy, lên 6 tuổi, Thuận đã phải đi chăn bò thuê để đổi lấy những bữa ăn qua ngày. 

Dù đến trường bằng những bữa no, bữa đói nhưng Thuận vẫn không ngừng cố gắng học tập với hy vọng có thể viết tiếp giấc mơ vào đại học. Suốt những năm đi học, năm nào em cũng là học sinh tiên tiến, học sinh giỏi của trường.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Thuận đạt 27 điểm khối C (tính cả điểm cộng vùng và dân tộc em đạt 29,75 điểm).

Ước mơ làm cô giáo đã chạm đến tay cô học trò nghèo, vậy mà ngày biết kết quả thi, cả hai bố con Thuận cùng khóc vì chẳng biết sẽ phải làm thế nào để có tiền đi học.

6 năm qua, để có tiền thuốc thang cho chồng, người phụ nữ quanh năm ốm đau đã phải gắng gượng đi làm tăm thuê ở Hà Nội. Vì sức khỏe yếu, lại thêm 2 năm qua, dịch giã khiến công việc gián đoạn, không có thu nhập. Khi Thuận gọi điện cho mẹ thì mẹ Thuận khóc, dằn lòng không đồng ý cho em tiếp tục theo học.

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ nữ sinh chăn bò thuê viết tiếp ước mơ đại học - 3

Ngân hàng SHB trao tặng em Thuận 60 triệu đồng.

Sau khi hoàn cảnh của cô học trò nghèo được đăng tải trên Báo Dân trí, đã có rất nhiều nhà hảo tâm gọi điện thoại và đến tận nơi giúp đỡ, động viên em. Thuận cho biết, có một số bạn đọc còn hứa sẽ chu cấp cho Thuận hết 4 năm đại học.

Ông Nguyễn Văn Bằng, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, kiêm Phó Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng SHB Chi nhánh Thanh Hóa chia sẻ: "Sau khi đọc được hoàn cảnh gia đình cháu Thuận trên Báo điện tử Dân trí, Chủ tịch Hội đồng quản trị ngân hàng có giao cho công đoàn xác minh và đề xuất hỗ trợ.

Theo đó, Chủ tịch Ngân hàng SHB đã quyết định tặng Thuận cuốn sổ tiết kiệm trị giá 60 triệu đồng. Mong rằng với sự chung tay của ngân hàng SHB cùng bạn đọc Báo Dân trí sẽ tạo điều kiện để cháu Thuận có thể tiếp tục ước mơ giảng đường đại học".

Ông Nguyễn Tài Toàn, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Ngọc Lặc cho biết: "Cháu Thuận dù có hoàn cảnh éo le nhưng đã rất nỗ lực vươn lên trong học tập. Tới đây, chúng tôi sẽ lấy cháu Thuận làm tấm gương để tuyên truyền đến các học sinh khác, dù khó khăn nhưng hãy cố gắng và không bỏ cuộc trên con đường học tập vì sẽ luôn có gia đình, xã hội, các nhà hảo tâm đồng hành, hỗ trợ, tiếp sức.

Thay mặt ngành giáo dục địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Dân trí đã làm cầu nối cho những hoàn cảnh khó khăn đến với nhà hảo tâm, tổ chức doanh nghiệp. Được sự tài trợ số tiền lớn như thế này, cháu Thuận sẽ khắc phục được khó khăn và thực hiện được hoài bão".