1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bố ung thư 2 con bệnh máu hơn 200 triệu đồng

Hoàng Lam

(Dân trí) - "Đây là số tiền quá lớn, cả đời tôi không dám mơ tới", anh Vi Văn Hải xúc động nói khi đón nhận tình cảm và sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí.

Ngày 28/11, phóng viên Dân trí đã tới thăm và làm thủ tục trao quà bạn đọc tới anh Vi Văn Hải - nhân vật trong bài viết "Ông lão đầu bạc "gánh" con trai ung thư, 2 cháu bệnh máu".

Anh Vi Văn Hải (40 tuổi, trú bản Hội 3, xã Châu Hội, Quỳ Châu, Nghệ An) được chẩn đoán bị ung thư vòm họng. Cha mẹ già yếu, vợ đau ốm thường xuyên, 2 con nhỏ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, anh Hải đã tính đến chuyện bỏ điều trị vì gia cảnh quá nghèo.

Bạn đọc giúp đỡ gia đình bố ung thư 2 con bệnh máu hơn 200 triệu đồng - 1

Đại diện Bệnh viện Ung bướu Nghệ An trao quà của độc giả Dân trí tới anh Vi Văn Hải (Ảnh: Hoàng Lam).

Được bác sĩ động viên, ông Vi Văn Thanh - cha anh Hải - quyết định để con ở lại điều trị, mong con trai có thể kéo dài sự sống. Ca phẫu thuật đầu tiên của anh Hải được thực hiện với một phần chi phí ngoài bảo hiểm do phía Bệnh viện Ung bướu Nghệ An hỗ trợ.

Tuy nhiên, với căn bệnh ung thư thực quản, quá trình điều trị của anh Hải phải kéo dài và tốn kém, gia đình khó có thể kham nổi...

Sau khi hoàn cảnh anh Hải được đăng tải trên báo Dân trí, thông qua chương trình Tấm lòng nhân ái, bạn đọc của báo và các mạnh thường quân đã ủng hộ, giúp đỡ gia đình anh hơn 200 triệu đồng.

"Đây là số tiền quá lớn, cả đời tôi chưa từng dám mơ tới", anh Hải xúc động khi đón nhận tình cảm của bạn đọc báo Dân trí.

Trong quá trình anh Vi Văn Hải điều trị, Khoa đầu - mặt - cổ Bệnh viện Ung bướu Nghệ An cũng đã vận động, quyên góp cán bộ, bác sĩ, nhân viên của khoa, kêu gọi hỗ trợ từ các mạnh thường quân để san sẻ gánh nặng kinh tế, giúp bệnh nhân yên tâm điều trị.

Theo bác sĩ Ngô Trí Diễm - Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu Nghệ An - bệnh nhân Vi Văn Hải đáp ứng điều trị tốt, sức khỏe có nhiều tiến triển tích cực.

Thay mặt gia đình, ông Vi Văn Thanh xin gửi lời cảm ơn đến độc giả báo Dân trí và các mạnh thường quân.

"Ngoài số tiền kết chuyển từ báo Dân trí, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ từ Khoa đầu - mặt - cổ, của lãnh đạo Bệnh viện Ung bướu Nghệ An và nhiều tấm lòng hảo tâm ủng hộ trực tiếp. Sự giúp đỡ quý báu này không chỉ động viên về mặt tinh thần mà còn giúp gia đình tôi bớt đi gánh nặng về kinh tế để con trai và hai cháu của tôi có điều kiện điều trị tốt hơn", ông Thanh chia sẻ.