1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Bạn đọc giúp người mẹ bị tai biến chăm con mù lòa hơn 200 triệu đồng

(Dân trí) - Mừng rỡ khi nhận số tiền 201.730.000 đồng của bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ, chị Lạp gửi lời cám ơn đến quý báo và những nhà hảo tâm. Có số tiền này, mẹ con chị sẽ yên tâm hơn nhiều trong sinh hoạt và việc học tập của cháu Thiện.

Chị Lạp bị tai biến nhiều năm nay nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Chị Lạp bị tai biến nhiều năm nay nên cuộc sống vô cùng khó khăn.

Lần thứ 2 trở về thăm mẹ con chị Lạp, nhân vật trong bài viết: “Đau đớn cảnh mẹ tai biến nhịn ăn để nhường cho con trai mù bát cơm ăn”, chúng tôi phần nào đã yên tâm bởi thời gian qua hai mẹ con được nhiều người giúp đỡ. Vẫn ngôi nhà cũ nát, tường bong tróc và ủ dột khắp nơi nhưng bữa cơm của mẹ con đã đủ đầy hơn bởi có người cho gạo, dầu ăn và nước mắm. Chị xúc động khoe: “Ngày ngày chị niệm Phật, tụng kinh cầu cho mọi người đều được bình an. Bây giờ mẹ con chị được giúp đỡ rồi em ạ. Chị thật sự hạnh phúc vì tình người đáng quý và đáng trân trọng lắm”.

Con trai chị Lạp và cháu Thiện hiên đang theo học ở trung tâm người mù tỉnh Hải Dương.
Con trai chị Lạp và cháu Thiện hiên đang theo học ở trung tâm người mù tỉnh Hải Dương.

Về việc học tại trung tâm khuyết tật người mù tỉnh Hải Dương của cháu Thiện chị cũng yên tâm hơn nhiều khi không còn phải lo tiền ăn cho con nữa. Sự giúp đỡ của mọi người chính là động lực để cháu Thiện cố gắng hơn nữa trong việc học của mình và quên đi những thiệt thòi của bản thân khi không có bố, mẹ lại tật nguyền.

Chị Lạp nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.
Chị Lạp nhận món quà của bạn đọc báo điện tử Dân trí.

Trong lần này về gặp, PV Dân trí trao tận tay chị số tiền 201.730.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ tuần 1/8 + tuần 2/8. Không tin vào mắt mình vì số tiền quá lớn, chị Lạp xúc động gửi lời cám ơn quý báo và các nhà hảo tâm đã cưu mang gia đình trong lúc khó khăn. Chị cho biết sẽ gửi tiết kiệm toàn bộ số tiền này để dành cho con yên tâm ăn học sau này.

Phạm Oanh