1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Chàng trai nguy kịch khi đang nuôi mẹ già đã không vượt qua số phận

Hoàng Lê

(Dân trí) - Dù được bác sĩ nỗ lực cứu chữa và nhiều tấm lòng vàng chung tay giúp đỡ, người con trai hiếu thảo Ngô Tấn Lộc đã qua đời vì biến chứng nặng của căn bệnh thủy đậu quái ác.

Ngô Tấn Lộc là nhân vật trong bài viết "Mẹ già bán vé số ứa nước mắt chờ con tỉnh lại" mà Dân trí đăng tải vào tháng 6 vừa qua.

Trước đó, chàng trai đang đi làm để lo cho mẹ già thì bất ngờ phát hiện mắc căn bệnh thủy đậu, biến chứng viêm phổi rất nặng. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân diễn tiến rối loạn toan chuyển hóa, sốc nhiễm trùng nặng, suy đa cơ quan.

Chàng trai nguy kịch khi đang nuôi mẹ già đã không vượt qua số phận - 1

Bệnh nhân Ngô Tấn Lộc những ngày điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM (Ảnh: Hoàng Lê).

Dù các bác sĩ đã dùng những biện pháp tốt nhất có thể để níu giữ sự sống cho Lộc, nhưng may mắn đã không đến với gia đình. Bệnh nhân tử vong sau khi gia đình xin về.

Nhớ lại bi kịch đã xảy ra, cô Nguyễn Thị Kim Hoa (mẹ bệnh nhân Lộc) nghẹn ngào chia sẻ, đến nay vẫn chưa thể tin con đã vĩnh viễn ra đi. Giờ đây, bà chỉ còn lại một mình, kiếm sống qua ngày bằng nghề bán vé số.

Được biết, những ngày bệnh nhân Lộc điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM, người mẹ phải vay nóng khắp nơi. Mỗi ngày cô Hoa kiếm được khoảng 200.000 đồng tiền bán vé số lại phải chi ra một nửa để trả tiền lãi.

"Giờ tôi phải tạm gác nỗi đau, cố gắng bán vé số để trả hết nợ, để con trai tôi ra đi cũng không còn mắc nợ ai", người mẹ tâm sự.

Chàng trai nguy kịch khi đang nuôi mẹ già đã không vượt qua số phận - 2

Người mẹ sẽ dùng số tiền được ủng hộ để trả nợ và dành dụm lo cuộc sống khi không còn con trai (Ảnh: Anh Thư).

Nhận số tiền hơn 123 triệu đồng do bạn đọc giúp đỡ, cô Hoa cho biết, bản thân thấy vui buồn lẫn lộn. Vui vì sắp thoát cảnh nợ nần, nhưng buồn vì con trai đã không thể chờ được đến ngày này.

Nói trong niềm xúc động, người mẹ gửi lời cảm ơn đến nhà hảo tâm và các y, bác sĩ, đã tận tình giúp đỡ con mình trong thời gian qua.

"Tôi sẽ dùng số tiền được ủng hộ để trả hết nợ và dành dụm lo cuộc sống sau này, khi không còn con trai…", mẹ bệnh nhân nghẹn ngào.

Hoàng Lê - Anh Thư