1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Có độc giả Dân trí giúp đỡ, gia đình tôi đã bớt khó khăn"

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Chồng mất, một mình chị Hoa cáng đáng nuôi các con thơ, trong đó có người con bị bệnh nặng. Giữa lúc chị trong cảnh tuyệt vọng, không biết bấu víu vào đâu thì nhận được sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.

Báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển đến gia đình chị Hồ Thị Hoa (SN 1977), trú xóm 11, xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An số tiền 37.425.000 đồng. Chị Hoa là nhân vật trong bài viết "Chồng mất tích trên biển, góa phụ gồng mình nuôi con bị teo tiểu não".

Đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí giúp đỡ, chị Hoa gửi lời cảm ơn tới báo, quý bạn đọc đã giúp đỡ mẹ con chị trong thời gian gặp khó khăn.

Có độc giả Dân trí giúp đỡ, gia đình tôi đã bớt khó khăn - 1

Phóng viên Dân trí trao quà đến gia đình chị Hoa (Ảnh: Quang Đăng).

"Từ ngày được độc giả báo Dân trí giúp đỡ, sẻ chia, gia đình tôi đã giảm bớt phần nào những khó khăn trước mắt. Gia đình có ít tiền để chữa bệnh cho con, vừa mua được sách vở, quần áo cho các cháu trong năm học. Tôi xin chân thành cảm ơn quý độc giả của báo Dân trí rất nhiều", chị Hoa chia sẻ.

Bà Trần Thị Liệu, cán bộ chính sách xã hội xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu bày tỏ lòng biết ơn tới báo Dân trí và độc giả đã đồng hành, sẻ chia tới những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã trong suốt thời gian qua.

"Việc làm của báo Dân trí đã để lại dấu ấn trong lòng bạn đọc. Đặc biệt hơn, đối với người dân xã Quỳnh Thanh chúng tôi, báo Dân trí đã giúp đỡ không riêng gì hoàn cảnh chị Hoa mà còn rất nhiều trường hợp khác. Đến thời điểm này, trên địa bàn xã chúng tôi có hàng chục hoàn cảnh đã được báo Dân trí viết bài, kêu gọi giúp đỡ, từ đó vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn bạn đọc và báo Dân trí", bà Trần Thị Liệu chia sẻ.

Chị Hoa cho biết, ngoài số tiền trên, chị còn nhận được khoảng 40 triệu đồng qua tài khoản cá nhân. Như vậy, tổng số tiền chị Hoa nhận được gần 80 triệu đồng.

10 năm trước, chị Hoa nhận tin sốc khi chồng mình trong lần đầu tiên đi biển đánh cá thì gặp nạn, mất tích. Từ ngày chồng mất tích, chị Hoa một mình cáng đáng lo cho gia đình, nuôi 5 con đang tuổi ăn, tuổi học. Vất vả trăm bề nhưng các con là động lực để chị cố gắng. Chị Hoa vừa làm ruộng vừa đi mua rau trong làng về bán lại kiếm tiền lo cho các con.

Có độc giả Dân trí giúp đỡ, gia đình tôi đã bớt khó khăn - 2

Con trai thứ 2 mắc bệnh teo não khiến cuộc sống chị Hoa càng vất vả hơn (Ảnh: Nguyễn Phê).

Trong khi gia đình nợ nần chồng chất, các con thiếu ăn, tai họa một lần nữa giáng xuống gia đình nghèo này. Con trai thứ 2 của chị là em Hồ Hữu Trường (SN 2003) sau khi tốt nghiệp cấp 3, xin mẹ ra Bắc Ninh làm công nhân để phụ giúp gia đình nuôi các em. Tuy nhiên, đi làm được mấy tháng thì bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên công việc không có.

Đầu 2022, sau khi về nhà thăm gia đình, Trường bị sốt cao, lên cơn co giật. Chị Hoa vội đưa con lên bệnh viện huyện, các bác sĩ chẩn đoán Trường mắc Covid-19, phải cách ly tập trung.

Tuy nhiên, điều mà em và gia đình không ngờ tới là không lâu sau khi mắc Covid-19, Trường có những triệu chứng bất thường như sức khỏe yếu hẳn, tay co lại, khó cầm nắm các đồ vật, miệng nói không tròn lời.

Khoảng tháng 6/2022, sau thời gian uống thuốc điều trị không đỡ, chị Hoa đưa con ra bệnh viện ở Hà Nội thăm khám, bác sĩ chẩn đoán Trường bị bệnh teo tiểu não hai bên.

Tuy nhiên, hành trình chiến đấu bệnh tật của mẹ con chị Hoa càng thêm vất vả, gian nan hơn bao giờ hết, bởi sức khỏe của Trường ngày càng xấu đi. Chân tay của em teo dần, đi lại khó khăn. Cứ mỗi lần di chuyển, Trường cần có sự hỗ trợ của người thân. Đặc biệt, việc giao tiếp hàng ngày cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Thương con, chị Hoa lại chạy thầy, chạy thuốc. Hết thuốc tây ở bệnh viện, hàng ngày chị chở con đi châm cứu ở nhà thuốc đông y.