1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 2420:

Cuộc sống khốn khó của chị em sinh đôi mang tên Mỹ Nhân, Mỹ Ái

(Dân trí) - Chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến gia đình anh Lý Sa Oanh đang phải sống tạm bợ trong một chái nhà mượn của người quen ở xã Trường Khánh (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng). Trong chái nhà ấy chẳng có thứ gì quý giá, chỉ có sự nghèo đói, bệnh tật mà gia đình anh Sa Oanh gánh chịu từ mấy năm nay.

Cám cảnh gia đình nghèo khổ của anh Lý Sa Oanh

Gần 8 năm về trước, hoàn cảnh gia đình anh Lý Sa Oanh (ngụ TP Cần Thơ) đã được báo Dân trí phản ánh qua bài viết “2 trẻ sơ sinh khát sữa, cùng anh trai 4 tuổi mắc trọng bệnh”. Thời điểm đó, con trai đầu của anh Sa Oanh là cháu Lý Tính (4 tuổi) mắc bệnh suy thận. Theo bác sĩ, cháu Tính phải được gấp rút thay, ghép thận mới. Nhưng lúc đó trong nhà cháu không một hạt gạo, thì làm sao có tiền chữa bệnh cho cháu.

Cái cảnh không tiền chữa bệnh cho cháu Tính đã khổ, rồi chị Đỗ Thị Son (vợ anh Sa Oanh) lại sinh đôi 2 bé gái. Do thiếu ăn, người mẹ không xuống sữa. Nhìn hai bé sơ sinh chép miệng đòi sữa ai cũng mủi lòng.

Hai cháu Mỹ Nhân, Mỹ Ái của 9 năm về trước. Tên của 2 cháu do chính Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn đặt theo nguyện vọng của gia đình.
Hai cháu Mỹ Nhân, Mỹ Ái của 9 năm về trước. Tên của 2 cháu do chính Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn đặt theo nguyện vọng của gia đình.
Hai cháu Mỹ Nhân (áo vàng) và Mỹ Ái hiện tại. Gia cảnh nghèo, đói ăn, thiếu mặc nên các cháu đã 8 tuổi, học lớp 2 nhưng trông rất ốm yếu, gầy còm.
Hai cháu Mỹ Nhân (áo vàng) và Mỹ Ái hiện tại. Gia cảnh nghèo, đói ăn, thiếu mặc nên các cháu đã 8 tuổi, học lớp 2 nhưng trông rất ốm yếu, gầy còm.

Sau khi biết được hoàn cảnh bế tắc của gia đình anh Sa Oanh, trong một chuyến công tác tại Cần Thơ vào tháng 9/2009, Tổng biên tập báo Dân trí Phạm Huy Hoàn đã đến thăm. Ông không khỏi xúc động trước cảnh bệnh tình của cháu Lý Tính và khát sữa của 2 bé sơ sinh. Ngay sau đó, nhà báo Phạm Huy Hoàn đã trích từ Quỹ Nhân ái trao tặng 3 triệu đồng cho gia đình vượt qua cơn khó khăn trước mắt. Đặc biệt, theo nguyện vọng gia đình, ông cũng đặt tên cho 2 bé gái là Mỹ Nhân và Mỹ Ái, với ý nghĩa nhân văn cao cả.

Bài viết về gia cảnh của anh Lý Sa Oanh được đăng tải, nhiều bạn đọc cũng đã hỗ trợ cho gia đình anh. Với số tiền có từ bạn đọc báo Dân trí, cháu Lý Tính được đưa đi chữa bệnh và có thêm chi phí để lo cho 2 bé Mỹ Nhân, Mỹ Ái. Căn nhà xiêu vẹo của gia đình cũng được sửa sang lại tươm tất hơn.

Rời Cần Thơ về Sóc Trăng tìm kế sinh nhai, gia đình anh Lý Sa Oanh đang sống tạm bợ trong một chái nhà của người quen cho mượn.
Rời Cần Thơ về Sóc Trăng tìm kế sinh nhai, gia đình anh Lý Sa Oanh đang sống tạm bợ trong một chái nhà của người quen cho mượn.
Trong nơi mà gia đình anh Sa Oanh gọi là nhà chẳng có thứ gì quý giá, chỉ có bệnh tật, đói nghèo đeo bám gia đình anh Khmer nghèo khổ này.
Trong nơi mà gia đình anh Sa Oanh gọi là nhà chẳng có thứ gì quý giá, chỉ có bệnh tật, đói nghèo đeo bám gia đình anh Khmer nghèo khổ này.

Nhưng rồi mấy năm qua, căn bệnh hội chứng thận hư vẫn không buông tha cháu Lý Tính. Khoảng năm 2013, vợ chồng anh Sa Oanh lại có thêm một đứa con trai. Trong khi đó, công việc làm thuê hàng ngày của anh Sa Oanh chẳng lo nổi miếng ăn, cái mặc của cả nhà 6 người, nên cuộc sống càng thêm túng quẫn.

Không sống nổi ở đất Cần Thơ, gần 4 năm qua, cả nhà kéo nhau về huyện Long Phú (tỉnh Sóc Trăng) để tìm kế sinh nhai. Không miếng đất cắm dùi, cả nhà phải tá túc tạm bợ trong một chái nhà của người quen cho mượn. Hàng ngày, anh Sa Oanh đi làm thuê kiếm tiền nuôi vợ con. Vợ anh thì nay ốm, mai đau nên không phụ được nhiều với chồng. “Cảnh làm thuê làm mướn thì không phải ngày nào cũng có việc, trung bình mỗi ngày tui cũng chỉ kiếm được 100.000 đồng. Từng ấy tiền mà phải lo 6 miệng ăn, rồi lo thuốc men cho vợ con làm sao mà sống đủ. Mấy năm qua, nghèo cứ lại nghèo thôi chú ơi”, anh Sa Oanh ngậm ngùi.

Cuộc sống khốn khó của chị em sinh đôi mang tên Mỹ Nhân, Mỹ Ái - 5

Đã nhiều năm qua, căn bệnh suy thận vẫn không buông tha cháu Lý Tính, khiến sức khỏe của cháu luôn ốm yếu và tháng nào cũng phải đi bệnh viện.

Đã nhiều năm qua, căn bệnh suy thận vẫn không buông tha cháu Lý Tính, khiến sức khỏe của cháu luôn ốm yếu và tháng nào cũng phải đi bệnh viện.

Trong khi đó, căn bệnh suy thận của cháu Lý Tính giờ vẫn còn ngặt nghèo lắm. Do gia đình không có điều kiện chữa trị nên sức khỏe của cháu luôn trong tình trạng tháng nào cũng đi viện. “Mỗi tháng tui đều phải đưa cháu đi tái khám ở bệnh viện trên Cần Thơ. Tiền đi lại, thuốc men, ăn uống tốn hơn một triệu đồng. Số tiền này đối với nhà tui lớn lắm, phải dành dụm cả tháng trời mới có. Lúc nào không có tiền thì vay mượn, nên đã nghèo rồi mà nợ nần cứ liên miên, biết khi nào trả hết”, anh Sa Oanh nghẹn ngào.

Ngồi nghe từng lời của chồng, chị Son cứ sụt sùi nước mắt. Chị nói với chúng tôi, có những hôm nhà không còn hạt gạo để mà ăn. Cũng đến trường như con người ta, nhưng cháu Lý Tính và 2 em Mỹ Nhân, Mỹ Ái đi học chẳng có một đồng. Thấy khổ quá, cô giáo còn cho gạo mang về ăn. Quần áo, sách vở cũng được thầy cô thương tình cho để mà mặc, mà học.

Chị Đỗ Thị Son mang một xấp hồ sơ bệnh của cháu Lý Tính và của chị, khiến chúng tôi không khỏi xót xa.
Chị Đỗ Thị Son mang một xấp hồ sơ bệnh của cháu Lý Tính và của chị, khiến chúng tôi không khỏi xót xa.
Con trai bệnh ngặt nghèo, vợ lại nay ốm mai đau nên gia đình anh Lý Sa Oanh luôn lâm vào cảnh túng quẫn.
Con trai bệnh ngặt nghèo, vợ lại nay ốm mai đau nên gia đình anh Lý Sa Oanh luôn lâm vào cảnh túng quẫn.

Chúng tôi nhìn 4 đứa con nheo nhóc của vợ chồng anh Sa Oanh mà không khỏi chạnh lòng. Mấy năm rồi, các cháu Lý Tính, Mỹ Nhân, Mỹ Ái dù đã lớn nhưng trông cháu nào cũng ốm yếu, gầy còm. Đã 12 tuổi mà cháu Lý Tính chỉ mới học lớp 3, còn 2 cháu Mỹ Nhân, Mỹ Ái đang học lớp 2. Hình ảnh mà chúng tôi không khỏi đắng lòng là cả 3 anh em cháu Lý Tính chẳng có nổi một cái bảng để học. Cái mà các cháu gọi là “cái bảng” chỉ là bề dưới chiếc xuồng được dùng tạm để tập viết con số, cái chữ. “Chú thấy đó, trong nhà có gì quý giá đâu, chẳng có ghế có bàn để con nó ngồi mà học bài. Mỗi lần nhìn mấy đứa con ngồi xổm viết chữ dưới đít xuồng mà vợ chồng tui rơi cả nước mắt”, vợ chồng anh Sa Oanh bùi ngùi.

3 anh em cháu Lý Tính đi học nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì gia cảnh quá nghèo.
3 anh em cháu Lý Tính đi học nhưng gặp rất nhiều khó khăn vì gia cảnh quá nghèo.
Nghèo đến nỗi không có cái bảng học cho đàng hoàng. Bảng học của cháu Lý Tính chỉ là bề dưới chiếc xuồng. Nhìn những con số, cái chữ được cháu viết tạm như thế này ai mà không xót thương.
Nghèo đến nỗi không có cái bảng học cho đàng hoàng. Bảng học của cháu Lý Tính chỉ là bề dưới chiếc xuồng. Nhìn những con số, cái chữ được cháu viết tạm như thế này ai mà không xót thương.

Hai cháu Mỹ Nhân, Mỹ Ái học rất giỏi. Nhưng tương lai của các cháu chẳng biết về đâu khi gia đình vẫn chưa có chỗ ở ổn định.
Hai cháu Mỹ Nhân, Mỹ Ái học rất giỏi. Nhưng tương lai của các cháu chẳng biết về đâu khi gia đình vẫn chưa có chỗ ở ổn định.

Quả thật, chúng tôi nhìn quanh quẩn trong chái lá mà vợ chồng anh Sa Oanh nói là nhà ấy chẳng có thứ gì quý giá, mà có lẽ chỉ có sự nghèo đói, bệnh tật “đeo bám” gia đình khốn khổ này. Cái cảnh làm thuê cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc thì biết bao giờ cuộc sống đổi thay. Bởi thế, đã mấy cái Tết rồi, những đứa con của anh Sa Oanh chẳng có được bộ quần áo mới nào để mặc. Cũng đã mấy mùa xuân rồi, cả nhà anh ít khi nào đón cái Tết tươm tất như người ta. Còn mấy ngày nữa lại đến Tết, nhìn căn nhà không hoa mai, không mùi thịt, mái lá rách chưa được sửa sang, bếp lạnh tanh của gia đình anh Sa Oanh mà chúng tôi thấy nghẹn cả lòng mình.

Anh Lý Sa Oanh tâm sự, là lao động chính trong nhà, giờ anh chỉ cầu trời cho mình mạnh khỏe để còn lo cho vợ con. Anh chỉ sợ nhất một điều là lỡ như không may anh nằm xuống thì vợ con anh biết nương tựa vào đâu. Anh nói với thêm chúng tôi, từ Cần Thơ về quê vợ ở Sóc Trăng nhưng chẳng có cục đất chọi chim, nên cũng mong có được một chỗ che mưa che nắng ổn định hơn.

Để gia đình anh Lý Sa Oanh vượt qua cơn khó khăn, rất mong sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.
Để gia đình anh Lý Sa Oanh vượt qua cơn khó khăn, rất mong sự sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.

Nói về hoàn cảnh của gia đình anh Lý Sa Oanh, ông Đinh Mến- Trưởng ấp Trường Thọ (xã Trường Khánh) cho biết, hoàn cảnh của gia đình anh Sa oanh nhiều năm qua rất khó khăn. Nhà không có phải ở tạm trên đất người khác, con cái đông lại bệnh tật hiểm nghèo nên việc làm thuê của anh Sa Oanh không đủ để lo cho gia đình. “Chúng tôi mong qua báo chí có được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm gần xa để tạo điều kiện cho gia đình anh vượt qua khó khăn này”, ông Đinh Mến mong mỏi.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2420: Anh Lý Sa Oanh, ấp Trường Thọ, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng

ĐT: 01664 748 271

2. Quỹ Nhân ái - Báo Khuyến học & Dân trí - Báo điện tử Dân trí.

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 04. 3. 7366.491/ Fax: 04. 3. 7366.490

Email: quynhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 045 100 194 4487

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name:Bao Khuyen hoc & Dan tri

Account Number: 045 137 195 6482

Swift Code: BFTVVNVX

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 10 201 0000 220 639

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100356359

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK:Báo Khuyến học & Dân trí

Số TK: 0721100357002

Swift Code: MSCBVNVX

Bank Name: MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK - MCSB ( No.3, Lieu Giai str., Ba Dinh Dist., Hanoi, Vietnam)

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Khuyến học và Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206027950.

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ

* Tài khoản USD tại Ngân hàng Agribank:

- Account Name: Bao Khuyen hoc & Dan tri

- Account Number: 1400206027966

- Swift Code: VBAAVNVX402

- Bank Name: Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, Lang Ha Branch

- Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Khuyến học và Dân trí

Số Tài khoản : 26110002233886

Tại : Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam– Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

- Tài khoản USD tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Account Name : Bao Khuyen hoc va Dan tri

Account Number : 26110370888868

Swift Code : BIDVVNVX261

Bank Name : Bank for Investment and Development of Vietnam JSC,Trang An Branch

Address : No 11 Cua Bac Str.,Ba Dinh Dist.,Hanoi, Vietnam; Tel: (84-4)3686 9656.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh. Tel: 039.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Tel: 0511.3653.725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM. Tel: 0866786885

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tel: 0710.3.733.269

Huỳnh Hải – Xuân Lương