1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 190 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ mất mẹ vì tai nạn

Tiến Thành

(Dân trí) - 3 đứa trẻ mất mẹ vì tai nạn tại Quảng Bình đã được bạn đọc Dân trí ủng hộ hơn 188 triệu đồng. Số tiền này sẽ giúp gia đình các em vơi bớt những khó khăn, mất mát.

Các trẻ mồ côi mẹ được bạn đọc Báo điện tử Dân trí giúp đỡ là cháu Đỗ Bảo Ngọc (6 tuổi), Đỗ Chí Thiện (3 tuổi) và Đỗ Trần Bảo Châu (1 tuổi), trú thôn Trung Quán, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình.

Gia đình các em thuộc diện hộ nghèo, bố mẹ làm nghề bán đậu phụ, thu nhập bấp bênh nên chẳng bao giờ khá lên được. Chị cả là cháu Đỗ Bảo Ngọc vào giữa năm 2022 còn phát hiện có các triệu chứng về viêm não Nhật Bản và phải điều trị lâu dài.

Gần 190 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ mất mẹ vì tai nạn - 1

Cháu Đỗ Bảo Ngọc, Đỗ Chí Thiện và Đỗ Trần Bảo Châu trở thành trẻ mồ côi khi mẹ mất vì tai nạn giao thông (Ảnh: Tiến Thành).

Khi những khó khăn đang chồng chất thì vào cuối tháng 4 vừa qua, bố mẹ của các em là anh Đỗ Văn Quang (SN 1992) và chị Trần Thị Thu (SN 1997) không may gặp tai nạn giao thông, chị Thu bị chấn thương sọ não nặng và đã không qua khỏi, khiến các con trở thành trẻ mồ côi.

Sau bài viết "Cú ngã xe máy trong đêm đẩy gia đình nghèo vào ngõ cụt" đăng tải trên Báo điện tử Dân trí, bạn đọc đã chung tay, quyên góp hỗ trợ gia đình tổng số tiền hơn 188 triệu đồng. Số tiền lớn này sẽ giúp người chồng và 3 đứa con phần nào vơi bớt những khó khăn, mất mát.

Gần 190 triệu đồng đến với 3 đứa trẻ mất mẹ vì tai nạn - 2

Bạn đọc Dân trí giúp đỡ anh Quang và các con hơn 188 triệu đồng (Ảnh: Tiến Thành).

"Vợ tôi không may qua đời vì tai nạn, các con mất mẹ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức bù đắp, chăm sóc tốt cho các con. Tôi rất xúc động và xin cảm ơn bạn đọc báo điện tử Dân trí đã giúp đỡ, dành tình thương cho gia đình tôi, tôi sẽ gửi tiết kiệm để lo cho các con học hành đầy đủ", anh Quang chia sẻ.

Có mặt tại buổi trao quà, ông Lê Ngọc Huân - Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Ninh thay mặt chính quyền địa phương, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Dân trí, đồng thời có những chia sẻ, động viên đến anh Quang và các cháu nhỏ để gia đình sớm vượt qua khó khăn.

Ông Huân cũng bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, báo Dân trí và bạn đọc sẽ tiếp tục quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa các hoàn cảnh khó khăn tại huyện Quảng Ninh nói riêng và tỉnh Quảng Bình nói chung.