1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 116 triệu đồng đến với người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con

Tiến Thành

(Dân trí) - Thông qua Chương trình Nhân ái, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp đỡ người mẹ nghèo bị ung thư, từng từ chối điều trị để sinh con, tổng số tiền hơn 116 triệu đồng.

Chiều 7/4, phóng viên Dân trí cùng đại diện chính quyền địa phương đã quay trở lại thôn 2 Kim Bảng, xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình để thăm gia đình chị Trần Thị Phúc.

Chị Phúc là nhân vật trong bài viết "Mong ước cuối của người mẹ mang thai từ chối điều trị ung thư để sinh con", được đăng tải trên Báo Dân trí, nhận được sự quan tâm rất lớn từ bạn đọc.

Hơn 116 triệu đồng đến với người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con - 1

Chị Phúc đón nhận số tiền bạn đọc Dân trí ủng hộ (Ảnh: Đ.N).

Sau khi bài viết được đăng tải, chị Phúc đã nhận được rất nhiều cuộc điện thoại sẻ chia, gửi tiền hỗ trợ để gia đình chị vượt qua những khó khăn, góp phần giúp người mẹ ung thư hoàn thành ước nguyện sửa được căn nhà và 4 đứa con tiếp tục được đến trường.

Đặc biệt, thông qua Chương trình Nhân ái của Báo Dân trí, bạn đọc trong và ngoài nước cũng đã ủng hộ gia đình chị Phúc tổng số tiền hơn 116 triệu đồng. Toàn bộ số tiền cũng đã được kết chuyển đến gia đình chị Phúc.

Trước những tình cảm mà bạn đọc Dân trí dành tặng, chị Phúc không kìm nén được những giọt nước mắt xúc động. Với chị, có nằm mơ cũng chưa bao giờ dám nghĩ mình có được số tiền lớn như vậy.

"Tôi bị ung thư, nhà nghèo lại càng túng quẫn, cuộc sống cứ dần đi vào bế tắc, nỗi lo lớn nhất là 4 đứa con phải nghỉ học. May sao gia đình tôi được các mạnh thường quân giúp đỡ, giải quyết phần nào những khó khăn. Qua Báo Dân trí, tôi xin được cảm ơn tất cả mọi người, ơn nghĩa này gia đình tôi sẽ không bao giờ quên", chị Phúc chia sẻ.

Hơn 116 triệu đồng đến với người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con - 2

Chị Phúc có 4 người con, cháu lớn mới học lớp 9, còn cháu út đang học mẫu giáo (Ảnh: Tiến Thành).

Theo chị Phúc, với số tiền mà Bạn đọc Dân trí đã dành tặng, chị sẽ gửi tiết kiệm để sửa lại ngôi nhà tránh mưa, tránh nắng, bởi căn nhà của gia đình đã quá xuống cấp, dột khắp nơi. Một phần chị cũng sẽ dành chữa bệnh, với mong ước kéo dài thời gian, đỡ đần cùng chồng lo cho các con ăn học.

Có mặt tại buổi trao quà cho gia đình chị Phúc, bà Cao Thị Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã Minh Hóa thay mặt chính quyền địa phương gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Dân trí và bạn đọc. Bà Hoài cho biết, bạn đọc Dân trí đã góp phần cùng địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội cũng như phòng chống thiên tai.

Hơn 116 triệu đồng đến với người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con - 3

Nhiều năm qua, chị Phúc phải chống chọi với căn bệnh ung thư (Ảnh: Tiến Thành).

"Bên cạnh hoàn cảnh chị Phúc được hỗ trợ số tiền rất lớn, thì trước đó, người dân địa phương cũng được bạn đọc Báo Dân trí tài trợ xây dựng 35 căn nhà phao chống lũ. Minh Hóa là một xã còn nhiều khó khăn, lũ lụt liên miên, bởi vậy đời sống bà con còn hết sức vất vả. Chúng tôi rất mong muốn sẽ tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những sự giúp đỡ từ cộng đồng, thông qua Báo Dân trí", bà Hoài cho biết.

Như Dân trí đã phản ánh, gia đình chị Trần Thị Phúc thuộc diện hộ nghèo ở xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cả 2 vợ chồng không có việc làm ổn định nên thiếu thốn đủ bề.

Chị Phúc có 4 người con, cháu lớn mới học lớp 9, còn con út đang học mẫu giáo. 5 năm qua, người phụ nữ nghèo này phải gồng mình chống chọi với bệnh ung thư, đã qua hơn 40 mũi xạ trị. Thời điểm mang thai con út, chị Phúc cũng đã từng phải từ chối điều trị ung thư để sinh con.

Hơn 116 triệu đồng đến với người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con - 4

Thời điểm mang thai con út là cháu Cao Như Huế, chị Phúc đã từ chối điều trị ung thư để con được chào đời khỏe mạnh (Ảnh: Tiến Thành).

Với sự quyết tâm và tình yêu vô bờ của người mẹ ung thư, cháu Cao Như Huế (SN 2018) đã chào đời khỏe mạnh trong niềm hạnh phúc và những giọt nước mắt khó kìm nén của người mẹ. Chị Phúc đặt tên con là Huế cũng để lưu lại kỷ niệm trong hành trình đầy khó khăn của mình tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Suốt nhiều năm qua, người phụ nữ nghèo Trần Thị Phúc gần như gắn liền với bệnh viện, bao nhiêu tiền bạc đều đổ dồn vào với hy vọng có thể kéo dài sự sống, để được chứng kiến các con trưởng thành hơn.

Hơn 116 triệu đồng đến với người mẹ từ chối điều trị ung thư để sinh con - 5

Căn nhà của gia đình chị Phúc đã xuống cấp nghiêm trọng (Ảnh: Tiến Thành).

Còn với anh Cao Tiến Quyết, chồng chị Phúc, do ở nhà không có việc làm, anh đành phải lặn lội vào miền Nam làm công nhân, gom góp từng đồng gửi về để thuốc thang cho vợ và nuôi 4 con đang tuổi ăn, tuổi học.

Mong ước lớn nhất của chị Phúc là các con không phải nghỉ học giữa chừng, có được căn nhà kiên cố, an toàn hơn, bởi căn nhà của gia đình chị xây dựng hàng chục năm trước giờ đã xuống cấp nghiêm trọng, nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào. Được vậy, dù có ra đi chị vẫn an lòng.