1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Mẹ ơi, mẹ có tiền chữa bệnh rồi"

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Đón nhận số tiền hơn 221 triệu đồng của độc giả ủng hộ, bé Loan (11 tuổi) rưng rưng nước mắt: "Mẹ ơi, mẹ có tiền chữa bệnh rồi".

Phóng viên Dân trí đã trở lại gia đình chị Hồ Thị Hằng (43 tuổi, trú xóm 2, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) để thăm hỏi và làm thủ tục trao quà tới gia đình chị.

Theo người thân, mấy ngày nay, chị Hằng đang vào hóa chất lần 2 tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Mẹ ơi, mẹ có tiền chữa bệnh rồi - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc đến 3 con chị Hằng.

3 con chị Hằng là cháu Ngô Quang Luận (12 tuổi), Ngô Thị Loan (11 tuổi) và Ngô Quang Thắng (9 tuổi) được gia đình cô ruột lui tới chăm sóc. Dù còn ít tuổi, sớm mồ côi bố, mẹ lại bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn, nhưng 3 anh em Luận luôn tỏ ra là những đứa trẻ ngoan, hiểu chuyện. Biết được mẹ đang lâm bệnh nặng, điều trị xa nhà nên 3 đứa trẻ sống tự lập, thương yêu và chăm sóc nhau.

Luận, Loan, Thắng là 3 đứa trẻ bất hạnh trong bài viết "Bố mất rồi, mẹ mà chết, anh em cháu biết sống với ai".

6 năm trước, người cha qua đời vì ung thư. 3 anh em Luận sống lay lắt bên người mẹ khù khờ, không biết chữ, chẳng biết đếm tiền, cũng không biết đi xe đạp, xe máy.

Từ ngày bố mất, 4 mẹ con không còn chỗ dựa, ai thuê nhổ hành, trồng rau, chị Hằng đều nhận làm. Tiền công được đồng nào, chị nhờ em gái chồng mua gạo, con cá, con mắm ăn qua ngày. 3 con chị Hằng lớn lên nhờ sự cưu mang của người thân và bà con lối xóm.

3 tháng trước, chị Hằng được phát hiện mắc bệnh ung thư tử cung, phải nhập viện điều trị. 3 anh em Luận được người thân đưa về chăm sóc.

Ngày đón nhận số tiền 116.379.370 đồng từ độc giả hảo tâm ủng hộ thông qua Chương trình Nhân ái của báo Dân trí, bé Loan vui mừng.

"Mẹ cháu có tiền chữa bệnh rồi. Cháu vui lắm. Giờ chỉ mong mẹ sớm khỏe mạnh để về với anh em cháu. Bố mất rồi, anh em cháu chỉ còn mẹ thôi. Cháu rất nhớ mẹ. Cháu cảm ơn các cô, các bác đã ủng hộ mẹ con cháu. Anh em cháu sẽ ngoan, thương yêu, chăm sóc nhau để đợi mẹ về", bé Loan tâm sự.

Bà Ngô Thị Hoa (cô ruột và cũng là người cưu mang, chăm sóc 4 mẹ con bé Loan) cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của bà Hoa còn nhận được số tiền 105.387.769 đồng độc giả ủng hộ chị Hằng.

Mẹ ơi, mẹ có tiền chữa bệnh rồi - 2

Hiện chị Hằng đang được điều trị tại Bệnh viện Ung bướu Nghệ An.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền gia đình bé Loan nhận được là hơn 220.000.000 đồng. Số tiền này giúp chị Hằng có kinh phí điều trị căn bệnh hiểm nghèo, 3 cháu Luận, Loan, Thắng không bị thất học giữa chừng.

"Chặng đường phía trước của chị dâu và 3 cháu còn rất dài và rất khó khăn. Số tiền ủng hộ của độc giả, tôi sẽ dành trang trải dần trong việc điều trị bệnh cho chị Hằng và việc học cho các cháu. Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ mẹ con chị Hằng trong thời gian qua. Chỉ mong chị Hằng duy trì sự sống, cho 3 con thơ có chỗ dựa tinh thần. Các cháu đã chịu bất hạnh vì mồ côi bố rồi", bà Hoa chia sẻ.