1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Người phụ nữ ngã vào chảo dầu sôi đã không vượt qua số phận

Hương Hồng

(Dân trí) - Dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia tận tình cứu chữa, bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng trước tình trạng nhiễm trùng do bỏng quá nặng, chị Hoàng Thị Mai đã không qua khỏi.

Thông tin từ Bệnh viện Bỏng Quốc gia, chị Hoàng Thị Mai - nhân vật trong bài viết "Vợ ngã vào chảo dầu sôi khi rán bánh, chồng hận mình sức yếu", đã trút hơi thở cuối cùng vào 2h ngày 15/6 tại bệnh viện, dù được bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức và các y, bác sĩ tận tình cứu chữa.

Chị Hoàng Ánh Dương, cán bộ tổ Công tác xã hội cho biết, chị Mai bị bỏng 62% cơ thể. Sau khi bài báo về hoàn cảnh của chị Mai được báo Dân trí phản ánh, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ, giúp gia đình chị có kinh phí tiếp tục điều trị bệnh. Nhưng giữa lúc hy vọng mới được nhen nhóm thì chị Mai đã đầu hàng số phận, cho dù các bác sĩ đã hết lòng cứu chữa.

Người phụ nữ ngã vào chảo dầu sôi đã không vượt qua số phận - 1

Dù được các y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia tận tình cứu chữa, bạn đọc Dân trí chung tay giúp sức, nhưng trước tình trạng nhiễm trùng do bỏng quá nặng chị Hoàng Thị Mai đã không qua khỏi.

Trong cảm xúc xót thương, anh Trịnh Văn Kiệm (chồng chị Mai) xin gửi lời cảm ơn tới tập thể y, bác sĩ Bệnh viện Bỏng Quốc gia cùng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm, thời gian qua đã ở bên tận tình giúp đỡ gia đình. 

"Quãng thời gian cuối cùng trên trần thế, vợ tôi đã được sống trong tình yêu thương, giúp đỡ, đó là niềm an ủi lớn nhất của gia đình chúng tôi", anh Kiệm nghẹn ngào nói.

Như báo Dân trí đã đưa tin, để trang trải cuộc sống, mua thuốc cho chồng, nuôi 2 đứa con ăn học cùng chăm sóc người mẹ chồng năm nay đã 90 tuổi, chị Mai phải gồng mình đến kiệt sức. Ở quê ruộng đất ít lại cằn cỗi, nhiều năm nay mẹt bánh rán của chị Mai là nguồn sống của gia đình 5 nhân khẩu này.

Chính vì vậy, bao năm qua cái vòng luẩn quẩn "đói nghèo, bệnh tật…" luôn đeo bám gia đình khốn khó này, khiến họ luôn trong diện hộ nghèo rồi cận nghèo mãi không thể thoát ra được.

Hàng ngày chị Mai phải thức dậy từ 1h để rán bánh cho kịp buổi chợ sớm. Có lẽ vì quá mệt mỏi, cộng thêm căn bệnh tiểu đường hành hạ nên chị kiệt sức ngất xỉu, rồi ngã nhào vào chảo dầu sôi đang rán bánh.

Con lớn của chị Mai đang học năm 3 Đại học GTVT TPHCM, đứa con thứ hai năm nay thi vào lớp 10, khi nghe tin mẹ gặp nạn, cả hai nằng nặc đòi nghỉ học để đi làm kiếm tiền chạy chữa cho mẹ.