1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 4981:

Người phụ nữ rơi vào cảnh khốn cùng khi chồng bại liệt, con mắc bệnh tim

Trung Thi

(Dân trí) - Chồng bị bại liệt do di chứng chấn thương sọ não sau vụ tai nạn giao thông, con gái 3 tuổi mắc bệnh tim, chị Hờ Yêu như không tìm được lối thoát cho gia cảnh của mình...

Chị Lê Mô Hờ Yêu (31 tuổi, ở buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, Phú Yên) vốn dĩ sức khỏe yếu, mang nhiều bệnh tật, nhưng hiện tại, người phụ nữ này là trụ cột của gia đình 4 người.

Một mình chị chạy ngược xuôi kiếm tiền trang trải nợ nần, nuôi chồng bại liệt, con gái 3 tuổi mắc bệnh tim và lo tiền ăn học cho cậu con trai 8 tuổi.

Người phụ nữ rơi vào cảnh khốn cùng khi chồng bại liệt, con mắc bệnh tim - 1

Một mình chị Hờ Yêu gánh vác nuôi gia đình 4 người (Ảnh: Trung Thi).

Nhà không có đất sản xuất, nghèo khó nên anh Ksơr Y Tuân (28 tuổi, chồng chị Hờ Yêu) chăm chỉ làm thuê, làm mướn bất kể mưa hay nắng để mưu sinh, lo cho gia đình.

Hơn một năm trước, trên đường đi làm về, anh Y Tuân chẳng may gặp tai nạn giao thông với nhiều thương tích, chấn thương sọ não.

"Chồng bị thương nặng, chi phí chạy chữa mất cả trăm triệu đồng. Hàng ngày lo cái ăn cái mặc đã rất chật vật nên khi anh ấy gặp nạn, gia đình chạy vạy khắp nơi mới đủ số tiền lớn như vậy", chị Hờ Yêu kể.

Sau hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện, những vết thương khác trên cơ thể của Tuân dần hồi phục, tuy nhiên di chứng của chấn thương sọ não khiến thần kinh của người đàn ông này không ổn định, đôi chân bị bại liệt hoàn toàn.

Mọi sinh hoạt như ăn uống, vệ sinh cá nhân của Tuân hiện do một tay vợ chăm sóc. Anh hết nằm lại ngồi, quanh quẩn bên chiếc giường cũ kỹ đặt trong góc nhà sàn của gia đình ông bà ngoại.

Người phụ nữ rơi vào cảnh khốn cùng khi chồng bại liệt, con mắc bệnh tim - 2

Sau tai nạn, thần kinh của anh Tuân không ổn định, đôi chân bị bại liệt (Ảnh: Trung Thi).

Đầu năm nay, con gái 3 tuổi của vợ chồng anh Tuân xuất hiện những triệu chứng đau, sốt dai dẳng. Đi khám mới biết cháu mắc bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ chỉ định cần làm phẫu thuật gấp, tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ về sau.

Thương con, Hờ Yêu trằn trọc nhiều đêm liền, đến mức đổ bệnh vì không biết kiếm đâu ra khoản tiền 50 triệu đồng để lo chạy chữa cho con gái. Thấy cảnh khốn khó của gia đình chị, họ hàng vay mượn giúp để con gái của Hờ Yêu có tiền phẫu thuật.

Ca phẫu thuật thành công, bác sĩ yêu cầu phải vào TPHCM tái khám thêm vài lần để theo dõi sức khỏe, tuy nhiên gia đình Hờ Yêu đã thật sự hết khả năng.

"Mỗi lần đi TPHCM mất tầm 5 triệu đồng, chưa kể phát sinh chi phí thuốc thang. Giờ chồng bại liệt, con còn nhỏ dại, tôi không biết làm cách nào kiếm tiền đưa cháu đi tái khám", mắt đẫm lệ Hờ Yêu xúc động chia sẻ.

Hiện tại, để có tiền sinh hoạt cho gia đình, một ngày của Hờ Yêu bắt đầu từ lúc mặt trời còn chưa mọc đến tối mịt. Bất kể lúc nào, người trong làng cần thuê lao động làm cỏ, chặt mì, cạo mủ cao su, chị đều nhận việc. "Sức mình yếu nên cao lắm cũng chỉ được trả công 150.000 đồng/ngày", Hờ Yêu chia sẻ.

Với thu nhập ít ỏi, ngày có ngày không, nhưng phải gánh vác trên vai hàng loạt chi phí ăn uống, thuốc men, học hành của các con, đôi lúc khiến Hờ Yêu ngã gục, nhưng vì thương chồng, thương con mà gắng gượng để nỗ lực sống tiếp.

Người phụ nữ rơi vào cảnh khốn cùng khi chồng bại liệt, con mắc bệnh tim - 3

Hờ Yêu lo lắng khi gần đến ngày tái khám cho con gái, nhưng chưa xoay xở ra tiền (Ảnh: Trung Thi).

Ông Lê Mô Y Bông, Phó Chủ tịch UBND xã EaBar cho biết, gia đình chị Hờ Yêu thuộc diện hộ nghèo ở địa phương. Nhà chị có 4 nhân khẩu, nhưng 2 người đã ốm đau. Cụ thể, người chồng bị bại liệt do di chứng của chấn thương sọ não, còn con gái 3 tuổi mắc bệnh tim.

Cũng theo ông Y Bông, trước đây khi còn khỏe mạnh, chồng chị Hờ Yêu chí thú làm ăn, có thời điểm dành dụm được tiền cất nhà sàn cho gia đình ở. Tuy nhiên, Tuân không may gặp tai nạn giao thông, tiêu tốn nhiều tiền bạc, sức khỏe tổn hại dẫn đến bại liệt nằm một chỗ. Từ đó, kinh tế hộ này đi xuống, nghèo khổ bủa vây.

"Đây là một trường hợp đặc biệt khó khăn của địa phương, vì vậy cũng mong muốn nhà hảo tâm quan tâm giúp đỡ để chị Hờ Yêu có tiền chữa bệnh cho con, trang trải nợ nần mà dần thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống", Phó Chủ tịch UBND xã EaBar chia sẻ.

Mọi sự ủng hộ, giúp đỡ mã số 4981 xin gửi về:

1. Chị Lê Mô Hờ Yêu

Địa chỉ: buôn Trinh, xã Ea Bar, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

ĐT: 0339.181.817

2. Báo điện tử Dân trí

Số 2, Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

(nội dung chuyển khoản ghi: ủng hộ MS 4981)

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản EUR tại Vietcombank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1022601465

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (Vietcombank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản: 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ: Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

- Chi nhánh Hà Nội.

* Tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)

- Tên tài khoản: Báo điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 333556688888

- Chi nhánh Đông Đô - Phòng GD Thanh Xuân

3. Văn phòng đại diện của báo:

- VP Đà Nẵng: Số 1 Lê Duẩn, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

- VP TPHCM: Số 51 - 53, Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (trong giờ hành chính) hoặc số hotline 0974567567

- VP Thanh Hóa: Lô 06, đại lộ Võ Nguyên Giáp, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tel: 0914.86.37.37

- VP Cần Thơ: Số 2, Đại lộ Hòa Bình, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. 

Tel: 0292.3.733.269