1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

"Nhờ độc giả Dân trí, con trai tôi có thêm cơ hội cứu chữa đôi mắt"

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Với số tiền gần 210 triệu đồng được độc giả báo Dân trí ủng hộ, bé Tùng có thêm cơ hội phẫu thuật, cứu chữa đôi mắt khiếm khuyết của mình để tiếp tục đến trường như mơ ước.

Đại diện báo Dân trí đã trở lại thăm và trao số tiền 128.928.778 đồng đến với bé Vũ Văn Tùng (10 tuổi, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Quỳnh Xuân B, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An). Đây là số tiền độc giả ủng hộ bé Tùng qua chương trình Nhân ái của báo Dân trí.

"Nhờ độc giả Dân trí, con trai tôi có thêm cơ hội cứu chữa đôi mắt" (Video: Nguyễn Duy).

Chị Hồ Thị Diện (44 tuổi, mẹ của bé Tùng) chia sẻ, ngoài số tiền trên, thời gian qua, tài khoản cá nhân của chị cũng nhận được hơn 81 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền ủng hộ của độc giả hảo tâm là gần 210 triệu đồng, giúp bé Tùng có thêm cơ hội tiếp tục điều trị, cứu chữa đôi mắt khiếm khuyết.

Bé Tùng là nhân vật trong bài viết "Không có mi mắt, mù lòa, cậu bé 10 tuổi vẫn học giỏi, kiên cường".

Chào đời, bé đã gánh chịu thiệt thòi, bất hạnh khi không có mi mắt. 2 mắt của Tùng đều không có mí trên, cứ mở trừng trừng, không thể nhắm lại, lúc đỏ hoe, lúc đục ngầu, khô khốc...

Nhờ độc giả Dân trí, con trai tôi có thêm cơ hội cứu chữa đôi mắt - 1

Phóng viên Dân trí trao quà bạn đọc tới gia đình cháu Tùng (Ảnh: La Ny Nguyễn).

Đến nay, bé Tùng đã trải qua 10 lần phẫu thuật vá mi và tách dính mi. Dù đỡ đau hơn trước nhưng mắt vẫn chưa có tiến triển. Mắt trái bị mù vĩnh viễn, mắt phải chỉ nhìn thấy 5% ánh sáng nên việc học của Tùng trở nên khó khăn.

Nhưng, đổi lại, Tùng là học sinh nhanh nhẹn, thông minh, học rất giỏi. 5 tuổi, Tùng đã thuộc hết mặt chữ cái, hiểu và đánh vần, ghép chữ rất nhanh. 6 tuổi đã thuộc bảng cửu chương, viết chữ rõ ràng. Năm nào Tùng cũng đạt học sinh giỏi, tiên tiến.

Con cái bệnh tật khiến gia đình lâm cảnh khó khăn. Kinh tế chỉ trông chờ vào vài sào ruộng cùng ngày công phụ hồ của anh Vũ Văn Huyên (47 tuổi, bố bé Tùng). Để có tiền cứu chữa cho con suốt nhiều năm qua, vợ chồng chị Diện đã vay mượn hơn 300 triệu đồng.

Nhờ độc giả Dân trí, con trai tôi có thêm cơ hội cứu chữa đôi mắt - 2

Cháu Tùng phải rất khó khăn mới đọc hết dòng chữ này (Ảnh: Nguyễn Duy).

Thời gian gần đây nghe tin con trai có cơ hội phẫu thuật để vá mi và ghép giác mạc, vợ chồng chị Diện rất vui. Thế nhưng, nghĩ đến số tiền chi phí cho ca phẫu thuật lên đến 800 triệu đồng/2 mắt, họ lại lo lắng.

"Nhờ độc giả báo Dân trí, con trai tôi có thêm cơ hội cứu chữa đôi mắt. Gia đình tôi vui mừng và biết ơn mọi người nhiều lắm", chị Diện chia sẻ.

Nhờ độc giả Dân trí, con trai tôi có thêm cơ hội cứu chữa đôi mắt - 3

Cháu Tùng chia sẻ với phóng viên Dân trí và mong muốn có thêm tiền để được phẫu thuật ghép võng mạc đôi mắt (Ảnh: La Ny Nguyễn).

Cũng theo chị Diện, nếu có thêm tiền cháu sẽ vào một bệnh viện lớn ở TPHCM để phẫu thuật thay võng mạc cho cháu Tùng sẽ hết khoảng 800 triệu đồng/2 mắt. Còn nếu sang Singapore thì chi phí sẽ nhiều hơn.

"Hi vọng con trai sẽ sớm được phẫu thuật tìm lại ánh sáng để tiếp tục cuộc sống và tương lai, để được đi học và không phụ lòng mong mỏi của các nhà hảo tâm. Gia đình sẽ vay mượn thêm để trước hết phẫu thuật được mắt nào hay cái đó đấy cho con", chị Diện chia sẻ.