1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Mã số 3964:

Thương người phụ nữ bán sạch lợn, gà... cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng

Hương Hồng

(Dân trí) - Nói trong hai hàng nước mắt, chị Phương bảo: "trong nhà có bao nhiêu thóc, lúa, lợn, gà... chị bán sạch. Căn nhà chị cũng đã cầm cố, bất đắc dĩ chị mới cầu xin các nhà hảo tâm giúp chị cứu chồng".

Bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm cứu giúp bệnh nhân nguy kịch vì viêm cơ tim

Chỉ được nhìn chồng qua vách kính cách li của khoa Hồi sức tích cực (bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội), chị Lê Thị Phương - người phụ nữ 53 tuổi như không thể chịu đựng nổi, đôi chân chị khụy xuống, 2 tay bám vào tấm kính phòng bệnh một cách vô vọng khi nhìn cảnh người chồng mắt nhắm nghiền, ngực đập phồng phồng theo từng nhịp máy thở.

Thương người phụ nữ bán sạch lợn, gà... cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 1
Đang là trụ cột gia đình, người đàn ông thợ xây này bất ngờ ngã bệnh. Anh lập tức rơi vào cảnh "thập tử nhất sinh"

Gương mặt thất thần, chị Phương kể trong hai hàng nước mắt: Tai họa giáng xuống đầu người chồng làm nghề thợ xây đã hơn 1 tuần nay. Hôm ấy đi làm về, ăn uống xong anh Khiêm kêu mệt rồi lên giường nằm sớm hơn thường lệ. Một lúc sau chị Phương thấy chồng thở mạnh liên tục rồi cứ thế lịm dần đi. Hốt hoảng chị gọi các con, rồi bà con hàng xóm xúm vào đưa anh đi bệnh viện.

Sơ cứu ở bệnh viện địa phương, anh Khiêm lập tức được chuyển thẳng Hà Nội ngay trong đêm. Chị Phương không kịp chuẩn bị gì ngoài việc "giật nóng" hàng xóm được mấy triệu đồng cầm theo chồng xuống viện. Thế là, người phụ nữ cả đời chưa đi ra khỏi vườn chè nhà mình, giờ theo xe cấp cứu về thủ đô tìm kiếm sự sống cho chồng.

Chị Phương nghẹn ngào kể lại, lúc anh khỏe mạnh lao động quần quật để kiếm tiền lo cho gia đình. Anh bảo, khi nào có điều kiện anh sẽ đưa chị về Hà Nội một chuyến cho biết phố, biết phường. Không ai ngờ, lần đầu chị đến thủ đô lại như thế này, anh ấy cứ nằm thế kia mãi không tỉnh lại… 

Thương người phụ nữ bán sạch lợn, gà... cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 2
Sau hơn 1 tuần chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), anh Khiêm tạm giữ lại được tính mạng

Chị Phương cho biết thêm, trên xe cấp cứu, anh Khiêm đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ phải liên tục bóp bóng và xoa bóp lồng ngực cho anh, giúp anh cầm cự sự sống. Đến bệnh viện Bạch Mai, ngay lập tức các Y, Bác sĩ phải sử dụng máy tim phổi nhân tạo (ECMO), máy lọc máu, máy thở cùng một giàn máy móc thiết bị hồi sức tích cực với hy vọng giữ lại được mạng sống cho anh.

Sau 1 tuần điều trị tích cực, tính mạng người đàn ông 56 tuổi này đã tạm giữ lại được. Nhưng do phải sử dụng một loạt các dịch vụ y tế bậc cao, với chi phí vô cùng tốn kém, khiến cho người vợ lâm vào cảnh khánh kiệt.

Chị Phương cho biết, trong nhà còn bao nhiêu thóc lúa, có bao nhiêu lợn, gà, có thứ gì bán được thì chị đã bán hết sạch, căn nhà cũng đã cầm cố, anh em bạn bè đều đã hỏi vay. Chiếc điện thoại trong tay chị nóng ran, pin cũng đã kiệt vì... chị liên tục liên lạc khắp nơi để hỏi vay tiền cứu chồng mà không được. Chỗ nào có thể vay tiền chị cũng đã vay cả rồi.

Thương người phụ nữ bán sạch lợn, gà... cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 3
Do sử dụng dịch vụ y tế bậc cao, nên gia đình chị Phương lập tức lâm vào khánh kiệt. Chị đã bán hết mọi thứ, cầm cố cả căn nhà đang ở cũng chỉ đủ chi phí 1 tuần nằm viện cho chồng
Thương người phụ nữ bán sạch lợn, gà... cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 4
Sắp tới anh Khiêm tiếp tục phải chạy ECMO, với chi phí lên tới hơn 300 triệu đồng nữa, chị Phương chưa biết tìm ở đâu!

"Bác sĩ nói, anh ấy vẫn còn hy vọng, nhưng giờ chị còn mỗi mạng sống của mình. Anh ấy mà nằm xuống thì ai sẽ lo cho gia đình chị. Giá mà có thể đổi được mạng của chị cho anh, chị cũng sẵn lòng…", nói rồi chị Phương lại bật khóc nghẹn ngào.

Vốn sức khỏe yếu lại mắc bệnh về gan, nên bao năm qua chị Phương chỉ quanh quẩn ở nhà nấu cơm và làm vài việc vặt vãnh. Gánh nặng cuộc sống dồn lên vai người chồng, nhưng với thù lao thợ xây ít ỏi, bao năm qua gia đình phải dè sẻn đắp đổi qua ngày nuôi 3 con ăn học.

Gánh nặng kinh tế cùng với nỗi sợ hãi mất đi người đàn ông trụ cột gia đình, khiến lòng dạ chị Phương rối bời mất phương hướng. Trong cơn bĩ cực, người phụ nữ khốn khổ này đã hơn một lần tính chuyện ký giấy đưa chồng về nhà chấp nhận số phận.

Thương người phụ nữ bán sạch lợn, gà... cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 5
Chị Phương run rẩy bên cửa kính phòng bệnh của chồng…

Là người liên tục theo dõi và chăm sóc cho anh Khiêm, bác sĩ Ngô Xuân Hiệu, khoa Hồi sức tích cực, không giấu được sự lo lắng trên gương mặt nói, "bệnh nhân Khiêm vào viện với tình trạng viêm cơ tim cấp, sốc tim, suy đã tạng, tim gần như không đập một chút nào và đã ngừng tim mấy lần".

Bác sĩ Hiệu cho biết thêm, trước tình hình nguy cấp đó, các bác sĩ đã phải làm ngay kĩ thuật tim phổi nhân tạo (ECMO) cho anh được 7 ngày rồi và đã có cải thiện. Trong thời gian tới đây thì anh Khiêm sẽ phải tiếp tục làm ECMO, nên chi phí sẽ cần thêm khoảng 300 triệu đồng (chưa kể từ khi vào viện đến thời điểm hiện tại bệnh nhân đã tiêu tốn hơn 150 triệu đồng) cùng với tiền thuốc một ngày bệnh nhân sử dụng hết khoảng từ 4-5 triệu đồng (đã trừ bảo hiểm).

Thương người phụ nữ bán sạch lợn, gà... cầu xin nhà hảo tâm cứu chồng - 6
Người vợ này đã thực sự mất phương hướng, trong cơn bĩ cực đã hơn 1 lần chị tính chuyện ký giấy đưa chồng về nhà chịu chết

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chị Nguyễn Thị Lanh, cán bộ phòng Công tác xã hội, bệnh viện Bạch Mai trăn trở: "Bệnh nhân có rất nhiều hy vọng, lại là trụ cột gia đình mà phải đầu hàng trước số phận thì xót xa quá! Trước tình cảnh gia đình như vậy, nên về phía khoa, phòng và bệnh viện tha thiết mong muốn bạn đọc báo Dân trí cùng các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để anh Khiêm có điều kiện trở về với gia đình, với các con".

Mọi sự giúp đỡ hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3964: Chị Lê Thị Phương (vợ anh Khiêm)

Địa chỉ: Xóm Soi 1, xã Úc Kỳ, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

ĐT: 0333248354

Hiện anh Khiêm đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai

ĐT: 0987776330 (số phòng CTXH)

2. Báo điện tử Dân trí

Ngõ 2 nhà số 48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: 024. 3. 7366.491/ Fax: 024. 3. 7366.490

Email: nhanai@dantri.com.vn

Bạn đọc ủng hộ qua các tài khoản sau:

* Tài khoản VNĐ tại VietComBank:

Tên TK:Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 1017378606

Tại: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thành Công - Hà Nội.

* Tài khoản USD tại VietComBank:

Account Name: Bao Dien tu Dan tri

Account Number: 1017780241

Swift Code: BFTV VNVX 045

Bank Name: THE BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM (VietComBank)

* Tài khoản VNĐ tại VietinBank:

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 126000081304

Tại: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm

* Tài khoản VND tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV)

Tên Tài khoản : Báo Điện tử Dân trí

Số Tài khoản : 26110002631994

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam- Chi nhánh Tràng An

Địa chỉ : Số 11 phố Cửa Bắc, Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; ĐT: 0436869656.

* Tài khoản VNĐ tại Ngân hàng Quân đội (MB)

Tên TK: Báo Điện tử Dân trí

Số TK: 0231195149383

Tại Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Thái Thịnh - Hà Nội

* Tài khoản VND tại Ngân hàng Agribank:

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tài khoản VND: 1400206035022

- Tại Ngân hàng: Agribank CN Láng Hạ.

* Tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB)

- Tên tài khoản: Báo Điện tử Dân trí

- Số tải khoản VND: 1017589681

-  Chi nhánh Hà Nội.

3. Văn phòng đại diện của báo:

VP Hà Tĩnh: 46 Nguyễn Công Trứ, Phường Tân Giang, TP Hà Tĩnh.

Tel: 0239.3.857.122

VP Đà Nẵng: 25 Nguyễn Tri Phương, Quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng.

Tel: 0236. 3653 725

VP TPHCM: số 294 - 296 đường Trường Sa, phường 2, quận Phú Nhuận, TPHCM.

Tel: 028. 3517 6331 (Trong giờ Hành chánh) hoặc số hotline 0974567567

VP Cần Thơ: 53/13 Lý Tự Trọng, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tel: 0292.3.733.269