Bạc Liêu:

Thưởng Tết ít hay nhiều, hiệu trưởng cũng bằng giáo viên

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Có trường học ở Bạc Liêu dù không nhiều điều kiện nhưng dự kiến cố gắng thưởng Tết cho ban giám hiệu, giáo viên và người lao động trên tinh thần ai cũng như nhau.

Hiệu trưởng nhận thưởng Tết bằng giáo viên

Ngày 30/1, chia sẻ với phóng viên Dân trí, lãnh đạo một trường THPT ở tỉnh Bạc Liêu cho biết, mỗi năm đều cố gắng có những khoản thưởng Tết cho cán bộ, giáo viên và người lao động toàn trường. 

"Tinh thần là chính, hỗ trợ anh chị em giáo viên, người lao động gọi là động viên, chia sẻ để họ có một cái Tết cổ truyền vui tươi thôi", vị lãnh đạo trường nói.

Thưởng Tết ít hay nhiều, hiệu trưởng cũng bằng giáo viên - 1

Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, trao quà Tết đến giáo viên (Ảnh: Huỳnh Hải).

Theo vị lãnh đạo trường, năm trước thưởng mỗi người hơn 500.000 đồng, nhưng năm nay phấn khởi hơn, cố gắng với mức 1-2 triệu đồng. "Từ đầu năm trường cũng tiết kiệm những khoản chi để cuối năm có nguồn hỗ trợ anh chị em giáo viên, người lao động như thế", vị lãnh đạo trường chia sẻ.

Hiệu trưởng một trường THPT ở Bạc Liêu cũng cho biết, dự kiến trường sẽ thưởng Tết mỗi người 1 triệu đồng, từ nguồn tiết kiệm của trường.

"Số tiền không lớn nhưng để chia sẻ, động viên anh chị em giáo viên, người lao động có một cái Tết ấm áp", vị hiệu trưởng chia sẻ.

Các trường này thưởng Tết trên tinh thần không phân biệt lãnh đạo hay cấp dưới, mà từ ban giám hiệu đến giáo viên, người lao động đều bằng nhau. "Năm qua, ai cũng có những đóng góp, chung tay vì sự phát triển của trường, của ngành nên đều được hưởng xứng đáng như nhau", một lãnh đạo trường bày tỏ.

Cũng theo ghi nhận của phóng viên, không ít giáo viên chia sẻ rằng, khi xem thông tin trên báo ở một số nơi đô thị lớn các trường có điều kiện họ thưởng Tết khấm khá, nhìn lại mình thấy cũng chạnh lòng.

"Do trường khó khăn nên nguồn kinh phí không có nhiều, chỉ có thể hỗ trợ phần quà nho nhỏ, vài trăm nghìn đồng hay nhu yếu phẩm gọi là động viên giáo viên, người lao động, như thế cũng vui rồi", một giáo viên ở Bạc Liêu chia sẻ.

Quay số may mắn, hát văn nghệ để nhận lì xì Tết

Thưởng Tết ít hay nhiều, hiệu trưởng cũng bằng giáo viên - 2

Ông Huỳnh Nguyễn Trúc Linh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu, trao hỗ trợ mái ấm công đoàn cho công đoàn viên công tác ở trường học (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ngày 30/1, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh Bạc Liêu tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân chia sẻ năm 2024, đã trao 100 suất quà đến 100 giáo viên và người lao động đang công tác tại các trường trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu, mỗi suất 500.000 đồng.

Bà Lê Thị Lài (68 tuổi, người lao động một trường THPT ở Bạc Liêu) cho biết, gia đình rất khó khăn, bà làm ở trường từ nhiều năm qua. Đợt Tết này, bà được hỗ trợ mái ấm công đoàn 20 triệu đồng để sửa lại nhà đã xuống cấp và nhận thêm phần quà 500.000 đồng.

"Tết đến có tiền sửa nhà chắc chắn, có thêm phần quà nhỏ nên vui lắm, được sự quan tâm chăm lo của lãnh đạo công đoàn các cấp, tôi thấy ấm lòng", bà Lài nói.

Thưởng Tết ít hay nhiều, hiệu trưởng cũng bằng giáo viên - 3

Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, quay số may mắn dành cho giáo viên, người lao động (Ảnh: Huỳnh Hải).

Chương trình có hoạt động khá hay, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho giáo viên, người lao động đó là ngoài trao 100 phần quà, còn quay 10 số may mắn trúng lì xì 500.000 đồng.

Ban tổ chức quy định, để nhận phần lì xì, người trúng số may mắn phải hát hoặc kể câu chuyện nào đó về Bác Hồ, mùa xuân, ngành giáo dục…, nếu không thực hiện được sẽ nhường lại cho người khác.

Cô Huỳnh Thị Ngọc Diễm, công đoàn viên trường THPT Giá Rai là người đầu tiên trúng số may mắn. Cô Diễm đã tự tin hát bài "Búp bê bằng bông" rất sôi nổi, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của cả hội trường.

Sau cô Diễm, các giáo viên khác khi trúng số may mắn, cũng đều trổ tài văn nghệ của mình với những bài hát về mùa xuân,... hết sức sôi nổi, ý nghĩa. 

Thưởng Tết ít hay nhiều, hiệu trưởng cũng bằng giáo viên - 4

Cô Huỳnh Thị Ngọc Diễm nhận phần lì xì Tết (Ảnh: Huỳnh Hải).

Ông Dương Hồng Tân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu, cho biết rất xúc động khi không khí Tết đang rộn ràng khắp nơi, mọi người ai cũng tất bật hơn phải làm công việc thường ngày nhưng vẫn tích cực tham gia các hoạt động để chia sẻ với nhau rất tình cảm.

"Những phần quà tuy nhỏ nhưng thể hiện sự động viên, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của giáo viên, người lao động còn khó khăn, qua đó thúc đẩy hoạt động tốt chuyên môn của trường, của ngành giáo dục", ông Tân bày tỏ.

Ngày 30/1, Hội Sinh viên tỉnh Bạc Liêu tổ chức chương trình "Xuân tình nguyện Giáp Thìn năm 2024", đã trao hàng chục phần quà, học bổng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Thưởng Tết ít hay nhiều, hiệu trưởng cũng bằng giáo viên - 5

Lãnh đạo Hội Sinh viên Bạc Liêu và Sở Giáo dục và Đào tạo trao học bổng đến học sinh, sinh viên (Ảnh: Huỳnh Hải).

"Phát huy truyền thống tương thân, tương ái, thể hiện tình cảm và trách nhiệm đối với các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, kịp thời chăm lo, động viên các em được vui xuân, đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024", chị Nguyễn Trang Anh Thư, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Bạc Liêu, chia sẻ ý nghĩa của chương trình.