1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Chính trị gia đối lập Nga Navalny chết trong tù

Thành Đạt

(Dân trí) - Giới chức Nga thông báo chính trị gia đối lập Alexey Navalny đã chết trong tù và vụ việc đang được điều tra.

Chính trị gia đối lập Nga Navalny chết trong tù - 1

Chính trị gia đối lập Nga Alexey Navalny (Ảnh: Sputnik).

Trong một tuyên bố hôm nay 16/2, Cơ quan Hình sự Liên bang ở khu vực Yamalo-Nenets cho biết ông Alexey Navalny, 47 tuổi, người đang thụ án trong một cơ sở cải huấn với một số tội danh, bao gồm tham ô, "bị ốm" sau khi đi dạo, và gần như bất tỉnh ngay lập tức.

Các quan chức cho biết các bác sĩ và xe cứu thương đã được gọi đến ngay lập tức để hồi sức cho ông Navalny.

"Tất cả các biện pháp hồi sức cần thiết đã được thực hiện nhưng không mang lại kết quả khả quan. Các nhân viên y tế đã xác nhận cái chết của người bị kết án", tuyên bố cho biết thêm.

Nguyên nhân cái chết đang được xác định. Tuy nhiên, theo nguồn tin của hãng tin RT (Nga), ông Navalny có cục máu đông trong cơ thể.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được thông báo về cái chết của ông Navalny. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã chuyển các câu hỏi đến Cơ quan Cải huấn Liên bang, đồng thời nói thêm rằng nguyên nhân về cái chết của chính trị gia đối lập hiện chưa rõ ràng.

Luật sư của ông Navalny, Leonid Solovyov, từ chối bình luận, nhưng giải thích rằng thân chủ của ông đã dự một cuộc họp vào ngày 14/2. "Lúc đó mọi thứ đều bình thường", Solovyov nhấn mạnh.

Ông Navalny là luật sư và cũng là một nhà hoạt động tại Nga. Ông từng bị bắt giữ vài lần vì tổ chức biểu tình chống chính phủ. Năm 2016, ông tuyên bố kế hoạch tranh cử tổng thống vào năm 2018 nhưng không được Ủy ban bầu cử Nga chấp thuận do có tiền sự.

Vào tháng 8/2020, ông Navalny từng bất tỉnh trên chuyến bay từ Tomsk về Moscow.

Bà Kira Yarmysh, người phát ngôn của ông Navalny, nghi ngờ ông bị đầu độc bằng một cốc trà ở sân bay Tomsk trước khi lên máy bay trở về Moscow. Tuy nhiên, video trích xuất từ camera an ninh sân bay cho thấy, ông Navalny nhận cốc trà đó từ chính trợ lý Ilya Pakhomov của mình.

Sau khi được điều trị ban đầu tại bệnh viện ở Nga, ông Navalny được chuyển đến bệnh viện ở Berlin. Các xét nghiệm được thực hiện ở Đức, Pháp và Thụy Điển kết luận rằng ông có thể bị trúng chất độc thần kinh.

Các nước phương Tây nghi ngờ ông Navalny bị đầu độc và đề nghị Nga mở một cuộc điều tra hình sự để làm sáng tỏ. Tuy nhiên, Nga bác bỏ các cáo buộc liên quan tới vụ việc.

Moscow nói rằng cần có thêm bằng chứng trước khi quyết định mở một cuộc điều tra hình sự. Nga cũng đề nghị Đức cung cấp các dữ liệu y tế của ông Navalny để xem xét vụ việc.

Vào thời điểm đó, ông Anatoly Kalinichenko, phó giám đốc Bệnh viện cấp cứu Omsk ở Nga, cho biết các xét nghiệm đều không phát hiện chất độc trong máu và nước tiểu của ông Navalny.

Theo RT